1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @Green, Axon: tình hình là hôm nay tớ ko đến nhà C&L được nhé, bận quá. Mà chắc có đến thì cũng chẳng bon chen, cướp giật được mấy đâu. Thôi, tớ ở nhà cho lành, con gái cũng có nhiều đồ lắm roài.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    8h5'' CÓ mặt nhà bác với mục đíchchínhl là bộ das - để con cùng ra sân tennis với bố, thì chả còn 1 bộ nào các mẹ ạ, định về ra đến cửa thì có mẹ nào ấy bỏ ra ko mua, thế là vợt được đúng nhõn 1 bộ duy nhất, thanh toán rồi đi về
    hơn 10h tớ đi mua vé xem phim, tiện lại tạt qua lần nữa, thì ôi thôi, các mẹ "dọn" hết hộ bác, bác chả phải gấp quần áo chi nữa, thực tình là cũng còn áo, ít quần, nhưng con càng lớn mẹ càng tỉnh táo, sắp đi học đến nơi, mặc dệt kim đông xuân là chủ yếu, nên mẹ phải thấy cái nào thật đẹp thì mới mua, k thì thôi, gặp nhep ở đấy, úi chà dạo này mình hạc xương mai , xinh xinh là, chả bù cho mình, vẫn béo ú :D, nhìn quả tóc đỏ của nàng lại muốn đú đởn, tớ đỏ chán, tím chán rồi tgrước tết l àm quả nâu vàng bây giờ lại chán rồi :D
    hôm qua đang nghĩ làm sao để qua nhà bác, tự dưng mọi ng thông báo cơ quan k thuê đc xe đi chùa ngày thứ 7, chỉ có xe đi thứ 6, hihi, thế là hnay tớ off cả ngày ở nhà, lượn lờ, mua sắm, nấu nướng, ob nộinđang về quê, lại đc trổ tài với chồng,nhà đã mua xong nhưng quả bếp 2 tháng n ữa mới về thành ra chưa chuyển nhà đc các mẹ ạ,
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ái chà có hẳn đồng phục cho con gái đi đánh tennis với papa cơ đấy. Xoành quá
    Chả mấy khi có time rảnh rỗi, tận hưởng thôi còn gì.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, đá cứ gọi là bay vèo vèo từ nhà Xồng sang nhà Gầy, xong lại ngược lại. Mình đội mũ bảo hiểm cho nó an toàn, khỏi sợ tên bay đạn lạc
    Mẹ Gầy ới, trong lúc tớ "nghỉ xả hơi", mẹ nó đã kịp nhẩy 3-4 chỗ, lại còn chối cãi là không năng động á? Tớ cứ gọi là chạy theo mẹ nó dài cổ đứt hơi chả kịp, hihi
    Thứ 2 lên thớt à? Mẹ nó quen rồi, chắc oánh trận nào thắng trận ý thôi, lo giề. Tớ chúc mẹ nó lần này lại tiếp tục thành công vang dội nhé
    Mẹ em Bơ định sẽ cho em Bơ đi học khi nào thế?
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tên nào bay, đạn nào lạc thể hử Bor....
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    úi, lâu ko mua hàng nhà bác ấy, quên hết cả "kỹ năng" mua đồ =)), xác định đi ko mua nhiều, nên ai bon chen kệ ng đó, thấy thích mới mua, nên thấy đến nhà bác vẫn là sự lựa chọn tốt, tại buổi chiều, trong lúc lượn lờ đi chợ mua hải sản về chuẩn bị mai làm nhân pizza, rẽ vào vài hàng quần áo, ko thể mê đc ý, đã ko đẹp lại chất còn như dở hơi, ko thấm hút đc mồ hôi, chất nặng.
