1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bông đang học cái nữ tính, đáng yêu của Chit đây này. Lúc nào cũng nghịch như con trai ý.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Bee xinh giai nhá.
    Mẹ be_heo nhìn điệu thế không bít. Hihihi
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này Chit cũng phải lượn Bách Thảo mí được, khoe tạm mấy cái ảnh hôm qua đi off với hội bên wtt, hôm nào hội mình off ở đây nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô vui nhỉ, Bông có 1 bộ như này, mua của mẹ give me nhé. Màu cam cơ.... đụng hàng rồi
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái e Chít này, ghét thế ko biết, nhìn như người nhớn ấy nhỉ? Bao h con gái tôi mới được như thế này đây. híc híc.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Bống cũng có 1 bộ thế này, màu xanh hơn í.
    @Các mẹ: Trộm vía là đi dùng thuốc cam 1 ngày là miệng Bống okie, may mà mẹ đến cty bán than với các bác sớm, nên các bác thấy triệu chứng giống giống, bắt vác Bống đi luôn, chứ để vài hôm nữa, miệng toét ra, còn khổ nữa , vì để lâu hơn thì thường là 1 tuần or ít cũng 5 ngày mới khỏi.
    Em Bông, chít người nhớn thế. Em Bee ra dáng thanh niên roài đới
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @beheo: Chúc mừng sn con rai nhá. Mẹ dã man, trời nóng bắt con mặc bộ đấy, con cười quái nào được.
    @ carot: Bắp cải gặp Bin rồi còn rì, hôm ở Bùi Thị Xuân ấy. H gặp chả biết có vuốt ve nhau k nhỉ?
    @Xồng: Con gái nữ tính dã man, mà trông mặt duyên nhỉ
    @nhép: Phẩm em Chít xinh thì có hết ngày, mà thôi, tớ chả bon chen em ý nữa, kiêu lắm, chả thèm ngó Bin 1lần.
    @Burìn và Give: mong 2 em ý nhanh nhanh ăn lại nhé, Bin nhà tớ lười ăn hơn 3 tuần hồi 4 tháng mà tớ mất ăn mất ngủ, suốt ngày căng thẳng, thậm chí mơ cả chuyện con ăn. May rồi nó cũng qua cái đận ấy.
    @all: tầm hơn 9 tháng, con ăn cháo thì thức ăn có thể ở mức nào rồi các mẹ? Thịt thì tớ xay nhưng lổn nhổn, cá, cua, tôm thì luộc rồi dầm nát thôi chứ k xay, rau thì thái nhỏ. Nhưng nhiều khi bà ở nhà vẫn cho ăn nát quá, tớ sợ nó lại quen kiểu nát thì lâu ăn được thô. Các mẹ thế nào?
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @gay: ai chẳng bít là Bắp Cải bặp Bin hồi off ở Bùi Thị Xuân, người ta nói là nói bây giờ cơ. Nhưng mà người ta nghĩ lại roài, cóc thèm thích cái thằng Bin ấy nữa, hóa ra nó ko tán được em Chít mới ngó ngàng đến Bắp Cải hả. Đừng có mà bắt cá 2 tay. Mơ đi. hừ. .
    Vụ ăn uống: con nhà tớ cũng vẫn xay cháo và thức ăn (chỉ hơi lộn nhộn tí thôi), rau thì thái nhỏ. Hừ, mà nó ăn ít quá nên tớ cũng chán chả nghĩ đến vụ lộn nhộn này. Hôm qua ăn cháo lươn với rau dăm (tí ti) và hành thì trộm vía ăn thun thút thế mà sáng nay bà ở nhà nấu cho ăn cháo lươn nữa thì hét váng trời. huhu. Tớ hết cách với các em này roài.
    Các mẹ cho tớ lời khuyên, có nên ép em ấy ăn (dù khóc) không? hay là cứ kệ nó ăn ít và bù bằng sữa (tớ chỉ sợ nó ko đủ chất thôi).
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ gầy: tớ cho Nghé ăn cũng toàn băm nhỏ thôi, chứ ko xay nữa, rau thì ninh kỹ 1 chút là nhừ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này