1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ôi mẹ nó thử log in từ trang chủ xem sao, pm làm sao gửi lạc đi được, ơ thế thứ 6 này mẹ nó định đi à, buổi nào thế, nếu là trưa thì cho tớ đi với.
    ôi tớ chả đi metro bao giờ, híc.
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó ơi, cu chuột chỉ hát a a a, á, á, á...giọng lúc cao, lúc thấp, lúc ré lên, buồn cười lắm. Cứ bảo con hát đi là bắt đầu cu ý cao giọng.
    Cn này off nhé. Mẹ cháu đăng ký cả bà đi nữa. Mà tình hình cụ thể dư lào các mẹ nhỉ?
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có mượn ko tớ cho mượn, nhưng xe to
    Hôm qua có mẹ nào về bị đường ngập ko?
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ôi thế thì trộm vía Chit nhà tớ thích ăn hoa quả, quả j cũng ăn, từ na , hồng xiêm, thanh long, đu đủ đến dưa hấu, chuối (phải hết gần 1 quả), bơ, vú sữa, nho, nhãn...Cứ quả j ko chua là tớ cho ăn tất, trộm vía, mà nàng ta toàn tự cắn thôi. Chuối, dưa hấu, đu đủ là tự cắn , na, hồng xiêm ,thanh long, nho, nhãn..thì cắt miếng hạt lựu nhai hết.
    Mỗi tội tớ chuyển sang cơm nát (cháo đặc ý), ăn riêng thức ăn, canh riêng, rau riêng, nàng ta có vẻ ko thích bằng những hôm tớ nấu súp. Vẫn ăn nhưng mà ăn lâu, lại còn ngậm chán trong miệng chứ, ghét thế, chẳng nhẽ quay về cho bát cháo loãng ăn cho nhanh
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía các bạn ngoan nhé, Ăn hoa quả ầm ầm. Bông chỉ vài thìa thử mới thôi. Xong là ứ ăn.
    Mà Chit giỏi thật, ăn như người lớn roài. Cháo ( cơm baby) - thức ăn - canh rau... Nhìn món ăn thích thế. Mẹ Chit tha hồ chế biến cho con măm. Sắp tới thời gian nhàn roài, măm gì cũng đc
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @Axon : nàng ơi đừng nói thế chứ,vẫn chưa nhàn đâu, tớ vẫn đang vật vã vụ cho con ăn, nàng ta ăn lâu ơi là lâu, có khi nửa tiếng có khi gần tiếng đồng hồ ý, lười nhai thế cơ chứ, mà cho ăn cơm cùng mẹ, ăn thức ăn của cả nhà thì nhai nhiệt tình, thế mới ghét chứ
    @ngong: ko lấy gạo xay nữa hả ?!
    @ Các mẹ: tớ có gel bôi lợi giảm đau ban ngày và đêm dành cho bé mới mọc răng. Mẹ nào cần tớ để lại cho nhé, Của tớ là Baby Oralgel thì phải
  7. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Chit ơi, nhà Mit gần nhà nàng, Gấu cũng đang mọc răng (hic, còn đang sốt, ho, ốm nữa). Chiều đi làm về mẹ Mit sang xin cho Gấu gel bôi lợi giảm đau cho con nhé. Tks
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng là mẹ nó "để lại" chứ có cho đâu mẹ Mít
    Thằng nhà tớ nó sốt, từ hồi 30/4 mà chưa thấy cái răng nào
    Lợi nó xưng lên, ko chịu ăn mất 1ngày! Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cái răng nào mới lạ!
  9. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mẹ Mit vẫn hiểu "xin" ở đây là có money mà mẹ Á
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Oài, trông tennis thế này thì nhà Nicole phải cảm ơn đồ "vía" của nhà Bông nhờ? Cắn má con giai phát.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này