1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Link trục trặc. Xin phép copy cho tiện:
    @thailanly và các mẹ!
    Mình kết hôn và sinh con cùng khoảng thời gian với các bạn nên đều đặn theo dõi topic này từ hồi Poem giới thiệu chụp ảnh ở Selena đến lúc Poem giới thiệu mua túi ngủ cho con ở TQ. Mình thậm chí từng thuê váy của gaycucgay đi chụp ảnh cưới nữa chứ!. Nói vậy để các bạn hiểu là mình cũng đồng hành cùng mọi buồn vui, lo lắng của các bạn từ khi là vợ, là mẹ. Cũng từ topic này, minh có thêm nhiều thông tin, nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
    Mình chưa từng post bài, phần vì thời gian, phần vì mình vốn thích lắng nghe. Nhưng đọc những dòng thailanly viết thì mình muốn nói đôi điều. Là vì sự trong sáng của một diễn đàn cho con trẻ thôi!
    Việc xung đột trên diễn đàn không hiếm, vì mỗi người có một cá tính riêng. Còn nhớ ngày xưa beheo từng rất stress vì một tấm ảnh cưới (ko biết bạn beheo còn nhớ không?) bị một số ý kiến phản hồi thiếu lịch sự! Hồi đó, nhiều người đã lên tiếng vì diễn đàn!
    Giờ đến ahsi. Nếu thailanly không hài lòng, bạn có thể pm cho nhân vật chính. Để những lời không hay ho ấy không xuất hiện trên diễn đàn. Cho dù mẹ ahsi có cách nuôi dạy con khác bạn thì đó cũng không thể là lí do để bạn nhục mạ người khác như thế! Vì nếu như vậy, bạn cần nhục mạ rất nhiều bà mẹ khác (gần nhất là dainguyet vì vẫn cho con ăn bột!)
    Nhất là đừng lôi bố mẹ đẻ của người khác để hỏi chuyện dạy dỗ. Mình tin là nếu bạn có đủ can đảm nói điều này trước mặt mẹ ahsi thì sẽ có hậu quả khó lường. Ngay cả với những người dưới đáy xã hội thì người có học cũng ít khi hỏi bố mẹ họ dạy họ thế nào mà giờ họ thế này.... Vì thế, đừng lợi dụng diễn đàn để nói những điều như thế!
    Mình ấn tượng nhất ở ahsi là quá đỗi thật thà, đến mức ngây thơ trước mọi bóng gió để biết nên dừng lại ở đâu, nên chia sẻ thế nào là đủ. Và vẫn tha thiết tham gia để người ta mỉa mai.
    Mình giống thailanly, khuyên ahsi thôi dời topic. Nhưng lí do thì khác!
    Chúc các mẹ và các con một buổi off vui vẻ, hạnh phúc!
    Gửi lúc 21:52, 18/12/09Về đầu trang
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay chị antmeo cho cái link để đọc bài này, tớ mới vào! Và cũng một phần đã nói chuyện với mẹ ngong là sẽ không vào chọc ngoáy mọi người nữa.
    Đến hôm nay, đọc bài này tớ mới com lại một số ý kiến! Tớ cũng nói thật là vừa rồi tớ chỉ vào chọc ngoáy, cho các mẹ có chuyện để nói, hoặc là một chút bực tức rồi dời diễn đàn không tham gia nữa, vì có rất nhiều lý do!
    Đây có lẽ là lần đầu tiên nói thật những cảm nghĩ của mình về các mẹ, đôi khi người ta quan niệm qua mạng chỉ là ảo! Nhưng nói chung qua diễn đàn này, có một số việc là sự thật! Và một số việc cũng chỉ là thế giới ảo...
    - Tớ thấy các mẹ có quá nhiều thời gian để buôn, mà trong khi toàn những chuyện vớ vẩn. Nói để xả Stress?
    - Tớ cảm thấy tớ là đứa thật thà, (không biết các mẹ nhận xét thế nào, nhưng mọi người đều nói như thế!) Biết là thật thà quá cũng thành dại, nhưng cái bản chất của con người không thể thay đổi. Tớ không có tính phụ thuộc vào ai, cũng không nịnh nọt, hay lấy lòng ai! Có thể nào nói thẳng, nên vì thế đã động chạm một số mẹ mà thực ra không muốn thế! Có thể nói tớ là đứa không khéo!
