1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ôi nghe công cuộc các mẹ đè con, khoá chân khoá tay con để mà tra thuốc mũi...thấy tội nghiệp quá. Lại thấy trộm vía Chit. Mẹ vẫn phải nịnh, nhưng tự nằm yên cho mẹ lấy mũi, nhỏ mũi, xong còn há miệng để mẹ bơm thêm ít nước muối vào miệng cho sạch họng nữa cơ. Nhưng nàng này là cứ phải nịnh : Chit ngoan nhé, để mẹ lấy gỉ mũi cho sạch, rồi mẹ về mẹ bảo ba khen Chit ngoan nhé....Nếu khi nào nàng ta bắt đầu khó chịu, ko cho lấy nữa thì mẹ quát, doạ, lại thôi. Nói chung trộm vía, nhẹ nhàng tình cảm, ko phải mang tiếng phát xít gì
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước BB cũng bị sổ mũi, mũi chảy ròng ròng, đêm ko thở được nên toàn thức dậy khóc, gắt gỏng ầm ĩ. Cả nhà mấy hôm liền bế dỗ mệt phờ. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ kê cho thuốc nhỏ và siro, trộm vía giờ khỏi hẳn rồi. Mấy hôm sổ mũi, cứ nhỏ thuốc với hút mũi là em ý lăn ra khóc ngằn ngặt, mà cứ khóc là trớ hết sạch. Stress dã man lên được. Thành thử Noel vừa rồi cả nhà ngồi ôm nhau thôi, chưa năm nào chán như vậy hết. Công nhận thời tiết này độc quá, các con ốm hết cả. Chỉ mong các con sớm khoẻ để bố mẹ đỡ stress thôi.
    @Chị poh: Bống giỏi dã man luôn ý. Cái gì cũng biết và nói được. Bông thì giờ vẫn cứ nhát một nhát một thôi.
    @Gầy: Này bà, bà giống tôi, mấy vụ nhỏ thuốc này toàn đá sang cho chồng vì nói thật là tôi nhìn con khóc tôi thương lắm. Tay cứ run bắn lên chả làm được.
  3. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hihí, tớ cũng giống bé heo, toàn 1 mình làm, 2 chân kẹp chặt 2 tay, nhiều lúc còn kẹp thêm 2 chân xuống dưới đùi mẹ, rồi tha hồ làm gì thì làm, he he, khóc váng nhà nhưng xong thì hết
    tớ cũng đang định tổ chức sinh nhật cho Mèo đây, chiều đến post địa chỉ nhé, về với Mèo đã
  4. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này, chị tưởng tượng ngay cảnh quả chân "làn da trắng hồng" vắt ngang cổ thằng bé, hix.
    Nói chung là cách gì (1 người hay 2 người đè ra) thì các con vẫn gào khóc thảm thiết cả, tự dưng một đống nước chui vào mũi, có khi rơi rớt xuống họng, nên khó chịu lắm. Nhà mình cũng giống nhà mẹ Poh, ông bà nghe cháu khóc lóc, giãy giụa cũng cứ đứng cửa và kêu "thôi thôi" làm mình sốt cả ruột hơn.
    Em bé nhà tớ cũng sụt sịt dai dẳng suốt, sốt ruột lại bế đi bác sĩ khám, kê cho kháng sinh + Coje + Atussin . Tớ chỉ cho uống 2 loại kia, ko cho uống kháng sinh. Trộm vía, hôm qua đã dứt hẳn rồi.
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hế, hóa ra có người giống mình
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nghé nhà tớ, trừ việc không cho hút mũi với nhỏ thuốc ra, thì uống thuốc nào cũng ok hết, thuốc viên như kiểu viên nang gâc của mẹ, thỉn thoảng cho con uống ké thì giơ ra là há mồm, thuốc ho hay hạ sốt như Prospan của Bin thì uống xong còn thèm thuồng đòi uống típ cơ . Mấy hôm trước thấy lọ xịt nước muối thì còn tự động há mồm ra cho xịt, cu cậu thik vị nước muối mà, dưng mà từ hôm mẹ cứ lừa lừa để xit mũi là cu cậu đề phòng, chả cho xúc miêng nữa, ghét thế cơ chứ
    Được chtvan sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 29/12/2009
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bông vẫn xịt nước muối và nhỏ mắt hàng ngày, từ xưa tới giờ rất ngoan, ko có ý kiến ý cò gì. Chả hiểu đợt rồi sổ mũi thì cô nàng sợ gì mà cứ bị nhỏ thuốc mũi là khóc tru tréo lên.
    Mùng 1 Tết được nghỉ 3 ngày, mọi người có kế hoạch đi đâu chơi ko? Nhà bông thì chắc bò ra dọn nhà thôi.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Poem sửa xong nhà rồi hả, cho tớ mấy địa chỉ:
    - sàn gỗ
    - làm trần, tường
    - có địa chỉ j hay hay mua đồ gia dụng share với nhé
    vừa rồi bố mẹ cháu cũng cố gắng lắm lắm cộng với sự trợ giúp của ông bà 2 bên, mua đc cái cc nho nhỏ, sang năm về làm hàng xóm nhà be heo nhé, đối diện BV Bưu điện, thôi thì ít tiền, thế thôi đã
    mai ký vào tờ giấy vay 200 triệu mà k biết sẽ lấy j ra trả đây
    vừa rồi bận rộn và căng thẳng nhiều, cũng 1 phần do cái nhà này
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ôi chúc mừng bạn GP
    nhà tớ thì vẫn đang phấn đấu đây, mà chả biết phấn đấu đến lúc nào
    Năm mới đã được ở nhà mới luôn chưa nàng
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Òai tòan đại gia thế này. Nhà mình mua cái xe máy còn tính toán lên xuống....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này