1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, hnay mới đặt đc cục gạch để xây nhà mới,
    Ngồi hóng ảnh các con đây
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đứng thang máy đợi mỏi cả cổ mới leo lên được nhà. Quả này mà mất điện chắc bò lên mất,
    Nhà mới, tầng mới, chúc các con luôn khoẻ, chịu ăn, chịu chơi, ko con nào bị thằng ma lười ăn nó quấy rối nữa. Các mẹ, mẹ nào xinh rồi thì thôi ko xinh nữa, đảm rồi thì thôi đừng đảm hơn nữa, kẻo rồi có người ghen tỵ
    @ Notinchip: Đầu tiên tớ phải thành thật so rì mẹ nó, tớ đểnh đoảng k để mắt em Bin đến nơi đến chốn, mang tiếng em hiền, em lành, mà em tương cái cốc làm nứt bàn kính của nhà mẹ nó . Tớ ngại quá, mẹ nó cho tớ xin cái kích cỡ kính nhé, nhà bà dì tớ chuyên làm kính, tớ nhờ bà dì cắt rồi bảo thợ vác đến nhà mẹ nó, hik, thông cảm nhé.
    @ all: Ộp Noel này là hoành tráng nhất, vui nhất trong tất cả các lần ọp, các mẹ thì đã quen nhau quá rồi, các con thì chẳng nề hà quen lạ, cứ xông vào nhau (ví như Mèo- Bắp cải ); có em còn cướp trên giàn mướp cả miếng sữa của em nhà mình , chả bít em nào, bộ đội nhỉ. Lần ọp này mới được diện kiến các anh rể nhà chuột, phải nói, anh nào cũng bảnh bang, nhất là anh nhà chị Pú (e mới nhìn thấy ảnh, lại chụp nghiêng, toàn tưởng Hiệp gà ).
    BTC lần này tổ chức ọp hơi bị được, khoản ăn uống, địa điểm hợp lý, các con tha hồ chơi, bố mẹ tha hồ buôn bán. Nói chung tớ thấy chỗ này rất ổn, mỗi tội hơi xa nhà.
    Dại dột nhất em Bin nhà mình, lần ọp nào có màn bánh bung, quà cáp là lăn ra ngủ, toàn tàn cuộc rồi mới dậy, mẹ lại phải thay con lượm quà . Cảm ơn quà của mẹ nào là 1 cái quần tất hồng tím (hé, đúng kiểu cho Bin thành con gái), và 1 bộ miếng dính, Bin rất thích cái này, tớ dính lên gương, cậu ta đứng trên ghế mây cứ trèo lên để túm bằng được các miếng dính, rồi cười hinh hích .
    Mẹ nào nhận quà nhà tớ thì hết sức thông cảm nhé, tớ quá vội nên ko bọc gói cẩn thận được ( Mình biết thừa nhà Bộ đội túm phải quà nhà mình, biết thể nào bà Xồng cũng lẩm bẩm trong bụng, quà cáp j mà chả bọc chả gói cho đàng hoàng, )
    @chị Pu: em Bống nhà chị nhất quả đất chị à, cái j cũng nhanh, đi nhanh, nói nhanh, nghịch nhanh... Trong Bống nhỏ người nhưng hóm hỉnh và đáng yêu lắm. À, quả ảnh Bống mặc quần tất, e liên tưởng ngay đến Que Tăm cắm Bánh Rán chị ạ . Mà trời lạnh, chị mặc quần tất thế có đủ ấm cho Bống k chị, e toàn phải mặc thêm quần ngoài cho Bin.
    @Boo: nhìn Tony Tý Nguyễn thế này, quả bõ công mẹ chăm sóc, nhé. Qua rồi cái giai đoạn vất vả, stress kia, con chịu ăn lại là mẹ yên tâm rồi. Nói dại, ko biết e Bin mà bị lười ăn thì tớ có đủ kiên nhẫn như ấy không đấy. Tớ rất phục ấy.
    @ Cà rốt: Con nhà bà, được cái mắt đẹp, chả biết giống ai, cơ mà cũng gấu biển, hệt bà
    @ Xồng: hôm ọp, tớ phát hiện: Bông có cái da mềm và mịn giống ấy. Mềm dã man, trắng hồng nữa. Cái này chả phải do lotion đâu, gen của mẹ đấy .
    @Nhép: Anh xã vẫn nhớ vụ Nem mà hỏi thăm hở, anh ý bảo hôm đó cũng chả được miếng nào làm tớ ngại kinh
    @ Mẹ Nghé: em Nghé này khó tính thật đấy, lần nào đi ọp cũng làm mẹ đến vất vả, tớ mà 1 mình với Nghé chắc chả trụ nổi nửa ngày.
    @chị Ngỗng: Hóa ra cứ ngồi âm thầm 1 góc là để ngắm giai hử
    @Poem: Lần sau nhớ vác e Bống đi ọp thường xuyên đấy nhé, Mẹ lười là cấm có được đâu đấy
    Tiếc nhất lần ọp này thiếu nhà Bơ, Give me, nhà Nhung, chị Dainguyet. Mong em Bơ nhanh khỏe nhé, đợt ọp tới hi vọng đông vui hơn nữa.