    - Vì không khéo, và có cái bản chất lười từ bé (cái này chắc do môi trường sống, được đùm bọc từ nhỏ mà đến giờ có nhiều cái tớ còn không biết làm thế nào) nên giờ tớ có con, nuôi dậy con một cách cực kỳ đơn giản. Có thế nào làm thế, học được gì làm thế! Và trộm vía tớ sinh được thằng con dễ nuôi. Nên cũng không giống các mẹ, thật sự nhiều đồ ăn của con các mẹ nói mua chỗ nọ chỗ kia... Tớ đến giờ vẫn không biết đấy là cái gì! Vì mình chẳng bao giờ ăn cái ý!
    - Có những lúc vào nói sự thật sờ sờ, tớ nhớ ko nhầm mẹ Gay com tớ 1 bài là ngang phè phè... hay gì gì đấy! Đọc thấy buồn cười chứ chả tức! Vì tớ chỉ có thế thôi!
    Mẹ Ngỗng đã khuyên tớ đừng vào diễn đàn nữa vì mọi người coi chẳng ra gì (xin lỗi mẹ ngỗng vì đã dơ ra ) Thật ra tớ ko có nhiều thời gian, và cũng không quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Mà chỉ nghĩ đơn giản, mình sống cho mình, ai nghĩ gì có đâu quan trọng bằng mình nghĩ? Mình đói rách liệu có ai trong diễn đàn này cưu mang không? Mình giàu có cũng chẳng ai ngửa tay xin mình, nên không tham gia là tốt nhất!
    Con người không ai được hoàn hảo, được cái nọ mất cái kia. Ai cũng có cái giai đoạn khó khăn và vấp ngã, các mẹ có cuộc sống êm đềm hạnh phúc tớ chẳng bao giờ ghen tị, hay khen xuông. Cũng chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mình vào học được gì thì học, còn chia sẻ được gì thì chia. Không thì thôi!
    Tớ thấy các mẹ toàn những người chăm chỉ, chăm sóc con quá tốt. Là các bà mẹ tuyệt vời, trong khi tớ thấy tớ không bằng thế! Tớ nói ra cách sống của tớ, được các mẹ đánh giá nhiệt tình quá! Nói mà ko có ai đánh giá mới sợ...
    Về mảng gia đình, mẹ chồng! Có gì nói đấy! Thấy thế nào nói thế, nói hoa văn mỹ miều làm gì? Để đi chê người khác rồi quay lại cũng xúm vào nói, trong khi vẫn là cái chủ đề mà người ta nói thẳng ra từ lâu, thế có cần thiết ko? Thế có còn là chia sẻ nữa không? Hay chia bè chia cánh, mà bè cánh ở đây để làm gì?
    Các mẹ nói về vấn đề con trai con gái, tớ sinh con trai, chị chồng sinh 2 đứa con gái mà còn tị kia kìa? Còn bị coi chả ra gì, cứ như kiểu là mình tranh mất phúc của họ ý, có ai giống tớ thế ko?
    Còn về vấn đề vật chất, nói thẳng ra ở đây không có mẹ nào ngang tầm với tớ được! Như mẹ ngỗng nói tớ trên vài level, nói không phải để khoe, để áp ai, nhưng tớ nói ra để nói rằng tớ không phải là ko có tiền để tham gia vào hội, nhưng tham gia thấy nhạt nhẽo quá! Có quá nhiều lý do cảm thấy mình không hợp! Thậm chí muốn tránh ấy!
    Tớ vẫn sống bình thường, ko tranh giành của ai, không xin ai. Có thể nói trong mảng công việc, tớ không bằng các mẹ cả chỗ đứng lẫn thu nhập, nhưng tớ vẫn sống bình thường mà không phải lo đến nhiều nỗi lo như các mẹ. Đọc các mẹ sắm nhà cửa, mà tớ phục, nếu thả ra tớ chả làm nổi được như thế, chỉ có cách duy nhất là ra đường
    - Tớ chưa bao giờ để ý xem các mẹ nói gì về mình, và nghĩ gì về mình! Vì tớ thấy điều đấy không đáng quan tâm, (xin lỗi đã đụng chạm đến vài mẹ đứng đắn) Còn những ai nói tớ như thế nào, hãy ngẫm và nghĩ, vì đời còn dài lắm! Có khi hnay sống sờ sờ mai chết rồi thì sao? Tớ ko trách ai, và cũng không nghĩ xấu về ai!
