1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thông cảm cho "mụ" ấy, đang lo cầy trả nợ à, mà nàng poem cho Bông đi học chưa, quên ko hỏi thăm em, ở riêng rồi chắc em đi học rồi nhỉ?
    tớ sau tết mới chuyển cơ, chưa có xiền sắm đồ nang ạ, híc
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    bà gầy bà nhớ nhá: thích xì đểu phỏng?
    @ Mẹ Bơ: Cuối năm nhiều việc quá, bù đầu bù cổ. Rồi thì đi sắm đồ cho nhà mới (cái này bận nhưng mà vui cực, sướng cực. Chi tiền ra mà cứ cười toe toét, hế), chị chồng lại về thăm nhà nên vợ chồgn con cái cứ phải cắp nhau về Đông Anh suốt nữa. Thế cuối cùng mẹ nó quyết định sơn nhà màu gì?
    Tình hình e Bông thì vẫn thế, tằng tằng tập nói nhưng trình thua xa bạn Bống nên mẹ cháu chả khoe được. ăn cơm khá ngoan, tích cực ăn rau nhưng chất đạm thì chỉ chơi tôm, cua, cá, patê, đậu phụ, trứng chứ các thể loại thịt là e ý nhè sạch. Phải mắng mỏ tí mới ăn. Hic. Từ ngày ăn cơm đã bye được anh bạn "Apple", mẹ thở phào nhẹ nhõm.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    con ăn j cũng được, miễn là nó lớn khỏe thôi, con nhà tớ ốm liên miên, trc khi ốm ăn cơm nát đc vài bữa rồi, quay về cháo từ đó đến giờ, trộm vía, nó chịu ăn là được.
    nhà tớ í à, lăn tăn mỗi cái màu sàn gỗ thôi, anh zai thích màu hơi hạt dẻ tí, tớ thì lo màu í làm tối nhà, cửa trắng và tường nâu nhạt rồi, nội thất xác định là sữa - kem rồi, đang lăn tăn cái màu sàn gỗ thôi, nhà nàng sơn tường màu j, lát gỗ j, màu j thế, tớ đang nhăm nhe cái Gesus. Bảo sang ngó nghiêng nhà tí mà có đi được đâu, quả bếp thích thật í, nuôi dưỡng ước mơ thôi vậy
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ à, cái gì cũng sáng và nhạt hết, có mỗi salon màu đen xì vì rút kinh nghiệm nhà cũ, salon màu kem, con bé con toàn chân đất leo lên bẩn ko chịu được. Rồi thì bây giờ e ý bắt đầu có cái sở thích là cầm bút chì ra viết, vẽ, gạch lung tung lên salon và tường nữa chứ. May mà quả salon đen kịt chứ ko là xong phim rùi đấy.
    Sàn gỗ nhà tớ T1 là loại sáng màu, chịu nước của Innovar. Tầng 2 thì có sẵn của nhà cũ nên dùng luôn, màu nâu vàng. Tường tầng 1 sơn trắng ánh tím, lên màu thì lúc ghi, lúc tim tím nhưng về cơ bản là nhạt. Tầng 2 thì sơn trắng ánh cam nhưng lên màu lại hơi hồng mơ. Tớ thích màu tầng 2 hơn vì trông ấm áp (với cả tớ chọn). Màu tầng 1 là lão chồng chọn: ghét chồng nên ghét lây sang sơn, hehe.
  7. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào mẹ nó,
    Con bé nhà mình đã từng bị nhiệt miệng nên mình hiểu lắm cái cảm giác của mẹ nó. Con nhà mình bị nặng, còn chảy máu cơ. Lúc đó con khóc, mẹ cũng ôm con khóc theo. Thương con lắm.
    Mình đi khám bác sỹ, bác sỹ hướng dẫn cho con ăn lỏng và ăn lạnh. Trước khi ăn 30 phút mẹ nó bôi cho con thuốc Zytee. Thuốc có mùi bạc hà, chống viêm và kháng sinh dạng nhẹ sẽ làm dịu cơn đau và giúp con ăn được.
    Ngoài ra nếu có nhiều vết nhiệt quá và con ngây ngấy sốt thì phải cho uống giảm đau (efferalgan 80mg hoac 150mg tuỳ theo cân nặng của con) 3 lần mỗi ngày, cách nhau khoảng 6h. Bác sỹ bảo mình là người lớn bị còn đau nữa là trẻ con nên dặn mình kỹ lắm.
    Mẹ nó tham khảo nhé.
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ nó, sáng nay mình cũng đưa bé đi khám rồi, BS cho một tuýp Kamistad và một lọ Vitamin C dạng nước. Mới dùng nên cũng chưa thấy hiệu quả lắm. BS cũng nói mình cho con ăn lỏng và lạnh đấy nhưng nó vẫn nhất quyết không ăn, cái gì cũng lắc. Đúng là con khóc, mẹ khóc
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà Người cá hôm nay đỡ chưa. Hồi xưa Ghẹ bị chân tay miệng nhẹ thôi, vì phát hiện sớm điều trị ngay nhưng cũng đau lắm, cứ nhìn thấy mẹ bưng cháo với sữa ra là khóc um. Bác sĩ cũng dặn cho ăn đồ lạnh và loảng. Bôi thuốc mỡ vào miệng nữa nhưng mà hồi đó Ghẹ đau không cho động vào mồm miệng gì đâu. Thật đúng là khổ, cứ quấy suốt.
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ nó quan tâm, đến hôm nay vẫn chưa thấy có vẻ gì là đỡ cả, Vẫn quấy lắm, nhưng được cái là chịu uống sữa rồi, nhưng cũng chỉ sữa thôi chứ cháo với các đồ linh tinh khác là không chịu ăn đâu. Thế cũng may lắm rồi, còn hơn hôm qua chẳng ăn gì nữa cơ
    Hôm nay chủ nhật nên nhà vắng vẻ quá nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này