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hic, các mẹ ơi, thứ 7 tớ chuẩn bị tinh thần là cho con đi off rùi, vì hôm đó không phải đám cưới em tớ ( thứ 7 tuần này cơ ), sáng mẹ cháu tranh thủ đi mua cho chuột 1 bộ ông già noel để con mặc cho bằng bạn bằng bè, đi lang thang bao nhiều chỗ, cuối cùng về đến nhà sờ túi áo không còn cái điện thoại đâu nữa, không hiểu bị chúng nó móc túi lúc nào nữa ( tớ vẫn cứ lơ đễnh như thế đấy). Sợ bố chuột đi làm về lườm cháy mặt ( vì mỗi năm tớ đều mất điện thoại, hoặc mất vi'', năm nào cũng như năm nào, 3 năm nay, mỗi năm bố mua cho 1 cái điện thoại rùi. Hic) nên mẹ con cháu chả dám đi off nữa.
    Giờ chả có cái gì để liên lạc, sim đt tớ chưa lấy đc, gọi điện báo bọn tổng đài thì nó kêu Chứng minh thư tớ khai báo không đúng với số đăng ký. Bực
    Mẹ cháu chả bán than nữa vậy., mẹ cháu chỉ thương chuột vì lâu quá con không đc đi giao lưu với các bạn, nghe các mẹ kể chuyện op ẹp vui quá. Hôm nào làm bữa tất niên cho mẹ con cháu đi nhé!
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nhà cao quá
    Đi ọp vui nhờ. Vui nhất là mẹ Tý, cứ thoải con gà mái ngồi buôn dưa lê, rồi đánh chén bét nhè, em Tý Nấm cứ ngồi im ru bà rù trong lòng mẹ nhấm nháp khoai tây chiên mí lại xúc xích. Ai mà tin ở nhà anh chàng bắt nạt bố mẹ ra trò chứ
    Nhìn thấy cái bình sữa của cu Bin mà em ý cứ chỉ đòi uống, nhưng muh lại bị 1 thiếu nữ giật phăng khỏi tay không thương tiếc và làm 1 hơi hết sạch trước con mắt thèm thuồng và bất lực của Tý Nấm
    Em Chit đúng là dịu dàng giống mẹ lắm lắm. Dịu dàng sờ vào cái bình nước của Tý Nấm, dịu dàng cầm lên mời Tý Nấm uống nước, tớ mà là em Tý thì tớ tu 1 hơi hết sạch cho nàng vui, hihiiii
    Con dâu Bông Ỉn thì chả đoái hoài gì đến con rể, chỉ trước khi về dằn mặt con rể 1 phát, quả này mẹ chồng fải suy nghĩ lại vẫn còn nhiều em đẹp khác mờ, em Chit ở gần nhà nhất, có mẹ con Bin điệu trồng cây si rồi nhưng muh mình vẫn ở gần hơn, hị hị
    Ảnh ót tớ nợ nhé
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Này giật lúc nào đấy. Cái bình sữa đang ở dưới đất nhé., mà Bông thích các loại chai, lọ , bình nhé... Hihi, ở nhà là ôm lấy chơi cả ngày đc , đi off thì lần nào có bình nước, chai nọ chai kia là chơi mà ko chỉ Bông nhé, các bạn khác cũng muốn, hehe mà các bạn ý nhát quá sợ ko dám xông pha thôi.
    Mẹ Tý đợt này thở phào rồi nhé, con trai nhìn trộm vía lại đẹp zai hơn bố rồi đấy.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bông nhặt được cái bình dưới đất, mang đến hết người này đến người khác nhờ mở nắp, tớ bảo mang đây cô mở cho, em ý đưa cho tớ, tớ mở nắp xong em ý đòi lại, em Tý cũng đòi, cả 2 em cùng đưa tay cầm, nhưng Bông quyết liệt hơn, giật phăng và ôm đi mất, Tý ngẩn ngơ nhìn theo...
    Cái bình nước của Tý hôm nọ cũng bị Chit mang đi mất, nhưng cuối cùng Chit cũng bị Bông giật mất, hihi
    Chắc em nào cũng giống nhau, Tý cũng thích chơi các loại chai lọ bình, nhất là chai lavie đựng nước
  7. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ảnh "nóng" đây!!!!!!!!
    Em Nghé này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bin đây........
    [​IMG]
    Tôm tít nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông già Noel Bee
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn Zen thì ôm khư khư thìa với dĩa như là sợ các bạn lấy mất ý
    [​IMG]
    Các bạn giao lưu
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các em yêu thế....
    Zen có quả lè lưỡi trêu cô làm Bông suốt cả đường về cứ lè lưỡi trêu mẹ ướt hết khẩu trang.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    sao toàn hót boy chế này hót gơ đâu hết cả rồi
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có ý này , ko biết mẹ nào giống tớ ko. Mẹ em Zen nhìn rất dịu dàng, thùy mị nhé. Ko biết nàng dạy môn gì ( văn à, hay ngoại ngữ)....Chả nhí nhố như tớ gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này