1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Nhà tí điệu mua ngay găm hàng, sau tết giá nhà lại lên 1 đợt nữa nxhé
    Mà Axon ơi, đấy là ở đâu, khu tên là j, pho nao, sao... hợp lý thế
    heo: ôi, bác cún nhà heo làm KTS à, cho tên công ty, tên chồng, số điện thoại , sợ mất thì pm chồng nhà này chuyên làm phần thô thiển nhất của cái nhà tức là xây lên để nguyên thế gạch vữa ngổn ngang rồi biến hị hị
    chị Nga: ôi, lần sau em sẽ nhớ đến chị đầu tiên, híc híc, vừa rồi vay mượn khổ sở quá. Đúng là hiểu cái cảnh đi vay từng 3-5tr một để gom tiền nha Ti dieu
    cám ơn các mẹ đã chúc mừng, nhưng cái lo còn nhiều nhiều lắm, lúc nào cũng lo ngay ngáy ý
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, mọi ng buôn nhiều quá, đã đọc qua bài của bà định trả lời rồi lại quên. Quán tớ làm là buffe, rộng thì thỏai mái, nhìn ra hồ trúc bạch, sạch sẽ, sang trọng, view đẹp. Vì buffe nên cũng chả lo thực đơn gì sất, đặt cọc ít tiền, có bao nhiêu ng đến thì đếm ng để thanh toán thôi. Mấy hôm nay tớ bận quá ko bò ra ngoài được, thôi cứ giữ ở cơ quan hộ tớ, lúc nào tranh thủ đi được sẽ gọi trước nhé! hihi.
    Này, hay tớ chuyển khỏan cho cậu rồi cậu CPN hộ tớ được ko?
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 30/12/2009
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khu 7,2 Vĩnh Phúc nàng ạ. Nhà xây cho giải phóng mặt bằng, về ở như nhà tớ tới lúc lấy vợ rồi mới bắt đầu sửa sang lại tòan bộ.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Kiệt sỉ thông tin quá. Hị hị. Thế ở đấy có chỗ nào tạm ổn cho cái bọn chưa biết đi nó ngồi được ko hả nàng? búp phê ở đấy có nhiều món ko? đồ ăn có cả rừng rú, hải sản ko? giá rổ thế nào nữa? Và địa chỉ của nó là gì nữa?

  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ rôm rả buôn chuyện mua nhà, e cũng góp tý: Hồi vc mới cưới, đã máu me lăm le đi tìm nhà để mua rồi. Hồi đấy cách đây 2 năm, vợ chả có tiền, chồng thì bảo tìm cái nhà tầm 100-200tr , tìm đau cả mắt tất cả các thể loại báo muaban, dò tất cả các mối quan hệ quen biết, cơ mà với tầm 100-200tr, chắc chỉ được cái móng nhà. Rồi lại nâng mục tiêu thành 300, lại mỏi mắt chả tìm đc cái nào và rút ra kinh nghiệm là ít nhất phải 500 mới may ra có chỗ trú thân. Em thì cứ nghĩ trong đầu là chồng chỉ có 100tr, cứ tìm mua rồi đi vay. Đến khi số may vớ được cái nhà này, tập thể tầng 3(tầng trên cùng) sổ đỏ 39m2, 1 pkhach, 1 phòng ngủ, 1 bếp và 1 nhà tắm, đúng như trong mơ. Vội vội vàng vàng đặt tiền. Đến lúc thanh toán mới tòi ra là chồng có gần đủ , lão ý thản nhiên trả tiền như đúng rồi, còn vay 10tr gọi là (vì mua nhà nên vay tý chút). TT nhà em, gần trường học, bệnh viện, chợ, công viên, cách bờ hồ nhõn 3.5km. Mua nhà rồi e chỉ làm nốt nguyện vọng duy nhất của mình là dán giấy dán tường là xong. Trên sân thượng đã làm quây thép vuông, phơi phóng tẹt ga, Ba Bin còn có chỗ để trồng rau cho Bin. Bây h giá nhà đã lên gấp đôi so với thời điểm em mua. Quả có mơ e cũng chả bao h nghĩ m có 1 cái nhà riêng. Các mẹ có điều kiện nhà 70-90m2, tiền tỷ tiền tấn, chứ với em mấy chục mét như thế là ấm lắm rồi. Cả nhà xum vầy, dù thế nào cũng vẫn là nhà của mình. Thế nên, theo ý em, các mẹ cứ liều, nếu gặp được cái nhà nào ưng, cứ cố vay mà mua, nhà và đất chẳng bao h lo lỗ cả.
