1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đây, chuyên bị nàng Bông đay nghiến. Lúc ý là tớ ôm chặt em ý, lại, áp chặt ngực vào cho khỏi thở = mũi phải há miệng ra --.>ko cắn đc. Dã man thật
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Quá dã man. Tớ bị cắn đau quá, có đêm cáu phát 1 nhát vào đít nó bảo "Biến!" Làm bố Pippi phì cười.
    Mà đúng là mẹ trẻ con, trẻ con hết sức lun í. Híc hic
  3. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    "Cho mẹ con nhà tớ tham gia hội chuột vàng nhé.
    Tớ bị nhay ti thế này mà không kêu đau đâu:"

    [​IMG]
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Phát rồi, chưởng rồi ko ăn thua mới nghĩ ra cái trò này.
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bin nhà tớ: 9 tháng, 8.2kg (cả bì), đi đâu cũng bị chê bé , chỉ trườn chứ k bò, dắt thì đi, ngồi tự vịn đứng dậy, vẫn HTX toàn lợi, ngày 500-600ml sữa + 2 bát cháo, không sữa chua, váng sữa, hoa quả cực ít, duy nhất 1 điều làm mẹ an ủi là không ốm đau, được nết ngủ từ 9h-6h30 hoặc 7h sáng (trộm vía con ty tỷ lần)=> con tớ thế này có đươc bán than không các mẹ, nếu không thì thôi tớ lại AQ như chị Pu vậy.
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    axon: tớ mua 2 đôi, 1 đôi trong nhà, 1 đôi ngoài đường
    thật ra đôi kia ko phải lúc nào cũng đi ngoài đg mà là vì nhà tớ, đi dép trong nhà, trừ phòng tớ đằng nào cũng thế, hihi
    mẹ gầy: đẹp giai là được rồi =))
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ cho tớ hỏi, khi nào con ăn cháo riêng với thức ăn riêng? Tớ nấu chao cho bin, đạm thì vẫn xay, rau thì thái nhỏ. Bin cũng ăn đặc chút rồi. Khi nào ăn riêng được nhỉ?
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giống tớ thế! . Tớ ko áp dụng được cách của mẹ Axon, vì em Bee đang ti ngon lành rồi dở chứng cắn 1 phát là chảy máu luôn, ko có dấu hiệu báo trước gì hết. Có lúc tớ đau quá, kéo áo xuống bảo con là "Nghỉ nhá" rồi quay mông vào nó. Ba nó bảo "thôi chết mẹ phát xít Bee rồi, ra ba cho ti"!
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @gầy: 9 tháng mà 8.2kg thì ko bán than nữa nhé, thế là được rồi. Nhìn em Bin có đến nỗi nào đâu. AQ đi nhé. Chit 9 tháng cũng hơn cân Bin tý thôi (ko nói ra, ko lại bẩu ng ta thế này thế kia ). Mà nếu em ý nhai đc rồi thì cứ tiến hành cho ăn riêng xem em ý có hợp tác ko, chẳng cần phải chờ đến bao h cả, nhé
    @Bơ: bạn Bơ có cái quần gần giống bạn Chit , bạn Bơ đc đi chơi công viên thích thế, ra dáng lắm rồi đấy. lần sau off thì nhớ cho con đi nhá H nhá
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @nhép: Bin chả có cái răng nào cả nhép à. Mà Ba Bin hâm lắm, con 9 tháng rồi cứ sợ nó hóc, xay rau, tớ phải củng cố lại, rau chỉ thái ra thôi. Bình thường cả nhà ăn cơm, cho nó ăn cả miếng rau thì chả sao, mà cứ nấu cháo thì sợ to nó hóc. Hâm kinh.
    Mà có con mẹ nào như con tớ k nhỉ, tịnh không ăn sữa chua và váng sữa, cứ cái j ngoài sữa công thức là nó chê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này