1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @boorin: Đĩa thì chị còn ở nhà, he he, mỗi tội tại cái tính hay quên thoai .
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện đĩa lại nhớ đòi nợ chị Poh
  3. anhhoang102

    anhhoang102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2010/01/3BA178E7/
    Ảnh số 4 có phải em Bống nhà mẹ Poh ko nhỉ?
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày chủ nhật sương súng
    Sáng nay ba Bin đi Bát bạt tảo mộ cuối năm nhà bên nội của nhà tớ, chỉ đợi chồng té xong là phi ào ra chợ: nào thì đùi với cánh gà, nào thì măng chua nấu lẩu, nào thì các loại rau nhúng, thêm mấy lạng tôm lột để rang và 1 khoanh bắp cải phục vụ bữa trưa, khệ nệ xách về đến nhà thì con giai dậy. Lại lau rửa thay bỉm, làm món bánh mỳ trộn sữa hấp (đú bài nhà Nhép), cho con giai ăn xong, con cà con kê 1 tẹo vác xe lên Hàng bài, khuân về 3 cái thủ cá hồi và 1 bộ xương, tạt qua siêu thị mua tý sốt, gói vị lẩu, 1 túm hoa salem cắm cho ngày sinh nhật và 20 chục cúc vàng cắm bàn thờ (cái này sáng nay Ba Bin nhắn tin dặn vì mấy đêm Bin toàn dậy khóc i ỉ 1 hồi rồi lại ngủ như kiểu khóc mơ). Thủ làm lẩu sinh nhật Ba, xương làm ruốc cho con.
    Đi thêm lần chợ nữa về thì Bin ngủ dậy giấc nhỡ (giấc từ 9 rưỡi đến 11h), cho ăn 1 hộp cà rà mèn mới làm, xong xuôi con chơi đến 12h thì ăn cháo.
    Phù...
    Quáng quàng bữa trưa xong, lại chinh chiến tiếp
    Vừa ướp xong gà để chiều nướng, tay đầy mùi hành tỏi.
    Vừa gỡ xong cá hồi làm ruốc cho bin, tay đầy mùi cá hồi.
    Vừa đánh vật rửa xong 3 cái thủ cá hồi để tối làm lẩu, tay lại đầy mùi cá.
    Lát tay đầy mùi này cứ thế gọt hoa quả làm salad giống hôm ăn ở nhà mẹ Zen.
    Tối nay tớ dở trò đảm đang lẩu đầu cá hồi măng chua, cánh và đùi gà nướng, salad hoa quả=> sinh nhật giai lớn
    Chả biết có ra cái khỉ gió con tiều rì không, hé, cơ mà Ba Bin k biết rì vụ ăn uống với bạn bè đến ( vẫn bí mật ), hi vọng kiểu dở trò đảm đang này coi như quà sinh nhật cho gã, hị hị.
    Tối nay ăn xong, có chiến sỹ nào vào ra WC không thì tớ lại tường thuật với cả nhà sáng mai nhé.
    Lên ôm con giai ngủ lát đây
  5. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi bạn ơi :D
    @mẹ Poh: con gái thành celebrity rồi mẹ Poh ơi, càng lớn càng nữ tính và dễ thương
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Xếp vào mục văn nghệ cuối tuần hoặc cuối tuần vào bếp với người nổi tiếng hợp cực ý gầy ạ. hehe. Ước gì mình cũng làm được ruốc cá hồi và biết nấu lẩu thủ cá hồi cho chồng nhỉ. :)) ( icon tiếc nuối)
    Chúc mừng sn giai lớn nhà Gầy nhé.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    trừ em Bống ra nhé hỏi các em ở đây nói đến đâu rồi, em Bơ nhà tớ nói cái j cũng hiểu: sai lấy các thứ cho mẹ , nói giọng nghiêm, giọng đùa, thậm chí lúc đùa nhắng hết cả nhà lên quá mẹ mắng "con rồ" kèm cười nó cũng cười hùa theo. hoặc bà ngoại thấy nó ti bảo "xấu hổ" "cai sữa đi" "xấu quá" nó quay ra òe khóc nức nở , còn bảo "thôi thế bú tí đi" nó cười khì khì . Túm lại là hiểu tất, có điều nói thì ẹ quá. Chỉ nói bà, măm, mẹ, bô (chứ k phải bố), cá mà ở nhà chăm dậy nó lắm đấy nhé, có mấy bộ sách theo chủ đề con vật, nhà cửa, xe cộ, dậy liên tục, nói chuyện, kể chuyện liên tục. À ko nói nhưng bắt chước chó, mèo, sư tử, khỉ cười (haha).. thì chuẩn lắm
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Xem nào Bông nói gì cũng hiểu, ở nhà gọi là con mọt. Tối qua nghịch vặn bình nước để nước chảy lênh láng . Bố bảo Bông đưa tay vặn bình nước ra đây. Ngay tắp lự khoanh tay ạ lấy ạ để, cúi cả đầu ạ. Bố phì cười nhưng vẫn phải nghiêm lại bắt giơ tay, cho 1 cái tét tay, xong cười hí hí nịnh bố, ôm chân bố.
    -Nói : mẹ - mạ - ma. Lúc nào đòi bế thì cứ ôm lấy chân mẹ mẹ . Cá - Meo - Tó ( chó) , Hoa - Giời ơi, Bác ham ( bác hâm) , bà, măm, cô , cốc, tơi ( chơi).... Mới thế thôi ạ.
    - Bống đang đừng ngòai hát líu lo đây này
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu thế. Mấy lần off nữa là chúng nó cho các mẹ ra rìa rồi, tưởng tượng cảnh các bạn ấy túm tụm vào nhau nói chuyện thì bùn cười lắm nhờ. Mong đến thời tiết nắng ấm để cho các em ý chạy nhảy ở công viên nhờ.
    Dạo này Bống hay có trò trồng cây chuối như này
    [​IMG]
    Làm điệu nữa
    [​IMG]
    Ngồi ghế phải khoanh tay như các anh chị đi học
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suốt ngày thích đeo ba lô đi học
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này