1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật muộn e Bin và e Nghé nhé. Chúc 2 em hay ăn chóng nhớn, luôn ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, đáng yêu. Sau này lớn lên đẹp giai nghiêng ngả, các chị em Hội Chuột cũng gọi là ngả nghiêng theo nhá nhá nhá.
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ cứ thắc mắc mẹ Gầy trốn đâu mà không lên tường thuật buổi sinh nhật của con. Mà mẹ nó cứ nhận là vụng, mà tớ thấy toàn cho cả nhà ăn đặc sản, nào là món nướng HQ, lẩu cá hồi, ... giờ lại cá chình nướng. Chép chép, ngon quá
    Vụ cai sữa, em Tý coi như tốt nghiệp hoàn toàn rồi, tớ cũng k hề fải "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" như mẹ axon, đâm ra tớ lại nghĩ, hóa ra lâu nay em Tý toàn bú khan, chắc mỗi lần được vài giọt, thảo nào em ý cứ ngậm vào nhả ra suốt, mà có khi thế cho nên cai sữa dễ dàng quá thế.
    Chuyện nhỏ mũi xịt mũi hàng ngày cho con ý, tớ thấy là hàng ngày tớ xịt nước muối biển cho con tớ 1-2 lần thì con không hắt hơi bao giờ, còn nếu mẹ lười, vài ngày mới xịt 1 lần thì thỉnh thoảng con sẽ hắt hơi đấy, vì hàng ngày hít thở bụi bặm cũng theo không khí đi vào mũi mà. Còn hút mũi thì chỉ làm khi nào con bị sổ mũi thôi chứ.
    Em Tý lâu nay hạn chế các loại thuốc, vừa rồi sổ mũi với ho bác sĩ cũng chỉ cho xịt nước muối và nhỏ acgyrol thôi. Bác sỹ bảo chỉ hỗ trợ nhẹ nhàng thôi, còn để con tự khỏi dần, khi nào thật cần thiết mới dùng đến kháng sinh hay các thuốc đặc trị khác, như thế mới tăng dần sức đề kháng.
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh đê
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái em này càng nhớn càng xinh! Mẹ chả chịu khoe em với hội chuột gì cả! Toàn để các anh giai hội chuột ngắm ảnh không?!!!!
    @ Borin: Chúc mừng Tý Nấm nhá! Thế là mẹ nhàn được một việc nữa rồi! Em TĐ thì cũng chỉ nhóp nhép thế, mà chưa được cai. Giờ bố em í kháng cho đến 24m, ôi giồi ôi! Mà giờ ti thì làm gì còn cái gì! Tớ là tớ chờ tới mốc 18m đây! Lần vừa rồi đang định cai thì em í làm cho trận sốt, ho đến 1 tuần, hự hự....
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng sinh nhật muộn e Bin e Nghé, hị, mấy hôm k để ý cái là trang trôi vèo vèo, nhà Bin hoành tráng nhé, cứ gọi là :))
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ko thấy mẹ em Nghé vào tường thuật sinh nhật con nhỉ!!!
    Các mẹ có đọc về em bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân do rơi vào nồi nước sôi khi bố chở bằng xe máy đâm vào nồi nước đang đun trên hè ko? Thương quá, vợ chồng tớ tính xuống viện bỏng thăm bé, có mẹ nào tham gia cùng hoặc gửi bánh, sữa gì không thì ới tớ nhé!
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị cachua: chị ơi, chuyện cai sữa là em fải đấu tranh tư tưởng mấy tháng nay rồi đấy. Ban đầu em cứ nhất nhất là em Tý 24m mới cai, rồi thấy không khả thi nên em lùi xuống mốc 18m, cuối cùng thì kết thúc ở 17m, cố nữa cũng không được, sữa hết sạch rùi
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải bị sốt ngày thứ 6, rồi sổ mũi, rồi bắt đầu ho. Ở nhà cũng đã nhỏ nước mũi, hút liên tục, uống Siro Tiffi và uống thuốc ho Prospan mà ko ăn thua. Hôm qua cho e ý đi khám, nội soi mũi, họng... thì bác sỹ bảo là bị viêm VA, họng đỏ, có lấm chấm mủ. Bác sỹ kê 3 loại thuốc trong đó có 1 loại kháng sinh rồi. huhu. Hqua bác sỹ còn hút mũi (bằng cái ống gì ấy) cho e ý, cái này hút được sâu, ra 1 đống gỉ mũi. Trộm vía tối qua e ý đỡ khò khè hẳn, đêm ngủ ngoan hơn chứ mấy hôm trước e ý nghẹt mũi, ngọ nguậy cả đêm, không ngủ được. Cái thời tiết này chán kinh, tớ chưa bao h mong đến mùa hè như bây h. Các mẹ nhớ giữ gìn cho các con nhé. híc híc.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ. Hqua tới nhà 1 người bạn của bố mẹ tớ cũng có 1 em bé hơn Bông 4th. Em này từ lúc biết ngồi 7th mẹ đã cho ngâm chân với nước nóng và muối mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngồi rất ngoan, ko vầy nghịch. Tớ thấy cái này hay quá, sao ko nghĩ ra làm cho con nhỉ. Tối qua về tớ thực hành luôn. Nàng chưa quen, nghịch loạn xạ.
    Thời tiết này rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bông nhà tớ cũng bị mũi mất 4 ngày, mũi xanh và đặc. Tới hôm nay cũng trộm vía đỡ rồi. Tớ nghĩ phần do thời tiết, phần do sức đề kháng của con chưa ok lắm nên mới thế. Mà vấn đề này ko phải một vài tuần là có ngay cho con đc. Nan giải lắm
  10. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cà Dốt cho Bắp cải đi khám ở đâu thế, Mèo cũng đang ho sù sụ, ho ko nhiều lần nhưng thành cơn, mỗi lần như thế là lại trớ, khổ lắm, mà lại nhiều mũi nữa, cứ khò khè mãi, mẹ hút mũi mà ko hết đc, nghe con ho với ngạt mũi khò khè mà thắt cả ruột.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này