1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi ấy ơi, sao nhà ấy thích thế. Tớ này, có khi là duy nhất ở đây chưa đc đi đâu cả nhỉ. Lúc nào chồng cũng công việc công việc.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Bơ ơi, Tớ ngại dọn dẹp, rửa ráy nên chả mời về nhà, xúng xính ra quán ăn xong rồi té cho nhanh! Hihi.
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @notinchip: mẹ nó định đi Sapa ah ?! bây h mà đi SP là sẽ lạnh đấy nhé, chắc cũng hết ruộng bậc thang nữa rồi (ng ta gặt hết rồi). Đợt tớ đi là đầu tháng 10 này ý, cũng đc hai hôm hửng nắng nên chụp ảnh sướng, đi cũng thích. Tối đến chỉ khoác thêm áo len là ok . Bây h ấy lên đấy thì phải chuẩn bị áo rét như mùa đông ý. Ấy có thể tham khảo các thông tin về du lịch Sapa trên wtt, mục Kinh nghiệm hay- Du lịch giải trí, có một topic riêng về du lịch sapa. Còn nếu ấy múôn tớ tư vấn , ấy phải cho tớ biết ấy định ở khách sạn mấy sao, giá cả thế nào , phòng ốc ra sao. ăn uống thì cứ lên đó ăn đồ nướng là ngon nhất. Nhà hàng cũng nhiều nhưng đặc sắc thì ít.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thế nàng ơi, uống thì uống cái j?
    cách đây 5 tháng (lần cuối Bơ ốm) có được uống thuốc hạ sốt dạng lỏng, vị cam, tự dưng quên xừ tên, nhưng là đc bác sĩ kê, hôm í là em kèm ho nữa, nhưng mờ hdsd cũng ghi là trên 38 độ mới uống, em nhà tớ thì chưa đến 38 đâu, mà chắc chắn k phải do răng, em này 8 răng mọc k sốt 1 lần nào hết, trộm vía
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    uh dĩ nhiên ăn ở nhà là tùy hoàn cảnh, như nhà tớ là bc lại k thích đi đâu cả, chỉ thích ăn ở nhà
    còn chuyện dọn dẹp: mẹ nó yên tâm, chỉ việc xơi thôi nhé, bát đũa đĩa cốc: tất cả của ng ta, ăn xong chỉ việc ném vào sọt ng ta đến lấy :))
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng Đông Sơn mạn Cầu Giấy thì chị comment là đồ ăn ngon, nhà hàng rất đẹp, cực kì lịch sự mà mà ngược lại thì đắt và ko có chỗ cho trẻ con chơi, hai zà, có lẽ tìm chỗ khác, nhà em mạn đấy lên Nguyễn Du Sen sủng có khi gần hơn ấy.
    Dạo này tớ toàn đi ngủ trước con tớ, còn nó cứ chơi, ngủ lúc nào tớ chả biết
  7. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ui lâu lắm rồi không vào đây, con các mẹ đã lớn hết cả rồi, yêu quá
    khoe các mẹ con gái tớ, còn 1 tuần nữa là đc 11 tháng
    [​IMG]
    Được bau_keai sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 22/10/2009
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà em đi đâu cũng được chị ạ, nhưng mà mấy ông bà họ hàng toàn ở Cầu Giấy, sợ đi xa bị chửi!
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chị làm ở Cầu Giấy đây, quán xá trên này chán, không phong phú như mạn trung tâm đâu, em mà máu Cầu giấy thì chắc chỉ còn NH Đông Sơn thôi, nhưng em contact với bọn nó trước có khi lại đang có chương trình giảm giá hay tặng thẻ KM thì cũng đỡ.
    @bau_keai ơi, tớ sinh sau mẹ nó mấy ngày này (5/12) trộm vía con gái yêu thế, ôi ôi cái đùi của cháu, đúng là niểm mơ ước của nhiều bạn trên này ý
  10. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ôi ấy ơi, sao nhà ấy thích thế. Tớ này, có khi là duy nhất ở đây chưa đc đi đâu cả nhỉ. Lúc nào chồng cũng công việc công việc.
    [/quote]
    huhu, kế hoạch của vợ chồng tớ phá sản rùi. Bà ngoại nhất định ko cho đi. Kể ra quyết tâm thì cũng đi được nhưng nghĩ lại cũng thấy thương con, sợ đêm nhớ mẹ thèm tiCó khi chuyển hướng đi đâu 1 ngày thôi vậy
    @ Nhep_beo: Cảm ơn mẹ nó nhé. hi vọng lần sau có cơ hội hỏi han kinh nghiệm mẹ nó
    @ mẹ bé Tom ơi, con em sinh 7/12 này. 5/12 là ngày dự sinh mà cu cậu chả thèm ra. Bé Tom biết làm những j rùi ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này