1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thật 100%. Tớ còn nhớ mẹ tớ bảo ntn lúc tớ sinh em Bông : con đẻ được con gái là may mắn hơn mẹ sau này sướng hơn mẹ nhiều rồi.
    Mọi người ai cũng múôn nếp tẻ đủ cả. Nhưng thề có bóng đèn, tớ thì thích 2 công chúa thôi. Như Bông bây gờ này này... con gái càng lớn, càng biết nhiều thứ đáng yêu lắm. Mẹ PP relax đi
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười hớn hở của nàng đầu năm
    [​IMG]
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Năm mới thôi đừng nói chuyện buồn. Tớ nhận thấy rằng nếu lúc nào mình cũng nghĩ là mình may mắn, mình sống tốt thì rồi cái đó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác về mình đấy, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà, he he. Cả nhà cố lên, 1 tuổi mới tốt lành cho các bố mẹ và các con nhé!
  4. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm buôn chuyện trai gái nếp tẻ cũng xôm ghê há.
    Như nhà tớ này, chồng là con trai trưởng 1 họ rõ to (từ đời ông nội đã là trưởng họ). Tớ ko có áp lực lắm từ trong nhà (chồng và BC, mẹ chồng thì tí tí, vì bà cũng 2 thị mẹt rồi mới tới chồng tớ, nên rất muốn con dâu "đạt") nhưng người trong họ cứ câu ra câu vào, lắm chuyện ghê ý.
    Hồi tớ mới cưới đc 2 tuần, Tết đến họ đã chúc là có thằng cu, hơn năm sau tớ đẻ ra cô con gái, là lại: chuẩn bị năm sau đẻ tiếp, đẻ cho ra thằng cu thì thôi nhá, trách nhiệm cao cả lắm bác dâu trưởng nhé,..abc...xyz
    Tớ cứ cười thôi, việc mình mình làm, (đứa đầu nuôi dạy cho tốt đã, đẻ liền, đẻ ngay thằng ku, các người trong họ có nuôi hộ ko mà cứ bảo đẻ, cứ bảo giai giai giai).
    Thật ra, vì mình là phụ nữ, nên con nào mình cũng thấy yêu thương cả, vì mình mang bầu rồi dứt ruột sinh ra, nuôi nấng.
    Mặc dù là con gái sẽ gần gũi, giúp đỡ mẹ được nhiều hơn đấy nhưng lúc đi lấy chồng thì thương nhớ bỏ xừ. Tớ hơi mâu thuẫn tí, tớ cũng thích có đủ cả nếp tẻ, tự dưng hơn 20 năm sau, con giai mình mang về nhà thêm 1 cô vợ - tức là mình có thêm con gái.
    Mới cả, gì thì gì, tớ thấy nhiều ông chồng có vợ mang bầu khi siêu âm thông báo là con giai cũng sướng âm ỉ đấy (nên nếu là đàn ông, khéo tớ cũng hơi tâm lý như thế, hehe)
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay vắng vẻ quá, lại nhìn thấy có mỗi tớ với mẹ Axon. híc.
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đầu năm của mình siêu bận:
    1/1: Giỗ bà nội chồng, nấu cỗ tối mắt tối mũi, chiều mới đc ăn cỗ.
    2/1, sinh nhật con giai: sáng đi chợ mua thêm ngao, nấm, tôm. CHiều định đi làm lại cái tóc cho nó xinh xắn tý, cơ mà bận con con cái cái, thế là xịt. Tối đi sinh nhật cu Mèo, 11h mới đc về nhà.
    3/1: Đưa con đi chơi vì 2 hôm bận ko đưa đc nó đi.
    Lại nói về ngày sinh nhật con giai:
    Tớ đặt tiệc ở nhà hàng Phương NGuyên, nhà hàng này siêu rộng, nhiều chỗ, 7 tầng lận mà. Đồ ăn đồ uống giá vừa phải, không gian tốt... Tớ đặt 5 mâm, cuối cùng khách đến những 8 mâm, may mà nhà hàng vẫn làm kịp những món mình yêu cầu.
    TỚ đặt ở tầng 3, khoang A10, nơi có sân khấu đàng hoàng, tớ có đặt in 1 tấm bạt sinh nhật Mèo, kích thước 2mx3m, treo lên sân khấu lấy chỗ chụp ảnh.
    Đồ ăn gồm có:
    1- Súp 15k/bát
    2- Nộm ngó sen tôm thịt: 50k
    3- Bò Thiết bàn (cái này ăn hết rồi vẫn nóng vì được đặt trong nồi đất, giữ nhiệt rất lâu): 100k
    4- Ngọn su su xào: 25k
    5- Gà nướng mật ong ăn kèm xôi trắng: Gà 180k, xôi 25k
    6- Tôm chiên xả ớt. Cái này tự mang vào, nếu đặt nhà hàng thì 340k/kg được 2 đĩa, tớ tự mua thì 190k/kg tôm to gần bằng ngón chân cái lận mà lại còn tươi roi rói nhẩy tanh tách nữa chứ.
    7 - Lẩu hải sản: 200k/nồi
    Đồ uống
    Tổng thiệt hại cho nhà hàng hôm đó là hết gần 6tr, mua thêm đồ ăn ở ngoài mất hơn 1tr nữa, thế là hết hơn 7tr, cho khoảng >50 cả trẻ con, vui vẻ, khoẻ, ngon nữa
    Ban đầu cũng định tổ chức ở chỗ của Be heo nhưng nghĩ lại, có cả các cụ, thế nên đặt ở nhà hàng này. Được cái ai cũng khen ngon, trẻ con có chỗ chạy nhẩy, người lớn thì thoải mái, nói chung là ok.
    Chiều tớ up ảnh lên khoe nhé, mẹ bận tiếp khách chả kịp chụp với con giai cái ảnh nào, hix
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào còn nhớ cái qui trình ăn rau củ quả cho bé bắt đầu ăn dặm như nào không, post cho tớ xin phát! Tặng 500 hoa hồng nhá !
    Cháu gái sắp ăn dặm cơ mà cô quên rồi, híc híc!
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô em chơi cùng ngâm cứu sách tây thì quả bơ nên cho con ăn đầu tiên.
    Em thì theo nhà phomai, chị ngâm cứu thử xem thế nào
    http://www.webtretho.com/forum/2555073-post1169.html
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    SInh nhật hoành tráng thế
  10. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hi, tớ có tư duy là con là nhất, hồi đầy tháng Mèo tớ ko có tiền, hix, nên tổ chức bôi bác lắm, có mỗi nồi lẩu, nên lần này đầu tư 1 khoản cho con, cho nó vui vẻ.
    Tôm tớ mua chợ 7.2ha đấy A xồng ạ, tết mà mua đc rẻ ko, hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này