    sáng nay lúc bế Bơ đi chợ, rẽ vào nhà trẻ tư gần đó cho con chơi, nhìn các bé mặc quần kaki thôi, ngố thôi mà sao vẫn thấy chật chội, gò bó các con quá, các bé mặc quần áo đông xuân thoải mái hơn hẳn, nên mẹ càng quán triệt cái vụ quần áo đi học của con. Tớ đang lên kế hoạch thôi, cuối tháng 4 sẽ về nhà mới, chắc sẽ phải cho con làm quen với nhà trẻ khoảng 2 tháng, sau đó khoảng tháng 6 là tớ gửi hẳn đấy. Nhà axon thế mà sướng, Bông đi học quen rồi, thích nhé!!! Nghĩ đến cái tương lai cho con di học mà sốt ruột, vì sợ nó khóc nhiều, các mẹ còn kể nào là đêm về giật mình khóc, đi học về còn bảo ghét mẹ vì mẹ chở đi học, nào là bướng... sợ thật! Nhưng để con càng lớn càng khó cho di trẻ, mà lại sắp ở riêng rồi, cho đi cho con cứng cáp, mạnh dạn cũng được.
    À chúc mừng bổoin nhé, đánh đâu thắng đấy thế là thành công rồi! tớ có mỗi việc là có dám nghỉ viẹc hiện tại ko mà nghĩ mãi mấy năm nay chưa xong
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn mẹ Bơ nhiều nhiều nhé. Tớ thì là hoàn cảnh xô đẩy fải đi tìm công việc mới lúc này, nhưng sau chuyện này thì nhận ra mẹ Gầy mới là thức thời, mẹ ấy mạnh dạn và năng động. Tớ để sức ì nó lấn át mình lâu quá, giờ động chuyện mới thấy sợ bản thân mình. Phải refresh lại mình thôi mẹ nó ạ
    Chuyện quần áo con mặc, đúng là chỉ cần đầu tư vài bộ đẹp đẹp cho con mặc đi chơi thôi, chứ ở nhà cứ áo quần cotton, vừa mềm vừa mát, lại dễ giặt, lại khá rẻ, có bôi bẩn cũng không tiếc mấy. Em Tý hay ăn hoa quả, bôi nhựa chuối ra hay là chảy nước dưa hấu ra thì đen thôi rồi đấy, thế nên em Tý hầu như chỉ được mặc đẹp khi đi chơi thôi, hihi
    À, tuần sau trời lại rét, nhưng mà theo em thì để xem trời sẽ hơi lạnh hay rất lạnh rồi hẵng biểu quyết ọp ở trong nhà hay ngoài trời chị Poh ạ, ọp mãi cuối tuần sau cơ mà.
    Và tớ sẽ mua bưởi cho mẹ Gầy trổ tài
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mua sắm cho con thì muôn thủa nhỉ >__<
    Lắm lúc tự dặn mình là mua ít thôi nhưng cứ đi qua mấy của hàng đồ trẻ em là kiểu gì cũng phải ngó một cái
    Hôm nay mới nhận được một đôi dép gửi từ New về, nhìn cái mác nó ghi 30$ mà cứ tiếc, giá ở đây thì mua được mấy đôi ( quen thói ki )
    @ cà chua : ở nhà nhiều ngán MC lắm Cà chua ạ, nhưng cũng bất đắc dĩ phải chịu thôi chứ biết sao. Cơ quan cũ thì vẫn gọi đấy nhưng mà ứ thích lão giám đốc nên bỏ qua.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    các mẹ khoe anh con xinh thế ko biết , mình ko biết up ảnh thế nào . hihiih . sắp đi làm rồi mà ko tìm đc người giúp việc , mẹ nào biết xin giúp tớ với .
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    vụ người giúp việc đã quá mệt rồi , h lại đến ông con , 16 tháng rồi mà gần 1 tháng nay ko uống 1 giọt sữa nào , nhát định ko uóng , cố ấn vào mồm thì fun fi ra luôn . mẹ nào có cao kiến giúp mình luôn với . 16tháng 11kg .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này