1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bo đi làm lại có thêm 1 bạn chat chit nữa nhỉ. Hihi.
    Vụ off ý tớ ủng hộ nhà ấy mua bưởi để bạn Gầy trổ tài bóc. Tớ và các mẹ làm khán giả + ban giám khảo luôn, chấm điểm cho bưởi và tay bóc À còn các con nữa nhỉ, cho câc con làm thượng đế thưởng thức
    Còn quần áo mặc đi học à, hôm nào tớ đánh thức Bông sớm thì mặc tử tế ( quần bò - áo ...), hôm nào muộn là mặc quần áo bình thường, Mio hay Vườn Xuân gì gì đó. Đi học thì để 20 cái quần + 10 áo ở đó. Chiều bà tắm gội xong lại đc mặc quần áo đẹp chờ mẹ đón
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Càng cố ép thì con càng phản kháng, và sẽ càng ghét sữa nhiều hơn. Thế nên không còn cách nào khác, là để con tự nguyện. Hoặc mẹ đổi vị sữa cho con xem. Thay bằng sữa khác, hoặc bằng sữa tươi, hoặc chế biến sữa thành món ăn khác hấp dẫn con hơn. Nhiều khi cũng phải chấp nhận sữa pha ra rồi mẹ lại phải uống hộ con đấy.
    Sự nghiệp ăn uống của con tớ giống cái biểu đồ hình sin, có thời kỳ 300ml cũng hết veo trong 5p, nhưng có lúc cả tiếng đồng hồ k dỗ nổi 50ml. Cũng có lúc tớ fải dùng xi lanh mà bơm sữa vào miệng con, đấy là những lúc con ốm tuyệt thực hẳn mấy ngày liền.
    Chuyện người gv, mẹ nào còn nhớ số đt liên lạc chỗ mẹ Nhungvel chỉ thì giới thiệu cho bạn ấy kìa. Tớ nhận 1 em từ chỗ đấy, làm nửa năm rồi, cũng tạm được mẹ nó ạ.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mẹ nó nhiều nhé , mình cũng đổi sữa , cho bé nhịn từ sáng đến trưa xem thế nào thì kết quả là cũng lắc luôn . đành fải ăn Cơm ,ăn cơm nhé , ko ăn cháo , đau đầu chưa . mà ko uống sữa thì khó lên kg , đúng là có luc 300ml chỉ tr 5p . thôi thì đành kệ nó vây.
    mẹ nào còn sđt của mẹ nhunglv thì cho mình xin với .
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sữa à, hỏi Bông này. Chưa bao giờ mơ nổi 180 - 200 chứ 300 là mơ về nơi xa lắm lắm. Cứ makeno, rồi có lúc lại chén phomai tỳ tỳ, sữa chua thành thần ngay ý. Chuyển từ sữa nước sang sữa viên nén, từ sữa công thức sang sữa tươi bán sẵn. Từ sữa thành sữa chua, phomai, cháo sữa, súp sữa, bánh caramen.... Ôi sự nghiệp ăn uống đừng xì trít làm gì cả. Trít thì triền miên thôi. Hihi, nhất là cái nick của mẹ nó Mit -uot...
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Này, đây còn chưa bao giờ được 180 nhé, kỷ lục từ lúc sinh giờ mới là 150ml thôi đấy.
    Vẫn đang stress vụ ăn uống đây này, chán chả buồn than
    Được cái bây giờ chịu khó tập nói và biết nhiều thứ lắm rồi.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh, các mẹ mới năm mới năm me mà đã lăm le tìm chỗ làm mới òi, mìn là mìn cứ ngồi đây ngó, hợ....
    Chúc mừng Borin nhá!!!! Cố lên em, vì tương lai con em chúng nó và chúng ta nào, hì hì!!!!!!!!!
