1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuối năm ai cũng có vấn đề hay sao ý, tớ cũng cảm thấy chán lắm, dạo này chả muốn ăn uống j cả, còn có gần 50kg thôi, toàn phải cố ăn vì con, chứ ko cũng nản lắm
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang bực mình quá, híc. Ngoài việc chuyên môn mà hàng ngày lại ôm thêm bao nhiêu việc lặt vặt của cả chi nhánh. Điên quá thể. Giám đốc chỉ đạo trưởng phòng, trưởng phòng chỉ đạo mình, chẳng lẽ mình lại tiếp tục chỉ đạo nhân viên. Tức quá. Mà toàn là ôm đồm việc chung, mà chính ra phải là phòng khác làm chứ.
    Ôi, xì trét. Ước gì ko phải lo kiếm tiền, để ta tha hồ ở nhà chơi với con, nấu cho con ăn, đọc sách cho con nghe, nghe nhạc cùng con, du hí,.... Đôi khi thấy mình thật tệ vì ko có nhiều thời gian dành cho con.
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=EkHTsc9PU2A
    Tặng các mẹ nghe cho xả stress này. Dạo này bố mẹ cháu quá bận, chả chụp được ảnh con cái nào. Thôi mượn tạm ảnh người khác chụp em Bông để up lên vậy. Các cô các bác nhìn em ý cười làm dáng thì cố vui vẻ lên một tí nhá.
    Cười quên tổ quốc
    [​IMG]
    Điệu
    [​IMG]
    Cô gái Hơ mông bên bếp lửa
    [​IMG]
    kết mẫu này nhất vì tôn dáng
    [​IMG]
    Mới học lỏm được trò ngồi xổm của bác GV.
    [​IMG]
    Anh hùng mặt nghệt
    [​IMG]
    Được poem_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 07/01/2010
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xem ảnh Bông ỉn xong buồn cười quá, như người nhớn í. hí hí. . trông bạn Bông ỉn trộm vía, trộm vía...
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Huhuuu, mọi người đang bảo e Bông trông "hoang dại", tóc tai lởm chởm. Bố em Bông thì bảo nồi đất úp lên đầu.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bông ỉn sành điệu... nhìn như vơ đéc .....
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ, tớ thì thích con gái tóc dài, và nhiều tóc như Bông ỉn để tha hồ buộc, cặp nơ đây này, gì mà hoang dại, lởm chởm với nồi đất chứ. hị hị
  8. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bố BB thì cứ nhìn thấy cặp tóc với nơ trên đầu con là gỡ ngay xuống, kêu vướng. Con con thì ko nói, có cái gì trên đầu là giật lấy giật để. Hic.
    Từ đầu tới giờ mới có một người khen e bông là vơđét. yêu mẹ Axon thế chứ.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ BB ỉn, đôi bốt đôi bốt của BB đẹp quá! Ở đâu đấy, chỉ chỗ đi để xí phần năm sau về cho em TĐ diện!
    Em BB lâu lâu không thấy cái mẹt, ló lên là thấy thiếu lữ, nhớn quá!
  10. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Chào các mẹ!
    Trang 98 tầng trước, mình có gửi vài lời tới topic nhưng vì nick lạ nên bị ẩn đi. Giờ kiểm tra thấy đã đầy đủ thông tin nên xin phép được link lại, rất mong các mẹ sẽ dành thời gian đọc một chút. Để cùng xây dựng ngôi nhà ấm áp và có ý nghĩa hơn, để làm sao mỗi người dù là thành viên thường xuyên hay là khách ghé qua cũng cảm thấy yên bình và được chia sẻ. Để nhà cửa không bị càng ngày càng thưa vắng vì "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" (mẹ ashi, mẹ ngỗng, lâu rồi ít thấy beheo....). Link đây ạ:
    http://ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1216010/trang-98.ttvn.
    Năm mới, chúc các mẹ mọi điều may mắn, các con khoẻ và ngoan!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này