1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ô, cái gì thế! Mới đi từ sáng tới giờ về đã thành thế này là thế nào, không hiểu gì hết! Tại sao lại nghĩ nhau như thế! Nói là không để í! Nói là không nghĩ gì! Nói là không so sánh! Nói là không thế này hay thế kia nhưng 3-4 cái post đã nói lên tất cả! Đọc câu chữ nó sờ sờ ra thế! Mình đọc xong chỉ thấy buồn!
    Đánh giá nhau làm gì! Cuộc sống nó vẫn thế! Chia sẻ, động viên, góp í... đều là giúp nhau! Làm sao phải xoắn thế!
    Ôi, buồn quá! Nhớ nhà chết đi được!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Boor như là học sinh ý nhỉ. Kiểu 2 chị em được Pa Pa cho đi chơi Noel ý.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mùi phở bò thơm lừng đang gọi. Bánh chưng nóng mùi lá dong ngai ngái..... Cơm mẹ nấu bốc khói nghi ngút.... Về đi chị ơi. Lại off lẩu gà 99 cùng các mẹ.
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sử dụng ngôn từ miêu tả đúng quá Chắc học rộng tài cao, nhìn con người tinh tường quá!
    Định ra đi không nói thêm nữa, vì rất bận và cảm thấy mọi chuyện nên dừng rồi!
    Bạn đọc lại bài trước nhé! Nếu định nói gì thì vào YH nhé! Đừng làm bẩn diễn đàn, tớ thấy tớ ko xây dựng được thì biến, chứ ko bôi bẩn, phá phách nhé! Đừng chửi bậy ở đây, ko ai nhận xét mình hay đâu!
    Nhà tớ chỉ có thế thôi! Bạn mua đồ chỗ nào xịn, chỉ cho tớ với?
    Bạn có tiền cho tớ vay tớ xây lại cái nhà, của ông bà ngoại để không cái, tớ chẳng có tí tiền nào mới khổ
    Tớ sinh ra từ nhà quê, nên bản chất sống vẫn nhà quê lắm! Bạn tinh thật, giỏi thật! Bạn có đi taxi thì nhớ gọi nhà tớ nhé, tạo điều kiện kiếm cơm cho cộng đồng lái taxi, Nhể
    @ Các mẹ: Xin mời các mẹ cứ tiếp tục công việc của mình!
    Tớ nhắc lại lần thứ 3: Tớ ko có ý định cãi nhau với ai, tớ ko khéo léo, ko có tài ăn nói. Nên stop ở đây nhé!
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đang tính vào chọc lại nhà Boo, thế mà bạn yêu bạn quý của mình đã giải quyết hộ mình trước. Hế, tớ xem quả ảnh này, thật chứ nghĩ mãi k ra từ j để tả, đến khi Xồng nói mới cười bò: Quả đúng ý mình
    @ Boo: Đã hết sữa rồi hở, tốt tốt, bao h nhờ tiếp lại ới nhá, Bin nhà tớ cũng sắp hết 1 hộp Mo roài. May mà mua 1 thùng, méo mặt 1 lần nhưng đỡ lo tiền sữa 2 tháng.
  6. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng ko phải là một người biết nhiều trong vấn đề nuôi dạy con, nên mục đích tham gia vào đây là học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ thông thái. Có lẽ các mẹ khác cũng vậy.
    Ngoài ra, các mẹ còn chia sẻ chuyện quan hệ trong gia đình, chuyện quần áo, ..đủ thứ chuyện gọi tắt là tám chuyện (vì rỗi rãi mà).
    Ai cởi lòng thì người đó kể, ai quan tâm thì bình luận, sẻ chia, còn lại thì lặng im cũng là 1 cách cơ mà.
    Tớ nghĩ tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, mỗi người đều có quan điểm và cách sống riêng (do bản chất của họ như thế). Nhưng khi đã tham gia vào diễn đàn, dù là ảo nhưng chúng ta là những con người thật, thì chúng ta cũng nên tôn trọng nhau một chút.
    Chúng ta vào diễn đàn mới chỉ dừng lại ở mức chia sẻ kinh nghiệm chăm con (ăn gì, uống gì, thuốc nào khi ốm) và khoe con mình ngày một lớn khôn ( biết làm gì, biết nói biết dỗi như thế nào). Chứ còn về đời tư thì ko ai biết ai ra sao, tất cả chỉ là nghe và phỏng đoán, đánh giá.
