1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bông! Bông thế là giỏi hơn nhiều bạn í chứ, chỉ kém có 3 bạn thôi. Bạn TĐ chỉ biết xúc đổ ra đất và xúc cho vào mồm bố mẹ thôi, không bao giờ chịu xúc cho vào mồm mình đâu!
    Tặng hoa con gái này
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bông ngố còn biết khoanh tay ạ nữa chứ
    Em Tý Nấm cũng chỉ same same thế thôi.
    - Học đếm biết mỗi số "ba", học chữ cái biết nói mỗi "a, b"
    - Học nói bây giờ lại quay về kiểu 1 từ 1, mà nói chỉ mẹ mới hiểu: ca (quả cam), tá (quả táo), o```` (con gà trống gáy), ha (hoa), cơ (cây), bà ây (bà ơi), kha (khăn).......
    - Thấy có vẻ cao lên, còn quần áo vẫn rộng như trước, có cái rộng hơn, hihi
    - Mọc thêm được 1 cái răng nanh
    - Không biết ăn miếng thịt to giỏi như Chit, hay Bee hay Bin. Vụ ăn uống kiểu người lớn chắc fải đợi em ý 2 tuổi trở lên mới rèn giũa đàng hoàng được, bây giờ vẫn fải chiều theo con thôi.
    Riêng việc vẫy tay chào và khoanh tay ạ thì nhất định không chịu học. Ông bà nội bảo không ạ không cho ăn, nhưng mẹ có thể quân phiệt cái gì chứ vụ ăn uống thì không thể, hè hè
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    các mẹ và các con đều xinh quá, tình hình của Bơ bây giờ là ổn rồi, mẹ cuối tuần rồi cười như nghé, hết bí xị, chủ nhật cafe cả sáng cả chiều với chồng
    mẹ cũng bận k vào đây buôn đc, Bơ cũng biết đc nhiều thứ phết, hôm qua thay áo ướt cởi hết quần áo của nàng ra, nàng nhìn nàng trong gương cười tủm tỉm
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Bống cứ ho cung cúc, ăn tí là trớ, hix, thế nên mãi ko bò lên đc mốc 10kg . Mồm thì cứ leo lẻo, hỏi yêu mẹ nhiều không? Em í kêu nhiều lắm , tối nằm bảo Bống yêu ai nhất, em quay sang kêu yêu bố . Tối ngủ toàn quay đít vào mẹ, cứ 2 bố con ôm nhau.
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nghé nhà em mấy hôm nay cũng ho với sổ múi nhiều lắm ý, đêm ngủ ko ngon vì tịt mũi mà ko chịu cho nhỏ mũi, cứ thấy lọ thuốc nhỏ là đẩy đi, ko thể nào mà nhỏ đc. ăn uống cũng kém đi
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chẳng đứa nào chịu cho nhỏ cả, toàn đè ra, bố giữ tay giữ chân, mẹ nhỏ, nhỏ xong đợi cái "rỉ" nó mềm ra, trôi xuống, khều nhẹ là ra, mà không trôi, cũng mềm rồi, thò tăm bông vào ngoáy nhanh cái, cách 1 hôm không làm là 2 cục to đùng, hôm nọ mệt quá tối ko làm 3h sáng phải dậy làm thì con mới ngủ ngon :)
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Mẹ Bơ: mừng con khỏe lại nhé. Mẹ yên tâm rồi, nhưng vẫn phải để ý con, tết dương lịch được nghỉ 3 ngày thì cả nhà đi đâu cho relax sau 1 thời gian dài vất vả.
    @ Mẹ nghé: Đừng hòng mà nó nằm yên cho nhỏ nhé. Đợt Bin bị sổ mũi:
    Màn 1: Ba Bin bế nằm nghiêng nghiêng, mẹ giữ chân, ba nhỏ mũi, con khóc inh ỏi, váng cả nhà.
    Màn 2: Lại ba bế, mẹ giữ chân tay, ba hút mũi, con khóc thảm thiết, mẹ toàn nhắm mắt chả dám nhìn.
    Màn 3: Uống Prospan, bất cứ thuốc gì đều khóc ghê lắm, có mỗi cách ba cho uống mẹ giữ chân tay thôi.
    Đấy, mình ấy tớ e khó mà giải quyết mấy vụ đấy được, phải huy động thêm nhân lực cơ. Mà như Bin, làm các thủ tục xong, còn khóc hờn, khóc dỗi chán, mẹ bế mà cứ bấu cứ víu người mẹ
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy ba Bin làm nhỉ, hihiii
    Mẹ em Tý thì cứ fải tự mình làm hết. Ôm con vào lòng, 1 tay cho ra đằng sau lưng mẹ, tay kia bị mẹ giữ chặt, cánh tay cũng khoá cái đầu con lại luôn, chỉ có mỗi 1 tay để thao tác thôi. Những lúc ý không cho ông ngoại đến gần, không thì ông sẽ giằng lấy cháu mà giữ "không cho mẹ H hành hạ cháu ông"
    Bây giờ người em ý dài ra thì fải thêm cái khăn quấn để giữ tay em ý khỏi phá mẹ, nhưng mà có hôm em ý vẫn giẫy ra được đấy. Bố em Tý toàn bảo mẹ là phát xít
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy ba Bin làm nhỉ, hihiii
    [/quote]
    Ớ, thế k thấy tớ phải giữ chân, giữ tay nó hử
    Mẹ Tý sáng ra đã gây chiến nhá
  10. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    3h sang, ko ngu duoc, lo mo tron chong ol bang dien thoai de vao day hong cac me buon chuyen :).
    Troi lanh nen em thay nhieu be bi ngat mui hay kho tho khi ngu qua. Thoi chuc cac con trom via an ngoan, ngu ngoan, chiu cho me hut mui, uong thuoc de nhanh lay lai phong do nhe
    Ps: e vao bang dien thoai nen ko danh dc tieng viet, chi e va mod thong cam :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này