1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bơ: tớ mua 490, thêm tiền dán giấy, tiền làm trên sân thượng, hết 520, h có ng trả gần 900. Cơ mà thôi. có bán đi với số tiền đó tớ cũng chả mua được cái nhà tử tế. Tớ tạm hài lòng cái chuồng chim bây h. Miễn sao cứ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, trong êm ngoài ấm là yên tâm rồi.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bống cũng thích ăn, nhưng chỉ được ăn vào chủ nhật, sáng chủ nhật mẹ ở nhà, mẹ cho ăn, chứ bà chỉ cho ăn cháo, không cho em ăn trứng đc, mẹ cho ăn thì em ngồi trong ghế, há miệng, còn kêu trứng ngon. Nhưng Bống chỉ ăn đúng phần con bên trong, tức là đầu, mình, còn lại phần vỏ trắng bên ngoài và lòng đỏ thì chê lun.
    Báo cáo cả nhà là sáng nay Bống vừa làm phi vụ mít rụng, rơi uỵch xuống sàn, trán hôm trước vừa bị sưng vù vì phi xe lắc vào tường, vừa đỡ thì hôm nay lại sưng trở lại .
  3. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    UI, mới nghỉ buổi sáng mà thấy các mẹ buôn kinh.
    Cứ nhắc đến chuyện nhà cửa là đau cả đầu. Vì chồng làm ngân hàng nên được vay lãi suất ưu đãi, tớ mấy lần gạ chồng vay tiền để xây nhà hoặc mua cái nho nhỏ, chồng tớ không chịu, sợ vợ con phải ăn tiêu dè sẻn để trả nợ. Đã thế lại còn bảo nếu có vay thì để mở thêm vài cái teenypizza nữa chứ ko vay xây nhà. Tức thế cơ chứ.
    Hôm trước chồng tớ trêu vợ ơi đẻ thêm đứa nữa đi cho chúng nó chơi với nhau. Tớ bảo: uh, năm sau nhé. Thế là mẹ chồng bảo ngay, đẻ cái gì, khi nào xây được cái nhà đàng hoàng rồi đẻ, tớ bảo mẹ chồng tớ là khi nào xây được cái nhà thì có khi lúc đấy con chẳng đẻ được nữa, hihi
    Còn vụ trứng lộn ý, tớ ko cho con ăn trứng vịt lộn mà cho ăn trứng chim cút lộn. Trộm vía nó rất thích ăn. Tớ nghĩ thỉnh thoảng ăn cũng chẳng vấn đề gì đâu. Chứ ở VN, làm gì có cái gì gọi là an toàn 100% đâu
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tạm thôi à gầy ơi, trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng còn nhiều người ko bằng ấy, ko có cái chuồng chim cu như ấy đâu đấy. Hihi
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ Bơ: Cái bếp nhà tớ phải gọi là chông gai. Đầu tiên đặt bếp ở một chỗ quen (Đã từng làm 2 lần cho nhà tớ trước đây), nhưng rồi lại phải bỏ cọc cancel order vì bên ý chậm thích ứng với yêu cầu mới quá. Họ cứ làm theo kiểu cũ, lại ko sơn trắng được như ý thích của tớ. Cuối cùng thì chuyển sang KI, nghiến răng ken két cũng vì mẫu mã và màu sơn của họ. Hẹn 2 tháng có bếp vì bên KI phun sơn tận bên Trung Của.
    Cách ngày lấy bếp 2 tuần, mẹ chỗng bỗng nhiên mời thầy phong thuỷ đến xem nhà. Ối giời thầy phán luôn: nhà ko được hướng, bếp hỏng nốt. Phải xoay bếp sang hướng đối diện. Mc tớ hiền nhưng mà đụng đến cái vấn đề tâm linh thì kiên định khủng khiếp. Bà nói, nói mãi, nói đến lúc mình ko thể ko nghe mới thôi.
    Thế là nhà xong xuôi hết rồi, lại đục tường, đi đường ống, chạy lại điện, lát lại gạch sàn và báo cho bên bếp sửa lại thiết kế. May mà tận dụng được thiết kế cũ, ko phải đặt thêm phần "mặt tiền" nào chứ ko thì phải chờ thêm 2 tháng nữa để họ đặt bên TQ.
    Đấy, cái bếp nhà tớ nó gian nan thế đấy, nên nhìn thành quả cuối cùng tớ yêu nó lắm. CÒn nhiều điểm nó chưa perfect nhưng mà với vc tớ thế là mĩ mãn lắm rồi. Vốn ban đầu bếp hình chữ I mà biến nó thành chữ L, thành ra tự dưng rộng rãi hơn bao nhiêu.
    Thế nên khuyên mẹ Bơ là nếu các cụ 2 bên duy tâm thì nên xem thầy phong thuỷ trước rồi hãy sửa, kẻo lại như nhà tớ xong hết rồi mới đục ra từ đầu. Khổ lắm.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Úp mấy cái ảnh Bắp Cải hôm Noel nhá
    [​IMG]
    Có một anh đẹp trai bên cạnh để ý:
    [​IMG]
    Anh này định "sàm sỡ" với Bắp Cải nhưng nàng "chống trả" quyết liệt. hị hị.
    [​IMG]
    Được carot47 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 30/12/2009
    Được carot47 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 30/12/2009
    Được carot47 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 30/12/2009
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bắp cải xinh gái thế, chả manly như bạn bông.
    Thứ hai nữa là bạn ý rất giống mẹ, điều này lại càng ko giống với bạn Bông. Tủi thân 2 lần.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ Bông đã có nhời khen Bắp Cải nhé. Dưng mà mẹ cháu xin đính chính là ai nhìn qua cũng tưởng là Bắp Cải giống mẹ dưng mà nhìn thấy bố cháu thì lại bảo: giống y bố. hị hị. Bắp Cải trông thế nhưng mà không được bụ bẫm như Bông đâu. Mà nàng tị nạnh gì chứ, nhà nàng cả bố với mẹ đều xinh, Bông giống ai chẳng tuyệt. nhỉ?
  9. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Chị cà chua: Hic, chị ơi, cũng biết chuyện mua nhà mua cửa kiểu gì cũng phải nhờ các cụ 2 nhà giúp một tay nhưng BM em vẫn còn đi làm, lại chủ động cho vay thì ko nói làm gì. BMC em thì về hưu hết cả, nhà thì có 2 anh em trai, lo thằng anh không lo thằng em thì cũng mệt. Mà thực ra BMC cũng nhiệt tình lắm (các cụ cũng muốn các con ở riêng chứ cũng chẳng thích ở với đứa nào cả), cũng đi hỏi vay giúp VC em nhưng rồi nghe MC em kể cụ phải đi vay từng người trong nhà, mỗi người một ít rồi đi vay ngân hàng tính lãi thì mới đủ thì bọn em nói thật là không đành lòng. Giá như ở nhà đi làm, với lương của VC em thì cũng trả lãi hàng tháng NH được chứ bh đang đi học xa xôi thế này, chẳng nhẽ bắt các cụ lấy lương hưu ra trả . Em là em vẫn tiếc cái nhà í lắm
    @Chị be_heo: Chị heo ơi, khi nào sửa nhà, cần tư vấn nội thất VC em sang làm phiến bố em Bee nha''
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thoải mái đi, tư vấn miễn phí, lôi anh ấy đến nhà rồi hỏi các kiểu, bạn chị toàn giúp chị hành chồng thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này