    Nhà chồng của Ashi giàu thật, việc có ôto cũng là thật, mẹ DieuKy à, sao bạn lại nói nghe châm chọc thế.
    Và Ashi ơi, khi mà em thấy các vấn đề trong diễn đàn chả đáng quan tâm thì việc dừng vào diễn đàn cũng là có lý. Và đây cũng là kinh nghiệm cho em khi giờ đây em đã làm một người vợ, ng mẹ - hãy bớt nói về mình mà hãy học hỏi thêm từ cuộc sống quanh mình, hãy nuôi con một cách khoa học mà ai ai cũng cần biết. Ai chẳng muốn hướng tới cái chân - thiện - mỹ phải ko em?
  7. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    @beheo: Là có một cái ảnh hậu trường, bạn nâng váy quá đầu gối, thế là thiên hạ bảo bạn này nọ. Bạn sau đó gỡ hết ảnh khỏi topic. Goldernland là người bảo vệ bạn rất nhiệt tình mà! Hồi đó mình thấy cái cách mọi người bảo vệ nhau rất ấm áp! Hy vọng là bạn nhớ kỉ niệm dù là ảo ấy!
    Hồi mẹ Poem nói thương Bảo Nam vì có một người mẹ như Ashi, mình đã định post rằng cùng làm mẹ, đừng nói nhau những điều như thế. Vì có những người mẹ còn bỏ con, ruồng rẫy con từ lúc mới sinh ra; lại có những người mẹ phải bán thân để nuôi con.... Lòng thương của Poem và Thailanly có đủ dành cho cả những đứa trẻ như thế không? Hay ở đây, nói thương là một cách làm sang cho mình? Vì người mẹ nào nghe vậy cũng đau lòng lắm!
    Mình cũng chỉ định post đến đây thôi. Vẫn cảm ơn hội nhà Chuột vì những lúc thư giãn ngắm ảnh các thiên thần nhỏ. Đặc biệt ngưỡng mộ em Bống và những câu chuyện của mẹ Poh, lúc nào đọc, mình cũng phải tủm tỉm vì cả hai mẹ con.
    Mẹ ashi à, qua những dòng của bạn, vẫn thấy cái tình không thể kiềm chế bản thân và đặc điểm được nuông chiều thái quá! Bạn vẫn thiết tha với topic này phải không? Vì vẫn đọc, vẫn biết các mẹ stress chuyện mua nhà, chuyện con trai con gái... Chúc bạn đủ tĩnh tâm để biết nên làm gì nhé!
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em ashi, em xem phim "Nhà giàu cũng khóc" chưa?
    Tớ là trung gian, tớ không bênh as nhưng ko hẳn tớ ở phía mọi người phản đối as, có lẽ bởi ớ giống as ở điểm tớ hơi thật thà, nhiều lúc tốt, nhiều lúc ko tốt, tớ vẫn bảo nó "nếu bà giàu nhất, thì tôi nghèo nhất cái fr này" mà chả sao, giàu nghèo ko nói lên điều j, quan trọng là thái độ với cuộc sống thế nào thôi.
    Nó lười nhưng con nó trộm vía béo tốt, khỏe mạnh, thôi thì cũng là của trời cho, như thế cũng là giàu có lắm rồi.
    Chuyện MC-ND đúng là nếu thích thì nói mãi chả hết, liệu có bao giờ mọi người đặt câu hỏi "MC phải quá đáng đến mức độ nào thì CD mới đối xử với MC như hất bát nước đổ đi như thế?"
    Ôi tớ muốn viết nhiều quá mà chả biết viết thế nào...
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  9. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thank chị Poh nhiều nhiều. Chị cho em mượn nhá. Bé nhà em đứng tênh tênh lâu rồi mà chẳng chiu đi gì cả, toàn bò thôi. Boả mua xe tập đi cho nó thì mọi người cứ gàn bảo là nó sắp biết đi rồi mua làm gì. Nên đành lên đây xem có mẹ nào thanh lý không. May quá có chi Poh cho mượn , xe bằng gỗ có 3 con chim đúng không chi.?Có gì chị PM cho em cái địa chỉ, em qua mượn nhé.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tôm cũng mới biết đi xe chim rồi cơ mà đi mông cứ vẹo vẹo, trông đểu lắm mà 13 tháng rồi, chả biết lúc nào mới tự đi đc đây
    Tối qua con lai hâm hấp sốt, chả biết tại gì, mọc răng hay gì, cả tháng nay cu hết ho lại tướt, hic, nhìn xấu trai hẳn, chán thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này