1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Bơ kém tháng Tý Nấm nhỉ. Em Tý bắt đầu từ 16 tháng thì mới bộc lộ rõ thái độ tích cực học nói, trước đấy ông chẳng bà chuộc lắm, hình như mỗi giai đoạn học nói của em Tý tớ cũng đều lên đây kể hết rùi
    Em Tý tháng trước nhất định không chịu tập ạ. Nhưng bây giờ thì ạ rất ngoan, và kèm theo cúi gập đầu xuống nữa
    Nói thì người lớn nói gì là nói theo được gần như hết, nhưng tự nói thì ít hơn, vd như là: bà - bà ơi, mẹ, tắt, bật, tách (chụp ảnh), cây, cơm, ngon, bánh, táo, cam, cá (con gì bơi cũng là cá), má bay (máy bay), chết rồi, hết rồi, ôi xời ơi...
    Đấy, chủ yếu là nói được thế thôi, còn fải xách dép chạy dài cũng không theo kịp Bống. Nhưng mà ainói gì là em ý hiểu hết, nên bố em Tý hay gọi em ý là thằng ma xó
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Đi mấy ngày mà về đọc lại chóang quá cơ! Chắc nhà mình nghèo nhất vì đang ở nhờ nhà ông bà. Hihi
    PP cũng nói ba lăng nhăng vài câu như là :A mẹ về, bố Dương, đứng với được màn hay quần áo trên mắc là bảo "Cao".. Tóm lại là vớ vẩn thôi.
    Mẹ thì AQ là 13 tháng thế là được. Hihi
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ tư vấn giùm mình là nên làm nhà nước hay làm ngoài ?
    Mình tính ra tết sẽ đi làm, mình học kế toán nên xin vào các công ty, doanh nghiệp cũng dễ, nhưng anh xã cứ muốn mình làm trong nhà nước, anh ấy xin được vào biên chế luôn nhưng phải mất khoảng 100triệu. Mình thấy rất phí, bằng đi làm không công mấy năm, nhưng AX lại thích vì công việc nhàn hạ, thời gian thoải mái, tha hồ mà chăm sóc chồng con. Mình thì tiếc tiền vả lại nhàn quá cũng chán, lương nhà nước cũng chả cao gì, chỉ được khoảng 2 -3t thôi
    Hai VC đang bất đồng quan điểm, nhờ các mẹ tư vấn nhé
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nếu mẹ nó không nặng nhẹ việc làm được bao nhiêu một tháng thì cân nhắc việc làm ở đó với làm ngoài thì chỗ nào để cho mẹ nó bộc lộ được khả năng và sử dụng được hết vốn kế toán mình học í!
    Tớ thì thường là nếu thấy nhiều tiền thế tớ chối trước tiên, hihihi! Vì tớ tham, và cũng không muốn chia tiền cho các bạn khác không công như thế nên tớ không theo khoản chạy chọt để xin việc. Có thể sẽ có người bảo tớ hâm, nhưng bản thân tớ là tớ thích năng động nên tự xin, xin việc thấy tốt, làm hết khả năng thì tớ làm; chán là tớ bỏ!
    Thứ nữa thì đúng là cũng phải quan tâm tới các thiên thần của mình, nhỉ?!!! Vì nếu mà bố cứ bận tối ngày thì mẹ cũng nên có thời gian cho các em í! Cũng cân nhắc vào hoàn cảnh của mình nữa ấy ạ! Nhà tớ thì vì ax làm nhà nước rồi nên tớ ra ngoài. Mỗi thằng chia sẻ cho nhau một ít. Từ khi có em TĐ thì tớ lại có ông bà ngoại hỗ trợ nên tớ thoải mái tung tăng! Nhưng cũng không nhận thêm việc, làm thêm gì. Cứ 8 tiếng cơ quan xong là về thẳng nhà! Giải quyết hết ở cơ quan, về là không còn vương vấn công việc nữa thì cũng thấy ổn.
    À, trước tớ làm cho công ty nước ngoài nhá. Giờ đang thất nghiệp roài, hè hè...
