1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Nghé: nếu Bin đưa 1 lũ về, chúng tớ rỉ tai Bin: gộp tiền đưa Ba mẹ vào trại dưỡng lão đi rồi tính tiếp, nhá Bin
    @chị Cà: là e cứ to mồm thôi, chứ e biết sức nhà em, yếu cả quyền, cả thế, đọ thía nào được các đại ca trên này
    @ Bú rìn: Cái Xồng hở, chăm chút con qué rì, hí, tên đới, chăm bản thân cực, tớ còn phát ghen tuông cuồng nộ ấy, hâm lên, hắn bỏ làm đi chơi, đi ngắm người lúc mọi ng chổng mông làm việc, hắn nghỉ làm đi gội đầu matxa, hắn nghỉ làm ở nhà nằm nghe nhạc đọc sách. Tớ ghen kinh khủng ấy .
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, quên chưa còm mèn em Tý: chẳng hiểu do trình mẹ chụp ảnh đẹp, hay phông đẹp hay nhân vật chính đẹp, mà ảnh nào ảnh đới khiến ối người rách mắt vì thèm
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ăn dọc mùng ko bóp muối hử,
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng 1 rồi, thế là đã qua hết những cái sinh nhật đầu tiên của các bé chuột vàng rồi, nhà Bin với Nghé là út ít nhất mà cũng đã "có tuổi" rồi cơ đấy. hị hị. Đã từng tưởng tượng 6 bé chuột sinh tháng 1 tranh nhau thổi 1 cây nến nhưng viễn cảnh đã không thành. Tiếc ghê. Chắc giáp tết nên mọi người bận quá.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đi, chắc cũng có nhiều người tưởng. do nhiều lí do khách quan, sang năm mới gặp nhau vậy.
    Thôi tớ với nàng vào tám cho đỡ bùn ngủ. Hé carot hé...
    Vụ mua đồ Nhật sao rồi đới ? Bắp Cải ý kém ăn chút cũng ngúng nguẩy ngưỡng 11kg.... đừng có kêu gào gì đấy nhớ.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hôm qua rốt cuộc chỉ mua được 1 lọ ruốc cá hồi thôi nàng ạ. Dưng mà về tối qua thì cũng chưa cho BC ăn. Hôm qua BC cứ bị trớ ầm ầm, phải 3-4 lần ấy. Hình như là e ý khó chịu do có đờm trong cổ, dù hết mũi rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn ho lọc cọc, có đờm, có lúc trớ ra đầy đờm. Đang định mua thuốc tiêu đờm hay long đờm của Đông dược Bảo Long cho e ý uống đây. Có ai cho các bé uống cái này rồi thì comment phát nào, thấy wtt thì khen dưng mà cũng đang lăn tăn quá.
    Vụ cân nặng: Sau gần 1 tháng, trải qua vụ ốm, kháng sinh, e ý vẫn dậm chân tại chỗ, hơn 10kg. Dưng mà trộm vía thế cũng là tốt lắm rồi, mẹ cháu ko than đâu. Chỉ than là đợt này cháu lười ăn, ăn thô thì ko tốt như các bạn lớn ở đây thôi. Dưng mà trộm vía lại biết nhiều trò bùn cười, yêu lắm. À, vẫn chưa biết đi. Tức thế, ao ước đến tết con biết đi quá.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Trớ cơ à, sợ sợ. Bông biết nói sợ sợ rồi . Trộm vía bạn Bông ít trớ, có trớ thì mẹ cũng làm biện pháp dập tắt kịp thời.
    Thuốc long đờm thử làm theo pp của mẹ Trâu bên WTT xem ổn ko. Trc tớ cũng làm cách đó + vỗ rung cho Bông thấy có tác dụng.
    Mật ong + chanh + xíu nước lọc ấm uống vào buổi sáng chưa ăn gì. Uống xong lát thì con sẽ ho, mình sẽ vỗ cho con ho chóe ra cái đờm dãi đó. Sau khi xong xuôi tầm 30ph sau hãy cho con ăn bữa sáng.
