1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Trộm vía Bin.
    - Nhà này chồng làm sếp nên nghỉ thả phanh. Tặc lưỡi cái là nghỉ
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã gọi là sướng hả Axon? Tớ mà tặc lưỡi cái là nghỉ việc luôn cơ. hị hị.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã gọi là sướng hở mẹ carrot
    Tớ tặc lưỡi cái là bỏ con ở nhà đi chơi luôn 1 tuần nhá
    Ôi nhưng mà vẫn thấy mình tội lỗi quá. Con đang ốm mà bố bỏ đi công tác, con chưa khỏi ốm mà mẹ đã tính chuyện bỏ con đi chơi theo bố
    @axon: đấy, thế nên nhà nào cứ so bì con bé con còi với em Tý là tớ bảo ngay, đừng ham con bụ, cứ quan trọng nhất là con khỏe là tốt quá rồi, nhá mẹ em Bin điệu nhá.
    Tớ hỏi kinh nghiệm các mẹ đã cai sữa cho con: em Tý vừa ốm dậy mà tớ tính chuyện cai sữa thì có nên không nhỉ? Bây giờ em ý không bú đêm đâu, ban ngày cũng chỉ mút mát tí chút cho vui thôi, chứ sữa mẹ không còn mang tính chất thức ăn cho em ý nữa. Nhưng mà đang chuyển mùa, dễ ốm lại, nhỡ đang đêm con nhớ mẹ khóc thì sao nhỉ
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hịhị, thì mỗi người "sướng" một kiểu mà Boorin.
    Về vụ cai sữa: Tớ cũng cai sữa cho BC ít ngày sau khi e ý khỏi ốm. Vì sau khi khỏi ốm, e ý quen thói quen lúc ốm, bú mẹ suốt ngày, cứ mẹ về là ôm riết, hư lắm. Trộm vía e ý cai sữa, đêm có thức, rên rỉ tí rồi bà bế lên vỗ về một lúc là lại ngủ tiếp, không khóc lóc. Vì từ trước đêm e ý cũng chỉ bú mẹ tí, ko ăn thêm ngoài, mà mẹ từ lâu cũng chỉ còn ít sữa rồi. Thế nên theo tớ thì mẹ cứ cai cho Tý nấm cũng được, mấy hôm đầu e ý sẽ ỷ eo chứ chắc ko khóc lóc thảm thiết đâu, các e này đúng là trộm vía cai sữa xong ngủ đêm sẽ ngoan hơn hẳn. Nhưng mẹ nó phải xác định luôn là con có khóc đêm thì mẹ cũng phải kìm, ko được lò mặt ra, chứ xót con quá, lại cho con bú thì hỏng bét nhé. Về vụ lo đang chuyển mùa nhỡ con ốm ấy mà: Tớ nghĩ nếu mẹ đã ít sữa lắm rồi và lại ăn uống không bồi bổ thì sữa cũng kém rồi, nên khả năng con tăng đề kháng từ sữa mẹ chắc cũng chẳng ăn thua nữa. Đừng lo quá mẹ nó ạ.
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 5 hôm nói chuyện với Nhép về việc cai sữa, Nhép bảo nếu ko còn sữa mà chỉ ty mút mát thôi thì cai đi cho đỡ bị dài vếu, xấu mẹ. Ừ thì cai. Mà Bin rất lạ, tớ để ý 2 lần: hồi 3 tháng, bà thím tớ làm bác sỹ nói là nên cắt bớt bữa đêm, con ngủ ngon sâu giấc và mẹ cũng k vất vả, tớ nghĩ mãi k biết nó có chịu k, bụng tính thử, thế quái nào đêm đó nó chả đòi ăn sữa nữa, từ đó là thôi k ăn sữa ban đêm. Cứ như kiểu nó biết mình muốn gì ấy. Lần thứ 2 là lần này, tính cai sữa cho Bin, thực ra là cai ty, cũng lo lắm vì k biết nó có hợp tác k, ngộ nhỡ nó khóc đòi, m xót lại k kiềm đc, lại cho ty thì hỏng việc. Tối đó bảo bà thím, cháu định cai ty cho Bin, có khi đêm mai cháu cho Bin ngủ với bà. Thế mà từ đêm hôm đó luôn, Bin chả dậy đòi ty nữa, từ hôm đó đến hôm nay là đc 5 ngày rồi. . Có lẽ vài hôm nữa chắc ổn. Không biết mọi người thế nào, nhưng dù Bin ngủ chung với ba mẹ, xong tớ toàn cho Bin nằm riêng 1 khoảng, hầu như k ôm ấp khi nó ngủ, có lẽ vì thế nên nó k bị bện hơi lắm và dễ cai hơn chăng???
    @Xồng: Sếp xó ấy. Lúc phải làm thì làm bục mặt ra, ai sướng hộ hử
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @nhungvel: Bảo rằng chỉ chăm sóc và đáp ứng con theo bản năng, thế nhưng nếu mẹ đã đáp ứng hết được từng ấy rồi thì hẳn là mẹ cũng đã làm được cho con rất nhiều rồi, không fải là "người mẹ hư" đâu. Mong là chuột con chóng khỏi ốm để mẹ Nhung đỡ vất vả nhé.
    @mẹ BC: trêu thui muh, hihi. Tớ cũng nghĩ sữa tớ chả còn gì để mà con tăng đề kháng, nên mới muốn cai. Muh tớ sẽ không ở nhà đâu mà biết mà chạy đến với con. Tớ chỉ sợ con khóc nhiều rồi ho rồi phế quản. Ấy mà 1 lần nghe em Tý khóc thì chắc cũng sợ luôn, to mồm cực kỳ chứ k bao giờ khóc kiểu ỉ ôi đâu ý
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Carot ạ: gấu biển như mẹ nó thì sướng quá còn gì. Hịihị, so làm gì. Nhỉ nhỉ
    - Cai sữa : tớ thấy không nên cai sữa bây giờ. Và càng ko nên em ý đang ốm bố đi ctác mà mẹ lại lượn đi chơi . Lý do : mùa này nhiều bệnh, rồi thì em ý đang sức khỏe chưa tốt.... Mẹ mà cai thì máu làm như tớ ý, vèo phát xong. Giờ mới cai thì để qua tết đi cho lành. Lúc ý ấm áp.... Hi hi đấy là tớ nói theo ý chủ qua của tớ thôi. Mẹ cháu cứ tham khảo nhé.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là xếp xó còn gì Mới ở nhà búng tay cái tách
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nó. Tớ cũng muốn chờ đến mùa xuân ấm áp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này