1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Sen Nam Thanh ở 84B Nguyễn Du nàng ạ. Hic, nhắc đến đấy lại thấy thèm, hum qua 2vc ngồi cafe ngay cạnh, rủ rê buffet mà không đắt hàng, cuối cùng thôi đi bún bò Huế vậy, vì 2vc ko có thói quen buffet 2 người .
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Rủ rê ọp-ẹp nào
    Nhà chị Ngỗng với nhà Gầy đi off bằng phương tiện gì thía? Nếu 4 bánh thì rủ rê nhà Tý với nhá. Không thì nhà cháu đi bình bịch thui
    Đêm qua em Tý 3h đêm tự nhiên dậy, ngồi chễm chệ, ê a 1 mình, mẹ buồn ngủ đẩy sang cho bố, nhưng em ý cứ như con thiêu thân lao sang mẹ, ôm lấy vai mẹ, ngó tận vào mặt mẹ cười hì hì nịnh nọt. Mẹ giấu mặt xuống giường thì em ý thò tay móc mặt mẹ lên, rồi cứ xổ ra toàn tiếng Liên Xô Trung Quốc gì ý. Bà chạy xuống giơ tay bế, em ý giẫy đành đạch hẩy tay bà ra. Thích nằm cạnh mẹ, ôm gối ê a cơ. Thỉnh thoảng con cũng đáng yêu ra phết, hihi
    Đang mong chờ món gia vị Nhật và rong biển từ 2 mẹ đảm đang đây.
    Tối hum qua thực đơn của em Tý là cơm nát - trứng xào cà chua - canh bí đao khoai sọ nấu với nước ninh chân cánh gà. 1 lưng bát con cơm mà em ý ăn đến miếng cuối cùng mới sợ chứ, vừa ăn vừa kéo tay áo bố gọi để khoe, hị hị. Ăn xong bà với bố sờ bụng Tý xong mắng mẹ tham, cho con ăn no quá. Trộm vía con, đúng là "mẹ có công, con không phụ" mẹ gaycucgay ạ. Thank mẹ nó đã nhiệt tình động viên tớ
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ phải có lời xin lỗi các mẹ nhờ tớ mua gia vị Nhật, vì từ 4h kém hôm qua tớ đã lượn đi mua rồi, nên mẹ nào post sau lúc đó tớ đều ko biết để mua giúp. Thành ra tớ chỉ mua được cho nhà Boorin và mẹ Bơ thôi.. Các mẹ có thể nhờ mẹ nào khác mua sớm được ko? ko thì để lần tới tớ sẽ đi mua một loạt, có điều hơi lâu nhỉ, vì tớ thấy mẹ Chit bảo 1 hộp này dùng được ít nhất là 20 lần (20 gói) mà.
    Hôm qua tớ nếm thử thì nó đậm đậm, thơm thơm như kiểu muối vừng ý, nhưng hơi mặn một tí thế nên tớ chỉ cho BB ăn thử nửa gói thôi, trộn đều với cơm nát. Trộm vía con cũng có vẻ khoái chí.
    @Mẹ Bơ: Sen Nam thanh ở 84 Nguyễn Du nhé mẹ nó. Biệt thự pháp cổ, lịch sự, ko đông và chen chúc như buffet chỗ khác. Trang trí kiểu xưa. Phục vụ tốt. Tớ chỉ nhớ có thế, vì mới ăn mỗi một lần và lại còn ăn vội nữa.
    @Chị poh: Tuần sau e đăng ký 1 suất ọp NT nhé.
    Lâu lắm chả cân đo cho BB, chả biết BB có bằng được em Bống ko?.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sen à, khóai nhất hàu, hàu nướng phomai... Thế thôi. Lần trc cho Bông đi, ăn mấy miếng phomai nướng ở hàu, mồm nún nún . Nhưng các mẹ hô buổi trưa thì tớ chịu thôi. Xa tít, giờ lại hết chế độ 1h nên chẳng thể tham gia đc. Hẹn trưa thứ 7 thì ok
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ui giời chả bảo em. Thế là vụ dimsum sụp rồi chứ gìề? Đi ăn với em đi, trời mát, đang thèm quá là thèm. Mình đúng là "buôn ăn thần chưởng" nhỉ?
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ boorin nhé, thế là em Tý biết thương mẹ rồi đấy. Cố lên nhé.
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Xì trét quá đi. Con ốm, bố mẹ nói, sếp kêu ca, đồng nghiệp nói cạnh khóe.
    Không thể chịu nổi nữa rồi.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vững vàng lên nào em, sao lại để những chuyện đâu đâu làm gục mình thế, quan trọng giờ là tâm trạng thoải mái để chăm con, ok? Con thấy mẹ thoải mái, ắt nó cũng sẽ không lèo nhèo lắm đâu. Cố lên. Đợt này giao mùa nên các bé mới hay bị ốm mà, còn chán ăn là từng giai đoạn, chả phải do bố mẹ, bỏ qua lời các cụ đê.
    @Poem: trưa nay chị mới đi dimsum mà, hic, trưa nay các chị em trong phòng còn rủ đi măm lẩu ếch hồ tây, lần đầu tiên từ chối không đi cùng vì lỡ hẹn chồng và 1 số người đi dim mất òi.
    Vụ sen Nam Thanh tính đến giờ có: Poh, nhepbeo, poem. Các mẹ giơ tay tiếp nào..
    Mà sen Nam Thanh gần khu Bà Triệu mà, chị dainguyet, nhungvel, notinchip, green... đâu hết òi. Giơ tay cái cho khí thế nào.
    Em Poem, gaycucgay suốt ngày rủ rê Dimsum nhá, chị mà béo lên là lỗi của cả 2 .
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thật tình là tớ thích đi chơi nhắm, buôn dưa lê với các mẹ vui phết, nhưng tớ sợ đi ăn lắm :( dạo này tăng cân bao nhiêu, béo ú, híc, đang suy nghĩ nhé Poh nhé, vụ hàu hiếc hấp dẫn quá, mấy lần đi ăn toàn k dám ăn sống, về nhà thấy... dại quá muốn phục thù quá
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em ko đăng ký vụ off Nam Thanh chị Poh ơi, xa quá
    Ơ THẾ KO MẸ NÀO ĐI OFF HÔM CHỦ NHẬT NÀY AH?! SAO KO AI VÀO ĐĂNG KÝ VẬY ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này