1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc mấy bài cười không khép miệng lại được .
    @Chị cachua: Bống nhà em không có biểu hiện gì, mà khéo có nhưng bố mẹ chả để ý, mãi khi răng hoàn chỉnh mới thấy , dưng mà trước đấy em ấy cũng hay cắn, cũng hay cho tay vào miệng, trộm vía là không sốt chị ạ. Giờ có răng nên thích nhai, suốt ngày xin thịt cá, cấm ăn hạt cơm nào.
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em TĐ thì được 8 cái răng: hàm trên 4 cái to, thưa, quặp, ngắn; 4 cái hàm dưới i răng chuột, hihihi... Mỗi lần nhìn em í cười buồn cười lắm. Thực tình 4 cái răng em í mọc trong vòng 2 tuần mới sang Úc không hề ốm, sốt gì.
    Nhưng đợt này em í ăn uống chán òm, lởm khởm. Bạ gì cũng cắn lấy cắn để, đau lắm! Mà hàm thì thấy chân răng phồng lên rất to (đấy là lúc khóc mới nhìn được đấy). Và giờ cũng mới thấy dãi, chứ 8 cái răng trước chả có tí dãi dớt nào cả!
    Em nhà này cơm không thì ăn! Thịt, cá không thì ăn! Mà trộn 2 cái í vào với nhau là em í nhè! Rau thì không đụng rồi! Hoa quả không nốt. Tớ toàn phải hấp rồi dầm cho em í ăn. Oánh lừa miệng em í đấy! Giờ cháo em í cũng chỉ được 2 thìa con cháo trắng rồi trộn thịt với rau thì được nửa bát con, chấm và hết!
    Lại bán than con, hihihi..........
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ôi Chit bây h thì chỉ có chị giúp việc cho ăn là hết veo thôi, mà lúc đó thì mẹ phải tránh mặt đi ý. Nàng ta mà nhìn thấy mẹ thì không theo ai nữa, và giờ thì mẹ không thể cho ăn hết cơm/cháo được. Nàng ta bây h có tổng cộng 12 cái răng đã mọc hoàn chỉnh, và thêm 2 cái răng nanh đang nhú nữa. Trộm vía tỉ lần là chưa lần nào mọc răng mà sốt hay đi tướt cả, trộm vía trộm vía. Tuy nhiên cuối tuần rồi thì con ngã bầm tím cả mắt, mẹ xót hết cả ruột.
  4. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện mọc răng, hôm nọ cu Mèo nhà tớ tự dưng đêm ho khủng khiếp, ho liên tục, cảm giác rất nhiều đờm, rất ngứa họng, lại còn bị xổ mũi nữa, thò lò mũi xanh, mẹ xót ruột quá cho khám, bác sĩ hỏi biểu hiện gì, mẹ bảo cháu ho nhiều, xổ mũi, nhiều đờm, ho nhiều nhất về đêm. Bác sĩ xem họng, kiểm tra hút đờm, xong kết luận 1 câu VIÊM MŨI HỌNG MỌC RĂNG. Có bé nào bị như thế ko nhỉ
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, con gái ngã làm sao!!!! Xót ruột lắm!!!!!
    Mà đấy là mẹ Chít còn đi làm cả ngày đấy nhá! Tớ ở nhà cả ngày với em TĐ, lúc nào em í cũng kè kè bên cạnh. Lúc nào bố về là xua ra cho bố em í chơi, mẹ trốn, hihihi...
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @cà chua: ôi ngã vập vào thành giường ý chị ạ, tím sưng cả mắt, rồi còn hơi bị xước chảy máu nữa. Hai hôm đầu đỡ sưng, mắt thì vẫn húp. hôm qua thì nàng ta gãi cái chỗ rớm máu kía (đang lên vẩy ý), hnay về phải cho bôi nghệ thôi, e sợ sẹo lắm :(
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Chít. chắc 1-2 hôm nữa khô chỗ xước, mắt hết sưng là lại thành tiểu thư xinh đẹp ngay thôi, mẹ Chit đừng lo quá.
    Bắp Cải cũng bị xước mặt từ lần trước (chẳng biết là bị cái gì cào nữa), mấy vết kia hết hẳn rồi mà vẫn còn một vết cứ thâm trên mặt mãi chẳng hết, Mà ko xước sâu đâu, híc híc. Mẹ chủ quan nên chẳng bôi nghệ gì. Lo quá. bây h mà bôi chắc cũng chẳng có tác dụng gì nữa mất rồi.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    có em Bơ và hàng xóm em Bơ bị đây, nghĩ lại thời gian ấy sợ quá, 2 mẹ đời thê thảm nhìn giống nhau kinh khủng, ăn mặc đơn giản, đầu tóc đủ sạch gọn, còn thì sợi cong ngoài, sợi cụp trong, mặt mũi bơ phờ như rơi cục tiền to :D
    mấy hôm nay có chuyện hơi buồn, hôm nào off đi các mẹ, buôn chuyện tí, chuyện nói mãi không hết ấy....
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế hoá ra em Nghé nhà này cũng viêm mũi họng mọc răng ah. Mấy hôm vừa rồi cũng ho với sổ mũi xanh lè, khụt khịt suốt, kèm theo sốt mọc răng, mẹ cháu cứ tưởng tại mẹ cháu để cháu lạnh chứ, đang lạ thấy bình thường chả sao, tự dưng từ hôm thấy có hiện tượng mọc răng thì ho với sổ mũi , hqua với hnay còn đi tướt nữa chứ
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @Green_pepper: chuyện buồn ah?chuyện ko bao h hết chắc lại liên quan đến mẹ chồng hử?! , chẳng biết nói thế nào nhỉ. Các mẹ kìa, sang tuần tụ tập ăn uống buôn chuyện cho Hoa giải khuây xả stress nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này