1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ! Hồi tớ mới cưới, mẹ chồng (mẹ kế thôi nhưng khá tốt) cũng bảo là nên có con trai, rồi con trai thì nó dài đời, abc này kia nọ khác. Tớ cũng biết bố chồng và chồng cũng mong vì nhà có 2 anh cả đều con gái, nhưng bc và chồng thì k bao h nói. Tớ nói luôn bà nội: với con, con nào cũng thế, đẻ nó ra, con chỉ mong nuôi nấng nó tốt, nó ngoan ngoãn và trưởng thành là mừng. Con cái là số trời đặt mà hơn nữa con chả quyết được con giai hay gái, nếu chả muốn nói là do ở con giai mẹ, nên mẹ đừng đặt nặng chuyện đó. Con biết mẹ mong, bản thân con cũng mong, nhưng mình không quyết được nên tốt nhất mẹ đừng áp lực nhé!
    Nhà tớ may chồng là út nhưng có tiếng nói, và chồng tớ cũng biết ý việc đó nên khi tớ nói thế chồng tớ đồng tình, từ đó k bao h mc nhắc chuyện con giai hay gái.
    Tớ nghĩ tất nhiên mỗi nhà một khác, nhưng nếu m k nói thì m còn ấm ức. Nên cứ nói 1 lần, nói nhẹ nhàng rủ rỉ thôi, còn bà nghe hay k lúc đó tùy bà. Còn thì cứ bịt tai coi như k biết.
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái này chị đã gặp phải này! BMC thì không nói làm gì, vì mình không đấu lí với ông bà được, nhưng chồng thì chị không chịu thế! Chị phải đấu lí với ông í tới cùng đấy!
    Dù sao cũng chia sẻ với em! Chị khóc từ lúc TĐ còn nằm trong bụng mẹ cơ, mới được 5 tháng!
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bó tay , chia sẻ với mẹ nó
    mẹ nó phải nghĩ mình sống cho mình, 2 ngườiq uan trọng là chồng và con mình, nên chuyện bà nội thì coi như không nghe thấy, chồng thì đặc biệt phải tìm cách nhỏ to, chuyện gì thì chuyện phải làm cho chồng thông ccảm và hiểu
    tự dưng nghĩ đến hcuyện đùa mà thật của 1 số bà đi đẻ, có mặt chồng cứ gọi là rên la thảm thiết, kêu oai oái, chồng đi rồi lại tỉnh như sáo, lần đầu nghe chuyện mình cũng tặc lưỡi: việc j phải thế. Nhưng ngẫm ra cũng có cái đúng , j chứ vô tâm thì ông nào cũng có, ko nói ra, ko thể hiện ra, ko kêu gào (ở 1 mức có thể) thì các ông chẳng bao giờ biết đâu. Tớ áp dụng triệt để, có lúc chuyện to cũng ko nói nửa lời, ko tức, ko j cả, có luc chuyện bé như con kiến cũng ỉ ôi, lèo nhèo, tạm thời thấy ổn
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Gime, đọc mà thương mẹ nó quá. huhu.
    Nhà nội tớ thì chưa nói gì đến vụ này, mặc dù tớ biết là ông bà rất thích cháu trai. Nhưng có đợt phải đến mấy tháng sau sinh ông nội chẳng gọi điện hỏi thăm cháu câu nào (mới sinh thì cũng lên thăm rồi) tớ tủi thân quá, cũng bảo chồng: hình như ông ko thích cháu gái hay sao ý nhỉ? Thế mà chẳng biết chồng có nói gì ko mà mấy hôm sau thấy ông gọi điện lên hỏi thăm. Căn bản là Bắp Cải là cháu đầu lòng của ông bà nên cũng ông bà chưa quá bức xúc (chồng tớ có 1 chị gái, lấy chồng 4 năm rồi nhưng chưa có bé, khổ). Hồi mới có bầu, biết là con gái tớ cũng gọi điện với "khoe" bà nội, bà kêu: con gái cũng được, rồi khác có đủ trai, gái. . Thế là đủ biết. híc. Tớ hỏi chồng: anh thích con trai hơn con gái ko?, chồng bảo: anh cũng chẳng biết thích hơn là như thế nào nữa, nhưng con gái như thế này a thấy thích quá rồi. hihi. Nhà tớ thì cứ xác định 2 gái luôn, vì chồng tớ làm viễn thông, cơ quan ông này 95% là nhà 1 gái, 1 nữ. hihi.
