1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này mà biết mặc quần áo, đi dép là sẽ tập say mê luôn. Như Bống xỏ đủ thứ, lắm lúc bảo lấy quần ra mặc thì bạn ấy chơi nguyên cái áo vào xỏ. hoặc có khi lôi ngay quả quần sooc của bố để chui vào. Hôm nào đi làm về cũng thấy đang đi quả giầy của mẹ khua lộc cộc vang nhà.
    Mẹ Ja tìm hiểu đê, rồi chị cũng đú làm phát cho Bống. Mà mẹ Bống vẫn chần chừ mãi chưa có time để nghiên cứu vụ đi bộ đội cho con đây >"<.
  2. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hix tớ không hỏi giá nên ko biết đôi đấy bao nhiêu, chỉ thấy họ để trên chỗ cửa hàng bán đồng giá thôi.
    Tớ cũng chưa mua hoa quả ở bọn này bao giờ, chỉ thỉnh thoảng mua đồ chơi hoặc lượn lờ lên chỗ bán đồ gia dụng đồng giá trên tầng 3 thôi, nhiều thứ hay lắm.
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hị, mình nhắc ai đó bật điều hòa đêm cho con ngủ, thế mà h lại được nhắc nhở lại .
    Vụ thay ga gối thì chủ nhật cuối tuần bao h Ba bin cũng tự thay và giặt tay, tuyệt k giặt máy.
    Bin từ sau 1 tuổi dính chưởng 2 phát ôm, rồi thì ho và sổ mũi liên miên. Tối qua đang làm việc, ba Bin quay ra nhìn Bin, bảo: sao gầy thế con. Buồn cả người.
    Các mẹ có định ôpp trưa thì nhanh nhanh nhá, chứ sang tháng là mình về nông thôi rồi, giã biệt cuộc sống hào hoa đô thị
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Bống nhắng nhít nhờ
    Em Tý thì bị mẹ cấm tiệt không được mở tủ hay ngăn kéo ra nghịch. Trước đây em ý cũng hay có trò lôi quần áo từ trong tủ ra vứt linh tinh lắm, nhưng mà vì mẹ phát xít quá nên giờ chỉ dám tranh thủ nghịch lúc mẹ mở tủ cất hay lấy quần áo ra thôi. Mình cấm đoán con thế có thái quá không nhỉ
    Em Tý cũng chả chịu học hành gì, không chịu học hát, đọc thơ hay là học cách mặc quần áo đâu, chỉ thích nghịch theo ý mình thôi ý. Chắc là cứ kệ nó rồi ít nữa nó tự biết, hihi
    À, tớ xì-pam tí: đứa em tớ tập tành buôn bán quần áo trẻ em, nhờ tớ quảng cáo hộ vài mẫu tới các mẹ, toàn cho bé gái, link đây ạ: http://entertainment.webshots.com/album/577110695SNtkcO?vhost=entertainment
    Các mẹ ủng hộ em ý nhé
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ba Bin nhỉ, chăm chỉ nhất quả đất, hihi
    Mấy hôm nay tớ bật quạt nhẹ, đêm ngủ gió chỉ thoảng qua thoảng lại như gió trời thôi, không cần đắp chăn cũng không bị lạnh, nên cũng thoáng, chứ chưa dám bật điều hòa vì sợ cái mũi nhạy cảm của tớ nó biểu tình lắm
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang dây vào 1 đống ứt ở nhà, ức chế kinh khủng. Nhưng chả muốn bán than ở đây nữa.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ Axon: BC vẫn ở trên PT, hơn 2 tuần nữa mới được di cư xuống thủ đô. Hôm nọ xuống tiêm và sinh nhật chị họ nhà bác thôi.
    @gầy: ứt à? tưởng là nàng vẫn thấy nó chỉ hơi thum thủm thôi. hí hí.