    @ Cà: trộm vía Bin, có vẻ cũng hợp Aveeno lắm, mấy hôm nay lạnh, tối nào tớ cũng bôi mà cả ngày mặt mày nhẵn thín, mướt lắm. Chẹp chẹp. Cảm ơn mụ với Xồng nhiều. .
    @ Chị Ngỗng: chị thử cho Tôm cái này đi, Bin nhà e nẻ thế mà bôi cái này, đợt này mặt mịn lắm
    @chị Pu: ngày nào em cũng cầm cái tuýp của chị đi.Em cứ sợ chị đột dưng qua lấy nên ngày nào đổi túi sách là lại phải nhớ mang cái tuyp đấy đi
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bên HSBC cũng có cho vay đấy, nếu vay tiêu dùng, hoặc là vay tín chấp thì đc 10 lần lương, yêu cầu là lương đc trả qua ngân hàng.
    Còn bên Seabank thì cho thuê có tài sản thế chấp, nếu vay mua nhà thì đc tối đa 70% giá trị vật thế chấp, ko yêu cầu gì thêm.
    Còn Prudential cũng cho vay 6 lần lương, cũng dễ vay lắm, nàng nào có nhu cầu vay tớ hỏi hộ cho.
    hihi, tại cũng có nhu cầu vay nên tìm hiểu
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    À, chỗ này thì ngồi ghế nên cái bọn chưa biết đi mà nhiều là ko nên chọn. Giá thì hồi đấy là 150K/ng, ko biết giờ thế nào, địa chỉ ngay cạnh siêu thị Fivimat trên phố Trấn Vũ ế. Đồ ăn cũng nhiều món lắm, nhưng ko đặc sắc kiểu hàu hiếc đâu, giá hạt rẻ mà!
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    eo lại nói chuyện nhà cửa , nỗi lo canh cánh trong lòng . hôm nào các mẹ off 1 buổi để nói chuyện này xem có giúp , chia sẻ cùng nhau dc gì ko đi . nhà mình cũng đang có nhu cầu mua . mẹ nào có nhu cầu thi xúc tiến ngay nhé .
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhớ rồi mẹ Bông nhé! Đến lúc về sẽ hỏi! Chả là nhà tớ ít tiền nên nếu mua chung cư thì một là có thể trả được, 2 là cũng được tầm 60-70m, chứ mua nhà mua đất thì chỉ đủ mua cái móng thôi, chứ không thể có được diện tích như chung cư được!
    Ai mua nhà rồi, rơi vào hoàn cảnh đi vay tiền thì mới thấu được mẹ Bơ nhỉ! Lúc đầu cũng nghĩ dựa này dựa kia, nhưng cái mẹt mình chả vay được ở đâu nhiều đâu. Vẫn cứ dựa danh bố mẹ để vay thôi. Kiểu gì thì ông bà vẫn cứ phải lo cái nhà cho cháu, cho con mà, hí hí! Mẹ gì mà ngại í, thì cũng lâu lâu mới có cái nhà ở thật! Chỉ khi nào vc ấy tích lũy thì may ra...
    Mình cũng quên mất chị dainguyet làm tín dụng, chứ không chắc vừa rồi đi úc chả phải bán nhà thế này, nhỉ!????!!!!!
    Mẹ Bông ơi, em Bông còn ăn trứng vịt lộn không?!!!! Em í ăn trứng vịt lộn thì có ăn hết cái con không, hay chỉ ăn cái phần lòng vàng vàng thôi?!!!!
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà chuột có tớ, bố Bông làm tín dụng nữa lày. hị hị. Kể thôi chứ ko phải là bon chen, tranh giành khách với mẹ Linh đâu nhá. há há há.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này