  5. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có tớ làm nhà nước đây. Ra trường tơs làm công ty nước ngoài 1 năm cho biết mùi công ty nước ngoài là thế nào sau đấy làm công ty nhà nước đến bây h. Ngay từ đầu tớ đã xác định tớ làm nhà nước cho ổn định, có nhiều thời gian chăm lo gia đình con cái.Mọi người cứ nghĩ làm nhà nước không năng động, trì trệ,nhàm chán ít tiền rồi thế này thế nọ. Tớ thì chẳng tháy thế. Chẳng ai làm nhà nước mà chết đói cẩ ấy ah. Tớ may mắn làm chỗ thoải mái về thời gian , có việc bận là có thế nghỉ, không phải lo tính toán ngày phép còn hay không, thoiwf gian làm tính ra chỉ khoảng 5tiếng /ngày, công việc mình luôn hoàn thành tốt nên chẳng sếp nào căn ke giờ giấc cả. Kể ra nhiều khi cũng thấy thuơng chồng đi làm vất vả, lại nghĩ mình mà làm ngoài lương cao cao một tí thì cũng đỡ được phần nào. Nhưng đwọc cái lọ thì mất cái chai. Kể ra tính thời gian làm thì lương mình cũng cao phết
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đầu tóc thế nào rồi mẹ cháu
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm nước ngoài 6 năm liền rồi. Cá nhân tớ thấy ổn:
    - Về lương thì k so sánh được giữa Nhà nước và nước ngoài, nhưng điều quan trọng là NN họ rõ ràng rành mạch chuyện làm việc như thế nào thì nhận lại như thế. Đi muộn quẹt thẻ trừ lương, overtime thì gấp đôi/ ba lương=> cái này Nhà nước k có, tiền chỉ là một phần, nhưng nó thể hiện sự đánh giá đúng mực của họ về sức lao động của mình.
    - Môi trường làm việc: năng động, thoải mái thể hiện năng lực của mình.
    Tớ chả bao h nghĩ m bỏ 100tr đồng để mua lấy sự nhàn trong cơ quan nhà nước cả. Lãng phí kinh khủng! Làm ở NN cũng k đến độ k có thời gian để chăm con cái gia đình đâu.
  8. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghĩ thế này, bỏ ra 100 tr để mua lấy sự nhàn hạ, thế thì bao h mới kiếm lại được 100tr, có số tiền đấy thà tớ lấy để nuôi con còn hơn, hơn nữa, vào làm việc theo kiểu đấy tớ cứ thấy làm sao ý, ko tự tin, vì ko phải mình vào đc bằng sức mình mà.
    Ah, khoe tý, thằng Nghé nhà tớ sau 1 tuần bỏ ăn, ko ăn j hết ngoài bú mẹ, cứ đưa thìa ra là quay đi, (trừ uống thuốc thì vẫn chịu uống), hnay đã chịu ăn trở lại, trộm vía con, mỗi bữa tớ chưa dám cho ăn nhiều và đăc như mọi khi nhưng mà nói cung là cũng chịu há mồm ăn là mẹ mừng húm rồi, mỗi tội vẫn đi tướt :(
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cả chiều rỗi việc quay cuồng trên wtt với cái bếp, mẹ nàố có đc làm bếp uy tín, hạt dẻ giới thiệu với, tình hình là sửa nhà cũng đi vay lại nhà chung cư nên ko chi mạnh tay với khoản này đc
    chuyện 100tr thì tớ thấy thế này: ng ta chỉ bỏ 100tr để vào "cơ - quan (nhà nước hoặc ko nhà nươc) - ngon" mà thôi. VD: vào ngân hàng chẳng hạn, tớ bỏ ngay , cuối năm thưởng ác liệt, trong năm kheo khéo đá nọ đá kia, thu hồi vốn ngay. Công ty tài chính dầu khí đợt hot tớ còn nghe người ta nói chạy 200tr cơ đấy nhé!!! Khiếp đảm
    Còn nếu để mua sự nhàn hạ mà vẫn muốn làm công ty: làm công ty tư nhân đi, ngày nay nhà nước còn là cái j nữa đâu! Đầu tiên làm cty tư nhân bé, sau làm cty tư nhân to, sau khá hơn nữa làm hành chính của cty nc ngoài, phi chính phủ, 5h là đứng dậy xách cặp đi về!
    Tớ thì đang muốn quit để tự mình làm thuê cho mình đây cơ, đi làm chán quá, híc
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, tớ cũng bảo là phí tiền mà, có đồng ý đâu nhưng AX vẫn còn bị ám ảnh với cường độ công việc trước đây của tớ, ông ý còn cho rằng mấy lần bị sảy thai là do tớ làm việc nhiều quá. Bây giờ có con rồi thì ông ý lại muốn mình ở nhà chăm con, nghỉ làm luôn ý. Thuyết phục rất khó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này