1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    có tớ này ấn tượng từ lần gặp đầu tiên ở Cửa Bắc
    cái này gọi là "đẹp dịu dàng mà ko chói lóa"
    em Zen yêu thế, cô Xòn làm gì cũng bắt trước đc ngay, còn lè lưỡi trêu tôm nữa, Tôm chả biết "trả lời" thế nào
  2. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Off măm măm nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có cô hót gơ đeo kính ngồi cạnh hót boy đấy còn gì
  4. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    huhu, chả ai nhắc tới mẹ con Mèo.
    Sory Bắp Cải, hôm off bị Mèo túm tóc, con giai mình chả galăng gì cả, toàn bắt nạt bạn gái, hix
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, sozi gì chứ chị, Bắp Cải còn "gấu biển", túm cổ áo anh Mèo đòi cái đồ chơi đấy chị ạ. Em sợ các anh khác shock với e ý quá nên chẳng dám ho he khoe gì cả. hihi. Nhà cu Mèo, trộm vía cả mẹ với con đều mũm mĩm. hihi.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Híc, cũng không thấy ai tường thuật trực tiếp hay ỏ e nhắc nhở gì em TĐ cả, hị hị! Mới không đi có 2 lần off thôi chứ mấy!
  7. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @Axon: Hihi, thế mà chồng tớ bảo chồng tớ bị lừa đấy
    Tớ ko dạy đâu, làm VP thôi. Ngày xưa cũng đi học chứng chỉ sư phạm, đến lúc đi thực tập, thầy phân cho dậy lớp 9, tớ phải vội xin thầy đổi sang thực tập lớp 6 vì sợ các em lớp 9 bắt nạt cô
    Em Zen nhà tớ, trộm vía, học nhanh, dậy một hai lần là bắt chước được, nhất là mấy trò nhắng nhít: búng tay, lè lưỡi, nói yeh là giơ tay lên để mẹ đập vào, đưa ngón tay lên miệng suỵt suỵt....... Hôm sinh nhật đến tiết mục thổi nến, mẹ bảo thổi thì ko khôg, thấy các anh chị thổi nến thế mà cu cậu để ý, lúc đi ngủ cứ thổi phù phù
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà Tí điệu xem ảnh xong thèm kìa cả nhà, hi hi. 2 mẹ con Tí Điệu off rồi gửi ảnh cho cả nhà xem nhé.
    @Ngỗng: Ôi, mụ ngỗng, ngắm giai nhà tôi hẻ, dám kêu hiệp gà nữa không .
    Hôm off về ông bà nội với ông bà ngoại điện lên hỏi Bống hôm nay đi đâu thế, Bống kêu bạn bạn .
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mèo nhá, bạn Mèo gấu biển nhá, lúc đầu bố mẹ Bống phải ngạc nhiên, ngưỡng mộ lắm í vì bạn ngồi im trong lòng mẹ, không nhí nhố như các bạn. Mãi sau cả nhà mới biết mặt quân giải phóng . Mà lúc đầu bạn Mèo tranh nhau, túm áo Bống, Bống vẫn còn lên gân, 1 lúc sau thì bắt đầu sợ , sợ bạn ủn phát thì Bống bay ra vài mét . Eo ui, mà trộm vía, hôm ấy nhấc bạn mãi mới được. Đi off về bố Bống bảo cái bạn Chít ấy nhìn ra dáng con gái nhờ, nữ tính nhờ, chả bù anh cu nhà mình . Lại còn kêu: cái bọn tiểu yêu này nghịch thế hem bít.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra vào khoe nồi cháo cá hồi
    Chiều qua đi làm về rét mướt vẫn cố tạt qua 55 Hàng bài mua bộ xương cá hồi(10k/bộ xương, rẻ ngỡ ngàng, đưa 20k, chị hàng dúi lại 10k mà còn k tin vào mắt mình, đi ra cửa chỉ sợ bị gọi lại ).
    Bộ xương cá còn hồng tươi, thịt còn khá nhiều. Về rửa sạch, gỡ miếng, đun nước sôi, nướng củ gừng, đổ vào nồi xương cá, lịch xịch tầm 15'' phút cho ra nước ngọt, vớt xương ra cho nguội, găng tay nấu ăn lăm le, mẹ hí húi gỡ thịt cá, 2 ba con Bin ngồi chồm hổm bên cạnh xem. Hì hụi 15 phút nữa gỡ được đúng 1 bát oto thịt cá mà đấy là nhà tớ còn k lấy phần da đuôi vì sợ quá béo. Thịt cá xào với hành khô, tiêu, mắm, phi vàng ít hành khô để nguội cho giòn, rau mùi, thìa là rửa sạch thái nhỏ, nước luộc xương cho 1 bát gạo con, bỏ nấu cháo. Nhoắng 1 cái xong nồi cháo. 9h rưỡi tối múc 1 bát tô cháo, 1 bát con cá xào, tý hành khô và hành tươi mang cho bác hàng xóm, thằng cháu giai nhà bác đang oánh răng, chạy ra thấy bát cháo chạy vào xúc miệng vội vàng
    Cảm quan thì rõ mình làm mình khen ngon rùi, . Ngon là 1 phần, cơ bản thấy nó quá rẻ, chắc củi lửa gạo muối cá keo tổng cộng hết 20k, 1 nồi cháo cho cả phi đội xơi . Thi thoảng diễn vài đường, cho ra dáng vợ "đảm"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này