1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 tình yêu Cà và Ja nhá.
    Đợt Cà bảo mua rì k thì lại k nghĩ ra, đợt này chông vợ hài nhà tớ bàn nhau đổi gu cho giai nhà, từ cổ kính (com pừ lê với giầy đốc tờ thanh suốt ngày) đến trẻ trung hơn téo (mô ca kèm kaki). Hôm vừa rồi đi mua vải may quần rồi, còn vụ giầy thì đang tìm. Tình thực hỏi là hỏi brandname thôi, chứ chắc chả mơ. Chỉ nghĩ mua đc VNXK tốt tốt thì hay. Cái Go us tớ hay thấy có quần áo chứ k biết có giầy. Để chiều về tạt té thử. Cảm ơn mẹ Ja.
  2. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bọn Go Us đấy nó toàn bán giầy mọi kiểu này, nhiều đôi hay phết. Tớ thấy bảo về giầy nam thì Việt Nam chỉ gia công loại giầy này thôi, còn giầy mà đi vơí comple thì toàn là của Tầu đấy ( trừ hàng brandname nhá).
  3. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thế à. Chít thật mắt mũi kèm nhèm thế nào lại bỏ qua cái thông báo đấy nhở. Ngày nào cũng lượn nhà mình một cái đấy chứ. Haiza...
    Nick jà hú của mẹ Ghẹ là ANHDVA, lúc nào ọp ẹp mẹ Bống ới nhé.
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mua kiểu gì em!!! Được là cũng nhờ này!!! Nhà tớ cũng mê bata!!! Đợt nào sales thì mua, chứ công nhận ở VN đồ này đắt thật!!!! Đợt trước mua cho TĐ một đôi ở đây, xinh lắm, mà giá cũng "xinh" lắm!!!! 1 đôi của con = 3 đôi hàng "chợ" của mẹ, hị hị...
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    H này chắc cả nhà ngủ khèo rồi. Mỗi mình làm việc
    Chiều nay về nghe lời Ja, mò ra Go Us, cái tủ kính bầy nhõn 2 đôi giầy moka, cơ mà lấp lóe cái mạc Lê vân, vợ chồng nhìn nhau ngán ngẩm đành quay lưng về. Tạt qua Uma Lò đúc ngó nghía, cũng chả định mua gì, thế mà tậu được cái lọ cắm hoa thổi thủy tinh bị hơi lỗi, tinh lắm mới thấy (sale 70% còn 50k, 1 cái cốc cắm bàn chải và kem răng cũng 50k, 1 cái gạt tàn thuốc hình **** 15 đồng- mê nhất em này, nhìn chả ai biết là cái j, tưởng đồ trang trí hoặc cắm nến, ai dè), vé tham quan 2 ngưòi hết 115k, vớ được mấy món vớ vẩn mà lại hay. Nhưng lại phải lòng em sopha Chi ca gô ồ ố ô .
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Làm thì mới có vé đi tham quan hoành thế chứ cô Gầy nhỉ .
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình giống cái gầy, cũng đi tham quan hết 115k, nhưng mình được "xem" 2 gói đậu lông ăn liền (một loại đậu Nhật_dạo này đang kết em này), 1 gói khoai tây chiên kiểu Pháp (về chiên lên chả khác j khoai KFC hay Lo tờ ri à cả) và 1 gói cornflake bé xíu cho con gái.
    Đấy vé tham quan của mình đấy, cơ mà mình chẳng phải làm việc như bạn Gầy. Vì mình có làm cũng chẳng đc nhiều nhặn giề, mình cũng có mong mua đc sô fa Chi cá gồ đâu
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ sau bao nhiêu ngày lỡ hẹn với em, đã điểm mặt được cửa hàng bán bể cá và cá cho em (nhờ cô bẹt chỉ dẫn). Ý định ban đầu là bố mẹ định vác về cái bể tròn tròn xinh xinh rồi thả vào khoảng 2, 3 em cá be bé là ok. Trên đường đi bố mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng, còn cười hi hí khi nghĩ đến cảnh em nhìn thấy cá. Thế mà chả hiểu sao, ra hàng, bố chỉ tay ngay quả bể chả bé tí nào, mẹ cũng chả phản đối, còn gật đầu tán dương. Đã thế, 2 bố mẹ còn tìm đủ thứ nào non bộ, cây cảnh, rồi lọc, rồi sỏi... Cuối cùng là lạm phát gấp 9 lần kế hoạch đề ra ban đầu .

    Nhưng bù lại, về em cũng đạt cảnh giới sung sướng gấp 9 lần. Em nói loạn lên, ngồi trong bàn ăn tí lại kêu: ra xem cá. Tối bố mẹ đi nhậu về, mẹ vì còn vướng quả tảng thịt to đùng làm ruốc nên em không ngủ. Bố bế em xuống tầng 1 ngồi xem cá. Em hát, nhưng vì các bạn cá nên em hát chả ra bài nào với bài nào nữa. Đêm ngủ em cũng nói linh tinh, oánh bố mẹ tới tấp .
    http://www.youtube.com/watch?v=bRRPP58dxTU
    Trích từ blog mẹ cháu ạ. Hôm qua Bống ngồi xem cá, hát cái gì cũng meo meo meo .
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cho e xem hình cái bể cá đi chị ?có phải loại bể thuỷ sinh ko?
    e cũng thích có một bể như thế ở nhà. Mà nhà e cũng có cái ao cá xinh xinh ngoài vườn rồi, bạn Chit cũng thích ra ngắm cá lắm, mà chị sợ bạn ý lộn cổ xuống thôi
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thơm em Bống bang vài phát này
    Tặng hoa em Bống này
    Tặng bia mẹ Poh vì dạy con khéo này, hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này