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân năm mới, nói chuyện giai với gái thế này, cơ mà nốt bài cuối chia sẻ với các mẹ!
    Tớ thì tớ nghĩ không bao giờ tớ hỏi chồng thích con gì! Luôn tâm niệm "dạy" chồng là con nào cũng là con! Gái phải yêu, trai phải quí! Con cái là của trời cho! Cấm chỉ tạo không khí thích con nọ con kia!
    Thời hiện đại này, muốn có con trai cũng khôgn phải là không có cách mẹ carot ợ! Cơ mà có thực sự phải mất công mất sức đầu tư không thì tùy thuộc vào hoàn cảnh từng nhà!
    Như nhà tớ, dù ông bà nội nói thế, nhưng công tác tư tưởng từ chồng vì thế mình không còn phải khóc thêm nữa. Vẫn nghĩ nhiều vì cách cư xử nhưng tớ không để bụng nữa, thời gian í chăm con cho nó xinh, nó ngoan, nó láu lỉnh là ông bà yêu hết! Thêm nữa, lôi các ông í vào công cuộc chăm con với mình cho các ông í hiểu, chia sẻ cuối cùng là yêu con như mình yêu! Chồng tớ cho tới giờ (sau nhiều thứ như thông tư tương, bắt rồi đến tự nguyện chăm con) thì giờ con là nhất, vợ là số một! Không thấy đòi thêm thằng con giai nữa! Và bảo vợ đi học đi, đi chơi đi, đi làm đi! Một đứa là thấy đủ lắm rồi!
    Chả biết tương lai ra sao, nhưng giờ thấy thế là ổn!
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, bà ngoại về quê, bố cháu đi làm 2 ngày, trời lại lất phất mưa nên 2 mẹ con ở trong nhà suốt. Sáng hôm qua bố được nghri và trời ấm áp nên cả nhà ra vườn hồng chơi cho Bắp Cải tập đi. Nàng này từ đợt ốm lười tập đi, mấy hôm nay mới chăm chỉ hơn. Hqua thả xuống đất đi mấy lần được 3 bước, có lần được 5-6 bước, mà rất vững nhé. hihi. Mẹ cháu sướng âm ỉ. Mong mãi đến ngày con gái chập chững bước đi.
    Khoe mấy cái ảnh hôm qua chụp nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu nhầm ý em rồi chị ơi. hihi, e hỏi chồng thế sau khi nói với chồng về chuyện ông nội có vẻ ko thích cháu gái thôi. Chứ thực sự e lúc nào cũng tâm niệm: con cái là của trời cho, con gì cũng yêu, cũng quý hết. Về khoản này thì chồng e cũng rất tuyệt, ko phân biệt trai gái đâu.
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện trai - gái, nhà này cũng thế đấy, nhất là MC, suốt ngày : nhà nọ đẻ con trai rồi, sướng nhỉ, nhà kia lại đẻ con gái, chết dở.... etc... Hồi siêu âm là con gái, MC cứ thở ngắn, than dài rồi thế nọ thế chai nhưng bị chồng tớ mắng nên bây giờ không nói trực tiếp nữa mà đá xiên đá xẹo . Tớ coi như không nghe thấy.
    Chồng tớ cũng thích con trai, nhưng vì hoàn cảnh nên vẫn nói với tớ là: Có con là tốt lắm rồi, trai gái quan trọng gì.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mình lấy chồng con trai 1 thì sao nhỉ
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới nhà Chuột
    Đầu năm nói chuyện con trai con gái, tớ từng có lần khóc trọn 1 đêm cũng vì chuyện này, giờ nhiều khi nhớ đến vẫn thấy đau, nhưng cũng phải cố mà quên đi - lờ đi - bỏ qua mà sống cho thanh thản thôi. Tớ cứ nghĩ vô cùng biết ơn bố mẹ tớ sinh tớ ra là con gái, để bây giờ tớ được có cái hạnh phúc là sinh ra 1 em bé đáng yêu, mỗi ngày con lớn hơn, giỏi giang hơn, đáng yêu hơn, có lúc đáng ghét hơn nữa chứ. Ông bà nào vì lí do gì mà không yêu cháu hay ít yêu cháu là ông bà thiệt đấy, mẹ Give_me nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này