1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Này cái mụ cà dốt kia, con gái xinh hơn hớn thế. Giai bây giờ nó theo còn chả kịp, gạ gẫm thế à..... Phải làm cao chứ, mặt cái BC nó vênh ngược lên thế kia cơ mà. Mẹ chưa gì đã.... Chưa biết đứa nào không thèm ỏ ê đứa nào nhá!!!!!!!!!!!!!!
    Tớ bán than tiếp: Sao bạn TĐ 2 tuần nay rất hay trớ í. Bạn í ăn uống chán chê rồi cũng trớ. Mà có hôm bạn í ăn miếng nào vào trớ ra miếng í luôn. Thế là sao, là sao là sao?!!!!!!!!! Mẹ Bông đâu, có bài chống trớ gì, chia sẻ đi để ngăn cản lũ nào.................
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Bắp Cải nhìn duyên mà ăn đứt mẹ , mẹ chắc trc ê sắc nên lo con gái giống hay sao mà cứ chạy theo hết Bee lại Tony Tý . mà tới tầm cái lũ nhà mình nó có chồng có vợ thì con gái cứ gọi là ngồi mà chọn
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chị hỏi Give me đi, em Pipi có nhưng đợt trớ kinh hoàng ý. Em Bông giờ mẹ nuôi nhàn tênh, chuyển hết bà nội rồi. Các mẹ hỏi thì mẹ Bông ú ớ luôn
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cách này nhé : Khi em ý chuẩn bị ( hoặc đang trớ ) thì cầm tai em ý xách lên, một bà chị mách cho, áp dụng thì thành công khoảng 80%( nghĩa là 20% vẫn phun ra bằng hết )
    Nghĩ lại thì cách này hơi dã man vì chắc là tại đau quá mà quên cả trớ, nhưng mà kệ chứ còn hơn con ôm bụng đói các mẹ nhỉ
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô hóa ra Ốc đoán mò mà cũng đúng . Hóa ra nàng ế à . Ơ thế khi nào gặp BC còn mừng tuổi nhỉ. Chưa chi đầu năm đã bị đòi nợ
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ơ, mừng tuổi tớ chứ, tớ mới "đích thị" là "con dâu thảo hiền" đây lày. Tớ là tớ cứ sợ nàng quên nên tớ phải nhắc ngay, dưng mà quên lại nhắc thô quá, ko khéo lắm nhể?
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nghe chiêu của mẹ nguoica xong buồn cười quá, hị hị!!!!!!!!! Lần đầu nghe thấy đấy!!!!!! Kể cũng dã man thật, nhưng hôm nào thử xem hihihihi!!!!!!!!!!!!
    @ Axon: Tớ ứ có bà ở cạnh để chuyển giao, ko thì tớ cũng làm. Có bà sướng cực í, nhờ!!!!!!!!!!!
    @Cà rốt: Đừng để mẹ Bông nó kích cho, nhé!!!! Em BC đúng là hơn đứt mẹ, hí hí... Nhìn em í duyên thật, trộm vía trộm vía....
    Thấy em TĐ ko còn đờm ở cổ, nhưng cứ cười với nghịch là i như rằng ho, ho là trớ. Còn bài mà cho em í ngồi im sau khi ăn thì tớ chịu. Em nhà này làm thế nó gào lên, sợ chết khiếp!!!!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tý Điệu bây giờ nghịch lắm ý nhỉ. Bông thì ở nhà 1 mình với bà nội là ngồi ngoan ở bàn ăn, ăn xong đi uốgn nước. Ở lớp học thì ngồi ăn từ lâu rồi. Có ở nhà với mẹ là nhí nhố ghét cực. Giờ bám mẹ ỉ ôi, mẹ về là như 1 cái đuôi đòi bế. Đi tắm còn bị đứng ngòai cửa gọi ầm ĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này