    Mìn về là mìn off riêng với bạn Gầy nhá. Bạn Gầy chia cho mìn ít thông tin việc làm, rồi là kinh nghiệm nhẩy nhót với lị kích động cho mìn năng động lên nhớ!!!! Mìn là mìn yêu mẹ Gầy lắm í, nhờ Gầy nhờ!!!!!!!!
    Thế là mìn sắp được về với Hội chuột òi!!!!!!!!!!! Ôi thật là thích í!!!!!!!!!!!
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ối ối chị ơi, chị đừng theo em, người ta cổ xuý sự ổn định lâu dài, chứ ham hố nhẩy nhót như em làm gì. Do tính chất ngành học của em, với lại thời thế đưa đẩy ( bọn cuốc xẻng nó tràn lan khắp nơi) nên lũ học tiếng như chúng em có nhiều cơ hội. Cứ thế là tranh nhau cướp giật thôi. Đi phục dịch chúng nó 6 năm rồi, e rút ra kinh nghiệm: làm ở đâu vẫn cứ là làm thuê, mà đã làm thuê thì như nhau hết. Chỗ ngon, thơm, công việc sử dụng nhiều não, mình thích, thì chưa chắc lương cao, chỗ lương cao thì oshin toàn phần, gi gỉ gì gi cũng đến tay mình. Em thì nguyện thuỷ chung với lũ cuốc xẻng, dù chúng nó chả hẳn tốt đẹp gì, mới đầu tưởng ngon, tưởng thơm, sau vẫn thấy thối. Thế nên, cứ lương cao là e nhẩy. Cỏ ở đâu xanh hơn thì hưởng thui .
    Nhưng để được cái tiếng thơm "lăng động" thì lao động hơn kiếp trâu choá chị ợ. H này các mẹ các bạn đang ôm chồng quắp con ngủ, hay a bê cê bờ cờ, thì e chổng mông làm việc. Thế nên, "bạn hãy chọn giá đúng", bạn Bồ nông nhá.
    Chị sắp về rùi à, sướng thế, về thì cho e xin mấy miếng mứt mận nhớ. Xin thêm một miếng má em Tý nữa
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, chửa khoe. Chông vợ hài nhà tớ trốn Bin đi xem Ru tình của chú Trịnh về. Lời đâu mà hay, nhạc đâu mà tình thế. . Ngồi cạnh vc tớ là 1 đôi 2 bác cũng trung tuổi rồi, ấy thế mà ngồi xem vẫn nắm tay nhau tình cảm lắm. Tan hội, bảo chồng: mình già mà được thế nhỉ! Chồng thản nhiên: Già rồi mà vẫn "có điều kiện" thì vẫn đều đặn nắm thôi, chả cứ gì tay
    Thôi, toé hẳn, lại gò lưng làm việc cho được cái danh thơm "lăng động"
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hôm qua ngồi chỗ nào mà tớ ko thấy nhỉ. Chắc tại nhà tớ xó xỉnh quá lại mải ăn nho với bánh gato nên ứ dòm đến ai
    Nói câu này thì lại bảo sách vở nhưng tớ khoái Quẳng gánh lo đi mà vui sống Đời là mấy tý ( hehe câu này học của TA nhà bạn Chit)
    Chúc mừng mùng 8-3. Ở VN, ở cả Úc
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các mẹ ngày mùng 8/3 nhiều niềm vui và hạnh phúc nhá nhá !!!
    Hoa này
    Trời lạnh lạnh này, làm ly cà phê ca pu chí nồ cho nó ấm bụng nhá
    Tuần này ọp nhé! Nhớ các con quá rồi
    Chúc mừng mẹ Boorin tìm được việc làm này
    Chúc mừng mẹ Tý điệu sớm về VN để còn ọp với các con này
    Chúc mừng Gầy năng động, tìm được nhiều việc, lương thì cao ngất này
    Chúc mừng tất cả các mẹ, các con. Mẹ nào cũng xinh, con nào cũng ngoan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này