1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế đằng ấy cũng như nhà tớ rồi! Nhà tớ cũng mua một lần, hành BMC đi vay cũng mướt mải rồi! Giờ bán đi đi học đây! Mấy năm nữa về chắc không dám thế nữa! Nhà BMC tớ còn có 3 thằng con giai cơ, cơ mà MC bảo là ưu tiên con giai cả, hé hé...
    Hôm nay Mel nóng quá thế luôn các mẹ ơi! Tớ cho em TĐ đi siêu thị từ sáng tới 4h chiều mới về, hihihi....
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mel nóng thảo nào TĐ tòan áo cộc tay tung tăng, mẹ thì làm bánh ướt thịt nướng. Hihi.
    Gửi ảnh HN lạnh này
    [​IMG]
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con nhà Bông ngố trông yêu nhỉ? Mà mẹ Bông chịu khó tìm tòi ra nhiều cái hay thế, tớ là tớ dốt mấy cái khỏan photoshop kinh khủng. hị hị.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Một mình tớ độc diễn à. Cuối năm các mẹ bận bịu kinh khủng thế
    Sáng nay tớ nhận được tin nhắn của mẹ mèo, mời các bạn chuột + mẹ đến dự sinh nhật bạn ý.
    Nhà tớ thì ko đi được rồi. Chúc mừng sinh nhật bạn Mèo sớm nhé
    Chúc mèo vẫn giữ vững phong độ như giờ nhé con!
    [​IMG]
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mình tớ , thấy lấp ló mẹ bắp cải.
    Đong cho đầy hạnh phúc ?"
    Gói cho trọn lộc tài ?"
    Giữ cho mãi an khang ?"
    Thắt cho chặt phú quý ?"
    Cùng chúc nhau Như ý ?"
    Hứng cho tròn An Khang ?"
    Cnăm mới Bình An ?"
    Cả nhà đều Sung túc
    Chúc năm mới các gia đình Chuột
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ nai náng quá. hị hị.
    Công nhận là cuối năm như thế này thật khủng, bận dã man, mình thỉnh thoảng xì trét quá lại mò vào đây đọc tí cho đỡ chán. Năm ngoái h này mình bắt đầu nghỉ làm ở nhà, chờ đón Bắp Cải, thế mà h đã gần 1 năm rồi đấy. Cũng nhanh thật. Cứ ngồi ko, tưởng tượng ra gương mặt, nụ cười, hành động của con gái yêu là lại tự mỉm cười, thấy ấm áp lắm, yêu con gái quá.
    Hqua đi làm về ghé qua số 8 Trần Điền (tưởng đấy là nhà Bee, hóa ra là cơ quan bố Bee, nhà Bee ở số 2 Trần Điền cơ. huhu) đưa cho ku cậu lọ lotion mà mẹ cậu ko thèm nghe điện thoại, đứng hóng một lúc, chẳng thấy ai lại lọ mọ đi về. Ức ghê, hóa ra cái Heo nó ghét mình thật. Dưng mà củng cố lại tinh thần, nhà nó to, mặt phố... lại phải tiếp tục cho Bắp Cải đưa đẩy với Bee thôi. .
    Bắt chước mẹ Bông ngố, cũng chúc mừng sinh nhật ku Mèo sớm, sợ mùng 2 thì 2 mẹ con nhà cháu bận oánh nhau lại chẳng mò vào mạng được. hihi. Chúc anh ku Mèo luôn phong độ nhé. Chúc mừng cả mẹ Venus vì nuôi con quá giỏi nữa nhé. Hoa cho 2 mẹ con này.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến, chúc cả nhà chuột luôn hạnh phúc, các con khoẻ, hay ăn chóng lớn, các mẹ ngày càng giỏi giang, ngày càng xinh đẹp để các bố ngày càng thêm mất ăn mất ngủ vì vợ nhé, hihiii
    Hôm nay em trông em Tý về quê ăn tết nên có 2 mẹ con vật lộn với nhau thui. Mẹ nấu sẵn 1 nồi cháo trai, đủ cho con ăn 2 bữa, thế là vẫn nhàn nhã để canh chừng ông con nghịch ngợm
    @axon: tớ thì chưa cho em Tý ăn món ý bao giờ, nhưng tớ thỉnh thoảng vẫn ăn (ăn ở chỗ nào bố mẹ tớ không biết ý, hì hì), vì đấy cũng là 1 trong những món ăn tớ rất thích
    @gầy: nói đểu tớ hử, văn vẻ với cả tản mạn gì chứ, chỉ là "kinh nghiệm xương máu" của bản thân tớ thui. Mình yêu con mình thế nào thì bố mẹ mình cũng yêu mình như thế, hoặc hơn thế rất rất nhiều. Làm cho mẹ mình buồn cũng là 1 tội lỗi...
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, ai cũng bận bịu, h tớ vẫn còn ngồi ở cquan giải quyết mấy việc tồn.
    Trưa nay sếp cho vp đi ăn đồ nhựt tiếp, nhà hàng Totoya - Hải ngư ngay đối diện Daewoo đi bộ sang đường là đến. Kể lể tý nào: sushi, maki, sashimi, tempura, lưỡi bò nướng, salat cá hồi, ngừ, vược, 3 loại lẩu: lẩu cá hồi, lẩu thập cẩm, lẩu bò và k thiếu sake nóng. Chậc chậc. Ăn xong chỉ có nước lăn về vp chứ chả đi được
    @ Borịn: tớ nói đểu đâu mà đểu. Hik, mà ấy bảo làm bố mẹ buồn cũng là tội lỗi, hu hu, thế tớ chắc tội đầy mình.
    @Venus: Nàng ơi, thx vụ xương cá nhé, nhiệt tình quá, cơ mà tớ bân chả mò ra đó được. Chúc mừng sn Mèo nhé, con ngoan và thông minh, khỏi chúng hay ăn chóng lớn nữa
    Chúc mừng năm mới cả nhà chuột. Những j năm cũ chưa làm được, năm nay sẽ làm được, thậm chí làm xuất sắc hơn mong đợi nhé.
    Cũng đú ảnh mấy trò nghịch ngợm với Xồng
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Melbourne đã qua năm mới được 44 phút rồi! Pháo hoa đang nổ đì đùng ngoài kia. Trăng thì to lắm! Mưa cũng to lắm, xối xả! Mình cũng nhớ nhà lắm! Gọi điện về nhà bố bảo trời lạnh lắm con ơi, bố mẹ đang ăn lẩu lại dưng dưng...
    Năm ngoái giờ này TĐ mới được 3 tháng, chả biết gì. Sáng mùng 1 mẹ vẫn lôi đi hội chợ hoa, chả có gì sất! Năm nay giao thừa cho "lên phố" xem bắn pháo hoa, mặt cứ thần ra!
    Lan man tí... Chúc hội chuột một năm mới gia đình hạnh phúc, các con mạnh khỏe! Nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười...
    Ảnh nóng hổi nhất! Mẹ con cháu vừa đi ngắm pháo hoa về đấy!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này