    Ko sợ mật ong cho em bé thì thử phát
    - Ruốc cá hồi: tớ định bụng mấy ngày tết vác vài bộ xương về xử theo cách gầy làm ruốc cho con. Hị, rẻ lại là mẹ làm... hi vọng con ko chê
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Bắp Cải chỉ biết sợ chứ ko biết nói sợ, chỉ biết nói kiểu: bà ơi, đi thôi, chi chi (trong chi chi chành chành ấy), đi thôi, tài tài...
    Ngày trước tớ cũng đã thử cái cách mật ong+ chanh rồi vỗ rung đấy, đợt này quên mất ko áp dụng. Chờ đến sáng mai vậy. hihi. Dưng mà sáng mai bà ngoại về quê, mẹ đi làm, con thì ngủ dậy muộn (mẹ đi làm còn chưa dậy cơ), sợ bố ở nhà trông ko biết làm. he he.
    Vụ cá hồi: tớ đú theo mọi người, đổi món thì mua thử ruốc chứ thật ra BC ko thích ăn cá hồi lắm, cả nhà tớ cũng ko thích, cái mùi nó cứ ngai ngái. Tớ hay cho Bắp Cải ăn cá rô phi, cá biển (bà nội gửi lên, hình như là cá trai), cá chép. Nhà Axon hay cho con ăn cá gì? lại còn rau nữa chứ, cứ ăn mãi mấy loại: bí đỏ, cà rốt, cà chua, rau cải, đậu hà lan, súp lơ, su hào, nấm, mà BC lại không chịu ăn riêng nên tớ sợ nó ngán quá. Có món gì mới lạ Axon giới thiệu cho tớ với.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi có bố lo rồi, sợ gì. Mà bố nhà ấy cũng khéo bỏ xừ đi đc ý.
    Giờ chuyện nấu nướng cho Bông tớ chuyển giao bà nội làm hết rồi. Có mấy cái liên quan phomai, mỳ... thì làm thôi.
    Về thức ăn đạm cá nhà tớ vẫn duy trì cá hồi, cá trắm, cá điêu hồng, cá quả.
    Rau củ: mùa này nhiều loại đấy chứ : cải cúc, cải bó xôi, cải bắp, củ cải đỏ, nấm tươi - nấm rơm, bí xanh - bí ngồi - bí Nhật - bí đỏ , bầu, khoai lang, khoai tây, hạt đậu trắng, ..... mấy thứ đó hay ăn thôi :) Ngòai ra còn kể đến các loại rau gì vị nữa nhé, thiếu rau gia vị ăn chả ngon đâu.
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hị hị, Bố Bắp Cải công nhận là rất chịu khó nhé, được nghỉ và bà ngoại về quê thì cứ trông con 1 mình 2 ngày là chuyện bình thường.
    Về vụ rau quả:
    ví dụ bầu mà nấu chung với cháo (chứ ko ngoan ngoãn ăn riêng thức ăn như Bông đâu) thì nấu kiểu gì, tớ sợ nó nát bét rồi nhạt nhạt nhỉ?
    Vụ củ cải đỏ thì nấu chung với đạm gì? hạt đậu trắng nữa?
    Về vụ rau gia vị: mẹ này nổi tiếng wtt về vụ rau gia vị đấy nhể? hí hí, đi đâu cũng cổ súy mọi người rau gia vị. Tớ hiện nay mới chỉ biết cho rau dăm vào lươn , rau mùi, hành vào cá chẳng hạn. Mẹ nó kết hợp rau gì với đạm gì thỉ chỉ cho tớ với? Tớ công nhận là có rau gia vị thì cháo dậy mùi ngon hơn hẳn và BC cũng ăn ngoan hơn hẳn.
    À, mẹ nó có cho Bông ăn ngao, trai.. ko? Liệu tầm BC thì có ăn được mấy cái này ko nhỉ? Nấu như thế nào?
    Lại còn vụ cua đồng nữa chứ? Tớ chỉ cho BC ăn cua biển, chưa ăn cua đồng bao h, cua đồng chắc chỉ cho ăn cùng bún, bánh đa nhỉ? hí hí, nghĩ mà thèm, thứ 7 sẽ thử cho con phát nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này