    -Hãy để cuộc sống tốt đẹp như vốn có của nó, đừng vì xã hội con người mà đi bêu xấu nó, hãy dành thời gian cho những việc khác sẽ tốt hơn!
    Đôi điều chia sẻ!
    Không phải chúc, mà là luôn mong muốn các mẹ các concuộcc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ dạo này hơi bận nên ko vào, chứ vẫn yêu hội chuột vàng lắm mà. Có thể do trí nhớ ko được tốt lắm mà tớ quên những chuyện ko đáng nhớ rất nhanh nên vụ ảnh cưới gì đó bạn tofrog nói chưa nghĩ ra là gì!
    Bản thân tớ thì thấy ở đây các mẹ đều đưa ra những lời khuyên chân thành, vì mục tiêu của chúng ta là những thiên thần nhỏ, có thể đôi khi có chút gay gắt nhưng nhìn vào thiện chí sẽ thấy đáng để lắng nghe, thuốc đắng thì dã tật mà.
    Dù là mối quan hệ qua xã hội ảo thôi, nhưng sau nhiều lần off thì thấy tình cảm của các mẹ đối với nhau là chân thành, các con đối với nhau cũng thật vui vẻ, chưa kể có nhiều mẹ còn thân thiết, và giúp đỡ lần nhau trong cuộc sống thực tại (ví dụ mẹ antmeo mua hộ em khay đá, bạn carot mua hộ bé Bee kem bôi mặt, chị Poh tặng cho các bé đĩa giải trí, ...). Qua 1 diễn đàn mà có được những cái đó, với tớ là thành công lắm rồi.
  4. thailanly

    thailanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Còn về vấn đề vật chất, nói thẳng ra ở đây không có mẹ nào ngang tầm với tớ được!" Đúng là bó tay, không còn gì để nói với mẹ này nữa. Bản chất vẫn là bản chất, không thay đổi được.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bản chất không thể thay được, nếu đọc câu này thì nhớ đọc câu sau nhé!
    Không khoe của, mà đấy là nói sự thật nhé! Tớ ko thích cãi nhau, hay tranh luận đâu! Nên bạn thích nghĩ thế nào thì nghĩ, ở đời người ta thường nói : "sợ những người tử tế với mình" Vì không biết đền ơn thế nào, chứ người không tử tế với mình tớ lại thích! Vì không cần phải quan tâm đến!
    Không cãi nhau đâu nhé! Tớ còn nhiều việc phải làm lắm, không để những chuyện này chiếm thời gian, hay phải nghĩ đâu! Làm việc mới ra tiền, chứ gồi không mà cãi nhau thì chết đói thối mồm. Đi làm việc đây
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách suy nghĩ của Bé heo: lúc nào cũng rất lạc quan.
    Về cá nhân mình: Tớ tham gia vào đây là để học hỏi kinh nghiệm của mọi người, vì thực sự là tớ còn rất "non" trong việc chăm sóc con. Sau một thời gian tham gia, tớ thấy rất gắn bó với hội chuột, các mẹ ở đây biết quan tâm, động viên, chia sẻ với nhau (đấy là suy nghĩ của tớ thôi, chứ người khác thì tớ không biết, với lại cũng chẳng biết nổi). Có một vài lần tớ comment chuyện nọ chuyện kia nhưng sau đó thì tớ sì tốp ngay vì thực ra mỗi người một suy nghĩ, mình chỉ nói chút xíu thế thôi, còn ko can thiệp (và cũng ko can thiệp nổi).
    Còn về chuyện ... một vài mẹ đứng đắn ý mà: mẹ Ashi tiếp xúc với những ai?, hiểu gì về ai rồi mà kêu là có vài mẹ đứng đắn? Cái này thì phải có thời gian kiểm chứng thì mới kết luận được nhé. Ở đây có ai dám nhận xét mẹ nó là có đứng đắn hay không đâu. Nói chung là : không nên phiến diện.
  7. anhhoang102

    anhhoang102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Còn về vấn đề vật chất, nói thẳng ra ở đây không có mẹ nào ngang tầm với tớ được! Như mẹ ngỗng nói tớ trên vài level, nói không phải để khoe, để áp ai, nhưng tớ nói ra để nói rằng tớ không phải là ko có tiền để tham gia vào hội, nhưng tham gia thấy nhạt nhẽo quá! Có quá nhiều lý do cảm thấy mình không hợp! Thậm chí muốn tránh ấy!
