1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    9kg là lúc bạn ấy ốm cơ. Bi giờ ăn lại thì được 11.5kg, nhìn ảnh thế chứ cũng chẳng mập đâu.
    Bạn PP tóc cứ dài là mẹ cắt, đang quyết tâm nuôi tóc cho con đây.
    Mà mấy hôm nay PP ra nhiều mồ hôi đầu lắm, đêm ngủ cứ khóc lóc thôi, bật điều hòa lạnh thì ngủ nhưng k chịu đắp chăn.
    Các mẹ có bài j không? Chứ đêm nào cũng thay 2, 3 cái áo, k kể mấy cái khăn lót lưng.
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ gime: em Pipi trộm vía tay chân nhìn mũm mĩm hơn BC nhà tớ nhiều. Tớ ko than về cân nặng, dưng mà BC cũng gần 11kg mà người trông còm cực, xương sườn dơ ra, tay chân bé, cao 82 cm roài. Trộm vía con ngoan, chơi bời, nghịch ngợm thôi rồi nên mẹ cứ kệ, chứ về quê ai cũng chê ỏng eo là còi quá. Con đứa em họ tớ 12m cũng nặng 12kg mà bụng phệ, mông to, đùi to gấp đôi BC, trông béo cực, dưng mà cao có 72cm. hị hị.
    @Green: trộm vía em Bơ, dạo này người nhớn quá cơ, trông cái mẹt kìa, ôi chao!!!!
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhà chuột lâu rồi mới rôm rả thế này đấy, chị Poh hôm nay cũng tái xuất giang hồ nữa chứ lị.
    Em PP giống bố y xì đúc, mà trộm vía nhé, nhìn cái bụng phệ kìa, cái tay cái chân trông còn mập hơn Tý nhiều lần ý. Tý nhà tớ chỉ nặng xương thôi, bây giờ đứng yên có lúc còn thấy cả xương sườn, chỉ được cái cao ráo thôi, lâu lắm rồi tớ chả buồn cân nữa, thôi cứ tâm niệm có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn
    Cuối tuần này đừng ọp vội chị Poh ơi, em đang ốm, cuối tuần này sợ chưa kịp khỏi thì lại k đi được, tuần sau đi chị, nhá nhá nhá
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo mẹ vợ, thằng Bee vẫn chưa thèm đi, chắc đợi cả nhà chuột chạy tung tăng hết đã!
    Dạo này tớ công việc túi bụi, giúp việc thì về quê ăn tết 1 đi không trở lại, bà nội thì vài ngày nữa là đi làm rồi. Chẳng lẽ lại mang em Bee đi làm!
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 Bống về ông bà ngoại, không bỉm cân được đúng 10.4, ông bà cằn nhằn đến tận thứ 2 lên HN, pó tay. Các cụ cứ kêu ca, nào là sao nó bé thế, sao chân tay bé tí, nhẽo nhèo. Bản thân mẹ thì chả thấy vứn đề gì cả, thấy con trộm vía khỏe nghịch, cao, thế là ổn. Cứ về NĐ 1 cái là lại rầu hết cả người vì nghe kêu than.
    Thế tuần sau off nhé, chứ không dám em Bống vác cả túi đồ chơi ra quậy lắm. À, khoe các mẹ là giờ em ý biết tụt quần, ngồi xuống xi tè, xi ị. Hôm về NĐ ngồi giữa nhà bà tụt quần xuống tè, cả nhà cười vỡ bụng. Bống giờ bám mẹ kinh khủng, hôm qua bảo Bống ở nhà mẹ đi làm nhé, bạn ý kêu: Không, không đi làm. Hôm qua ông lăn sơn lại nhà, bạn ý kêu: Ông nội ơi, nghỉ đi.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cấm có mẹ nào than con gầy nhá, trông BC, PP, Bơ đều trộm vía cả. Chit mới là còi dí dị đây , tớ chẳng than con bao h. cơ mà vẫn cứ lăn tăn ko hiểu ăn vào đi đâu hết, nghịch như giặc, và bắt đầu bướng lắm rồi, làm sai j là ko chịu xin lỗi đâu. hư quá !
    Ngóng đến cuộc ọp tới để gặp các bạn
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hihi, có con vào là thế, mỗi tuổi 1 trò các mẹ ah, hôm nay chị cùng cty kêu than con k chịu bú bình, chỉ ti mẹ, lại bật cười, có khác j Bơ bây giờ, mỗi bữa mẹ nấu 2,3 món mặn cho con là bình thường, xem món nào vừa miệng nó thì nó mới ăn, cũng có thể 1 bát cơm, nó ăn 2 loại thức ăn mặn mệt với nàng lắm ý, được cái chưa bướng, hihi, ko biết đến bao giờ thì sẽ bướng đây, vô tình dẫm vào tay em bé cả nhà bảo nó xin lỗi, nó khoanh tay ạ lấy ạ để vui lắm hiii
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nghé cũng chưa chịu đi đâu ợ, có bạn Bin thấy đang lẫm chẫm vài bước rồi
    Dạo này mẹ con cháu đang chuyển nhà nên cũng bận, dưng mà nếu off thì mẹ con cháu cũng vẫn nhiệt tình tham gia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này