1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng_ Mẹ đẹp con xinh, bé ngoan bé giỏi_ Tầng 9

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 15/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hnay em Nghé cũng hơi sốt với nước mũi tùm lum hết, chắc tại mấy hôm mẹ quên ko đi tất mà cho ra đường
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ừ, tớ cũng đang định bỏ đi rồi, tại vì tối pha sữa cho con mà chạy xuống nhà tráng bình thì lười! :D
    Tội nghiệp em Pi, hết tháng 11 thì mới tạm qua đợt giao mùa trẻ con thường bị ốm! Đành giữ gìn hồi hộp chờ qua giai đoạn này vậy!
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    lời chúc muộn màng nào
    Chúc Bee ăn chóng nhớn, càng ngày càng đẹp giai, (nhưng đừng đẹp giai hơn cu Mèo nhà Bác, hê hê, sau này 2 bạn rủ nhau đi tán gái, tán mấy bạn xinh xinh trong hội chuột này này, toàn bạn xinh tươi đấy.)
    Mà mẹ Bee thuê ở Trấn Vũ tính tổng thiệt hại hết bi nhiêu thế, cũnng sắp sinh nhật cu Mèo rồi. Nhà cháu chật nên chắc cũng phải ra ngoài hàng rồi.
    @ Carot: Tớ làm caramen thế này: lúc quấy trứg ý, tớ cho 1 ít lòng trắng vào, nó sẽ cứng bánh hơn. Với lại lúc hấp, tớ lấy màng bọc thực phẩm bọc lên miệng khuôn, sau đó hấp đậy nắp bình thường, bánh rất ngon mà ko bị rỗ mặt, mẹ nó ko đậy nắp làm sao bánh chín đc, nguyên tắc hấp là lamf chín bằng hơi nc, mẹ nó mở nắp hơi đâu mà làm cho bánh chín đc,và vì bánh chưa chín kỹ nên có mùi tanh của trứng là đúng rồi còn thắc mắc gì nữa
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Vừa đưa con đi khám về mà mẹ nước mắt ròng ròng. Bác sĩ nghi sốt xuất huyết.
    Chán không thể tả.
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Vàng này: Tớ đọc đến đoạn này tự dưng nước mắt chảy. Nghĩ cảnh mẹ Give đã stress 3 tháng trời vì em PP lười ăn, nay lại nghi sốt xh mà tớ sót ruột quá. Give ơi, bình tĩnh đi, có người nuôi con vất vả mà cũng có ng nhàn, thôi thì tự động viên mình cố vì con thôi. Cố gắng nhé. PP ơi, nhanh khỏi đi cho mẹ Hương yên tâm nào.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bà nội Tôm cũng hay quên ko cho cháu đi tất, bảo nhỏ mũi cho cháu liên tục cũng quên nữa
    mũi dãi cả tuần rồi cũng ch]a khỏi đây này
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Give me: chỉ biết an ủi, động viên mẹ PP cố gắng hơn thôi..
    - Be heo: ôi đừng để cái định đấy làm gì. Bỏ nó đi, cần thiết cho nước vào bình nhỏ như hôm đi off chỉ cần pha 1 bình ăn đêm thôi mà.
    - Carot: tớ buồn cười lắm ý, nàng xem hấp là ntn mà nàng lại đi mở vung ra cơ chứ
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @giveme: cố lên Hương nhé, mong cho bé Pippi chóng khỏi bệnh nào , khổ thân con quá
    @cà rốt: vụ đậy vung thì có mẹ Venus với Axon mắng cho rồi nhớ , hấp thì phải đậy nắp chứ. có hai cách ko cho nước rỏ xuống cốc đựng caramel là bọc nilông từng cốc lại hoặc dùng khăn xô buộc nắp vung lại, thỉnh thoảng trong quá trình hấp thì lôi cái nắp vung ra lau cho hết nước đọng lại đi. Còn nếu muốn hết mùi tanh của trứng thì cho thêm một ít kem tươi, caramel vừa hết tanh lại béo béo ngậy ngậy
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He, cảm ơn bác.
    Em đặt chỗ ở quán buffe, 150K/ng. Được cái ko gian thoáng đãng, view nhìn ra hồ.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @venus: Hị hị, cảm ơn chị Venus nhiều nhiều ạ. Lần trước e cũng đậy nắp, lần này ngu kko đậy nên mới ra nông nỗi thế đấy ạ. Nhưng mà có lần e làm đậy nắp mà mùi vẫn hơi tanh, ứ biết làm sao cho thơm ngon hơn tí nữa.
    Hôm qua về nhà thấy người Bắp Cải cũng nóng nóng, đêm qua cũng sốt cả đêm các mẹ ạ. Con cứ thỉnh thoảng lại khạc( như kiểu trong họng vướng cái gì ấy), hơi có nước mũi tí ti thôi, sốt khoảng gần 38o, trớ sữa 2-3 lần, mỗi lần một ít. Con ngủ đấp đoảng lắm, cứ ngồi dậy chơi, lăn lộn nhưng trộm vía là vẫn ngoan, ko quấy khóc. Thương quá cơ. Chẳng bít có phải mọc răng ko nữa, vạch miệng thấy hàm trên hình như có thêm 1 cái đầu hơi trắng, ứ nhìn rõ vì con ko cho nhìn.
    Tối qua về làm bánh mỳ, trứng, sữa như cách các mẹ bày cho hồi xưa nhưng con chẳng ăn tí nào, uống sữa được 80ml thì bỏ. huhu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này