    Vụ kính: kính ở HN nhiều như kiến cỏ, mỗi tội tớ ứ tin nổi hàng nào. May mắn là BC hôm nọ đã được bác mua tặng 1 cái kính của Nhựt bên HongKong, nhìn cũng ổn phết. Mẹ e đỡ phải lùng sục.
    @chị Poh: xem cờ níp của Bống bùn cười quá. Bắp Cải dạo này cũng toàn nghịch thế, tập mặc áo, quàng khăn (quàng chuẩn cực nhé), và... tập đóng bỉm (cứ cầm cái bỉm rùi nhét xuống mông)... hehe.
    Các mẹ mà cho các e ý off đợt này thì nhà tớ lại chịu rồi, phải 3 tuần nữa. ôi sao mà lâu thế.........
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, tớ đang nghiên cứu cho chuột đi nhà trẻ. Tớ định khoảng đến tháng 4 cho con đi học gần nhà, một lớp có 15 cháu và 2 cô giáo. Tớ cũng tham khảo chương trình giảng dạy ở đó và có vẻ yên tâm nếu gửi con ở đó. Vậy các mẹ có con đi nhà trẻ cho tớ xin thêm ít thông tin chia sẻ với:
    - Buổi đầu tiên của con thế nào.
    - Con đi nhà trẻ có tiến bộ lên nhiều không ( khả năng tự lập, giao tiếp, mạnh dạn, ngôn ngữ...).
    - Có phải đi nhà trẻ bé hay ốm hơn ở nhà không ???
    Tớ đang thuyết phục ông bà nội để đồng ý cho chuột đi nhà trẻ, ông bà không muốn cho chau đi vì sợ cháu hay ốm và k chịu ăn. Nhưng chuột có nhược điểm là nhút nhát trước người lạ và đám đông, phải một lúc con mới tự nhiên và thích nghi được ( vì chuột ít ra ngoài đường, chỉ cuối tuần ba mẹ mới cho đi chơi).
    Gần 21 tháng rùi, con cũng nhận biết và nói được nhiều (nhưng chắc không được như em Bống nhà mẹ Poh đâu, hihi), hôm trước mẹ cháu vừa cho tiêm nhắc lại mũi tổng hợp ( đã tiêm thủy đậu và viêm não NB). Mục đích cho con đi nhà trẻ:
    - Rèn tính kỷ luật, khả năng giao tiếp và phát triển ngôn ngữ.
    - Khả năng nhận biết (màu sắc, con số...)
    - Khả năng tư duy và tưởng tượng.
    Các mẹ cho share thông tin và kinh nghiệm cho tớ với nhé.
    Cám ơn cả nhà!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ cũng may đc ấy nhắc nhở.... nhưng ấy vẫn nhắc tớ khi sự đã rồi.... thành thử ra tớ ko muốn các bé khác bị như vậy chút nào cả. Mình cố gắng tránh cho con tốt nhất có thể.
    Còn Ba Bin ý mà - ấy cứ loa lên làm gì, tớ biết tớ ko có ai giặt tay cho đâu. .
    Hôm trc tớ có mua 1 cái gối của petshop cho em Bông. Cái gối này tớ ưng :
    - chất liệu giặt thoải mái, ruột có thể tự may và thay đc.
    - vỏ gối = vải thấm hút mồ hôi.
    - bề mặt gối rộng, ko bé tí tẹo như gối em bé. Tớ thấy lạ là các em ý ngủ rất hay xoay trở chứ ko như người lớn chúng mình, thế mà làm cái gối thì bé xíu, xoay 1 cái là gối đặt vào mông rồi.
    - Giá ổn, đâu như 110k.
    - Hình con mèo đang nằm với nhiều màu. Và tớ đã chọn màu carot. ( ko có ý gì đâu nhé Cà nhé).
    Thêm 1 em nữa trong bộ sưu tập đồ Petshop- cara của nhà tớ. Phải nói là tớ mê chất liệu và hình thù mấy con mèo chó cá này lắm.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đi lâu quá, nhớ lắm ý nhỉ. Mà Bắp cải biết gọi mẹ chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này