1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Như thế này tớ mơ cũng ko có đâu gầy ạ. Nào là nhà riêng, là vườn rau cho con. Như trong cổ tích ý nhỉ :))
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bông ăn trứng vịt lộn giờ ăn hết cả quả chị ạ. Em dầm cả chút xíu gừng cho hơi cay cay có vị tý cho con ăn thôi.
    Úc có cả trứng vịt lộn à?
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà Chuột đang buôn nhà rồi, buôn sang cả tất niên đi.....BTC ơi
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có, nhưng nó không non như ở nhà đâu. Cái con thì nhiều lông lắm, nên đang lăn tăn có cho TĐ ăn không. Vào hàng người việt có mà!
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chị Poh: Cuối năm cácmẹ cũng liên hoan dimsum 1 buổi nhỉ? lâu lắm rùi ko măm tự dưng chị iu nói ra e cũng thấy thèm quá.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà em Bơ có nhà mới nhé
    @gầy: thì đúng còn gì, mẹ gầy chỉ mỗi việc giữ chân, còn lại thì ba Bin làm tất, lại còn cự nự gì, hihiii
    @carot: kinh nghiệm từ tớ, tớ cũng từng xung đột với mẹ tớ về vụ ăn uống của em Tý, cuối cùng mẹ tự ái, mình áy náy vì cảm thấy phụ công lao của mẹ, dù mẹ tớ không quá nhạy cảm như mẹ của Gầy, nhưng mình lo cho con mình 1 thì mẹ mình có khi còn lo cho cháu gấp vài lần, và phải khẳng định bà đã hi sinh rất nhiều vì cháu. Cứ để bà làm theo ý bà, khi nào ấy ở nhà thì ấy làm theo ý ấy, rồi ấy thấy, có lúc con ủng hộ mình, nhưng có lúc lại ủng hộ bà, cuối cùng là con cứ chịu ăn là được rồi.
    Chuyện ép ăn cũng có lúc phải áp dụng, nhưng đừng thái quá để con khiếp hãi, chứ như em Tý hồi ấy, nếu không ép buộc thì có khi nó fải lả hay xỉu đi vì đói mất. Bị ép ăn nhiều lần, có lẽ em ý hiểu ra là cần fải ăn, nên dần dần tự nguyện ăn hơn, giờ thì khỏi cần ép, chỉ cần cho nghịch đồ chơi là ăn ngoan. Dạo này lại thích uống sữa rồi. Chán cơm/cháo thì tớ cho ăn mỳ gạo, hoặc thay 1 bữa cháo bằng 1 bình sữa, mẹ nhàn, con vui vẻ mà vẫn no bụng
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @axon & chị cachua: 1 bác người quen nhà tớ, là gv trường ĐNHN bảo là không nên cho trẻ ăn trứng vịt lộn, vì trong quả trứng vịt lộn tự nó có chất kích thích tăng trưởng, nó cũng gây tác hại tương tự như chất kích thích tăng trưởng mà người ta hay cho gia súc gia cầm ăn ý. Thế nên từ hồi mang bầu cu Tý bố mẹ tớ đã cấm tiệt không cho tớ ăn rồi. Các mẹ thử tìm hiểu lại thông tin đấy xem sao nhé
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay vỗ tay, bài nào viết cũng như tản văn ấy nhể.
    Gần tuần nay, đến bữa Bin ăn cháo là cho vào cũi đứng, nó đứng bám cũi, mẹ hoặc Bà thím hoặc Ba cứ đút và đút. Thằng nhà tớ, nếu chưa nuốt hết miếng, ko bao h há mồm. Trộm vía thun thút, chả phải bế phải bồng j cả. Nam mô a di đà amen cho cái điệp khúc này kéo dài lâu lâu.
    @ Xồng: cổ tích j, cái tổ chim nhà tớ, có mà bằng 1 góc phòng để giầy của ấy với Nhép còn giề
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    sắp xỉu rồi đây này. Con gái thích ăn trứng vịt lộn lắm.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    gầy: đâu, ai tiền tỉ tiền tấn,chỉ cho tớ xem, 2vc gom mãi ko nổi 200tr , vợ vác mặt đi vay đc 300tr, còn lại ông bà nội ngoại lo hết, lo vay ấy, còn giả vẫn là mình. Nhà mẹ nó bây h bán đc 1 tỉ, giầu hơn nhà này rồi, nghe chưa???
    poem: chụp ảnh cái bếp xem nào
    cà nhà: uh, dimsum đi, hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này