    Tớ vẫn sống bình thường, ko tranh giành của ai, không xin ai. Có thể nói trong mảng công việc, tớ không bằng các mẹ cả chỗ đứng lẫn thu nhập, nhưng tớ vẫn sống bình thường mà không phải lo đến nhiều nỗi lo như các mẹ. Đọc các mẹ sắm nhà cửa, mà tớ phục, nếu thả ra tớ chả làm nổi được như thế, chỉ có cách duy nhất là ra đường
    - Tớ chưa bao giờ để ý xem các mẹ nói gì về mình, và nghĩ gì về mình! Vì tớ thấy điều đấy không đáng quan tâm, (xin lỗi đã đụng chạm đến vài mẹ đứng đắn) Còn những ai nói tớ như thế nào, hãy ngẫm và nghĩ, vì đời còn dài lắm! Có khi hnay sống sờ sờ mai chết rồi thì sao? Tớ ko trách ai, và cũng không nghĩ xấu về ai!
    -Hãy để cuộc sống tốt đẹp như vốn có của nó, đừng vì xã hội con người mà đi bêu xấu nó, hãy dành thời gian cho những việc khác sẽ tốt hơn!
    Đôi điều chia sẻ!
    Không phải chúc, mà là luôn mong muốn các mẹ các concuộcc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh!
    [/quote]
    Thấy mẹ nào khuyên mẹ này rời diễn đàn là cực kỳ sáng suốt đấy.
    Tôi chẳng liên quan gì đến vụ này,chỉ thỉnh thoảng vào lượn lờ đọc bài của các mẹ thui nhưng mà thấy hơi phản cảm với những gì viết ra và bạn thể hiện suy nghĩ phán xét của bạn.
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lại phải trả lời câu của mẹ Carot: Tớ ko thể cho ai là đứng đắn nhé, mà do từng mẹ suy nghĩ thế nào thì nghĩ Còn như mẹ gì nói ở trên có một số mẹ nhục mạ tớ hay gì gì đấy, tớ nói thật là tớ cũng chả biết ai đâu, và cũng chả biết nói lúc nào. Nên ai nói thì nghĩ, à mà chốt lại là không cần tốt với tớ. Tớ sợ người tốt lắm, vì sợ làm mất lòng người tốt Còn ko ai có quyền nhận xét ai, ai thích sống thế nào thì sống! Thế xã hội mới phong phú
    Cũng đừng ai tỏ ra ghen ghét, hay đố kỵ ai! Vì ở đây chả ai xin ai, hay cho ai cái gì mang tính ý nghĩa tồn tại được đâu!
    Tớ nói lại câu nữa, tớ ko cãi nhau nhé! Đi làm đây, còn bao nhiêu việc đang chờ, liệu có ai làm hộ tớ được thì tớ tiếp chuyện được cả ngày!
    Ai thích nói thẳng thì vào nick YH nhé! Đừng dùng những từ không hay ho ở đây, hãy XD diễn đàn, nếu ko xây được thì biến, chứ đừng phá nó! Tớ là tớ chọn giải pháp biến, thay cho phá
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @ashi: Thực sự đọc xong bài của em, chị chả hiểu em post để làm gì. Bản thân mỗi người khi tham gia diễn đàn đều mong muốn được chia sẻ. Cái hội chuột này từ ngày lập ra đến giờ chỉ mong là nơi để các mẹ tâm sự với nhau, truyền nhau kinh nghiệm, tụ tập để các con có bạn bè, được chơi đùa với nhau. Các mẹ thi thoảng cũng được xả stress. Các gia đình gắn kết với nhau. Chứ không phải là để đọ trình ai cao hơn, tiền ai nhiều hơn, ai tốt bụng hơn... Đừng làm mất đi ý nghĩa trong sáng của nó. Mịa, tháng có 50K, off tháng được 2, 3 lần, có khi không, làm gì mà phải tốt bụng hay xấu bụng.
  10. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào Hội Chuột, sao có nhiều chuyện xẩy ra quá. Đây là diễn đàn của các con mà, các mẹ có cần nặng lời với nhau vây không?
    Ở nhà mình có mẹ nào thanh lý xe tập đi bằng gỗ không ah? Nếu có thì ới tớ với nha .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này