1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ sữa xiếc í mà, kể cho các mẹ nghe: Hai tháng trước tớ mua một quả Dumex gold miễn dịch ở hàng Đại lý ngay cây xăng Lê trọng tấn đi vào ấy, ko hiểu sao khi pha thì sữa lâu tan. Lúc bố nó rửa bình cho con thì phát hiện ra xung quanh có lắng cặn, sờ vào thấy xào xạo. Hãi quá, vứt đi rồi. Lại nghe bố nó bảo hóng ở cty thấy có vụ hỏi mua vỏ hộp sữa giá 15k/ hộp. Chẳng lẽ lại có vụ đóng sữa giả vào vỏ lon thật à?! căm thù !!
    Từ lần ấy tớ chỉ mua sữa siêu thị thôi. Nhưng vừa rồi có đứa bạn xách bên Malay về cho 13 bịch Dumex xịn nhé, đủ các vị socôla, vanila, ngũ cốc.. .. sữa thơm, con ăn ngon mà tính ra chỉ 90k/ bịch 800gr thôi nhé. Rẻ mà lại đảm bảo, ko lo melamine với lại nghèo đạm. Bạn lại vừa đi hôm kia, mong bạn về quá, híhí
    Đây, hai cái máy nghiền sữa của tớ đây....
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cho Nghé ăn sữa Dulac, mà Nghé cũng lười ăn sữa lắm nên mỗi lần hết 1 hộp là tớ lại đổi loại khác, tớ được cho 1 hộp Nan 900g mà ko dám cho Nghé ăn vì sợ ăn ko hết, ăn các cái khác thì thoải mái (trộm vía con), đút cái j cũng ăn, bây h cho ăn bột mặn rồi
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ be heo: chắc tuần này tớ ko đi off được rùi vì phòng tớ lại tổ chức liên hoan ở nhà 1 chị trong phòng. hehe. để xem nốt lại lịch thế nào, nếu ok thì tớ sẽ xin suất sau vậy.
    @ mylove: Nhà nàng có găm được sữa đem về ko nhỉ? Mori thì giá khoảng mấy xiền hả mẹ nó? (tớ mà mua là sẽ mua hộ cho cả đứa cháu nhiều nhiều tí nên cũng phải quan tâm thêm đến vụ giá rổ) hì.
    @ axon: nàng ơi, hơn 6 tháng đã ăn được váng sữa chưa nhỉ? tớ thấy lúc con bé nhà tớ 5 tháng tớ cho nó ăn thử váng thì thấy nó có vẻ thích (lần đây ngu thế ko bít, cứ tưởng 5 tháng là chơi được hết cả sữa chua, phô mai và váng). bi h nó ko chịu ăn sữa chua với phô mai nên đang ham hố thử cho con ăn váng tiếp.
    @all: con bé nhà tớ nó ngứa lợi quá hay sao ý, cái gì cũng gặm suốt, cứ lôi cả mép chiếu lên để gặm thôi. Tớ đang định mua cái gặm nướu cho nó (đúng là mẹ đểu, giờ còn chưa mua đây). các mẹ cho tớ hỏi là mua loại gì?, ở đâu nhỉ?
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên topic kèm cả Nghé nữa nhé các mẹ nhé!
    Thế mẹ nó ở Định Công mà cũng ko sợ ngập à? Sáng nay gần 8h mà đường TC vẫn ngập 1chiều đấy ghét, bẩn thỉu
    Báo cáo các mẹ, trời mà mưa như hôm nay là nhà tớ ko có ọp ẹp gì đâu nhá! Bẩn xe, bẩn người, ở nhà cho nó lành!
    Sợ nhất bẩn xe, dắt vào nhà
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con mẹ Vân tên nickname là Nghé nhưng vưỡn là con chuột vàng đới. Mẹ Vân nhề!
    Nhà tớ cũng ngập, nhưng mà tớ sợ vừa vừa thôi! Hihi. Phải tin vào tương lai tươi sáng chứ lị.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi mua sữa siêu thị cũng ko tin đc đâu. Sữa lắng, và lạo xạo thì thấy mẹ nào cũng kêu, Nan có, Simi có, Enfa có.... Con vừa uống sữa vừa lo ngay ngáy.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ăn sớm quá.Ko tốt vì thành phần chủ yếu là chất béo, các chất bảo quản. Bông cũng thích lắm nhưng tuần tớ cho ăn có 1 hộp thôi.
  8. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ GP nhé.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ, lúc đầu mẹ Tí điệu cũng lo lắm vì chỉ có 2 mẹ con với nhau là chính. Nhưng vì ở nhà với mẹ, trộm vía, TĐ ngoan nên mẹ cháu cũng quyết tâm lắm lắm!
    Trộm vía, TĐ thích nghi rất giỏi nhé!
    Tớ mua cháo Blendina (gà và cá), bột ăn liền của Gerber và hộp thịt xay (Gà và bò) của Arrma (chả nhớ chính xác không)!
    Ngày đầu tiên: vì bay chiều (1h) nên trưa TĐ vẫn ăn cháo mẹ nấu. Mẹ nấu thêm cháo rồi cho vào bình ủ. Cái bình này thích lắm, đến tối đến ĐN cháo vẫn nóng nguyên nhá! Hết ngày đầu tiên!
    Ngày thứ 2: Trưa ăn hết 1.5hộp cháo Blendina gà (TĐ thích ăn gà khoai tây nhất). GIữa chiều ăn 1 hộp sữa chua (Cái này thì lấy lúc ăn sáng ở KS rồi cho vào tủ lạnh)! Chiều ăn một hộp cháo cá. Tối uống sữa. Đi ăn cơm với mẹ thì đòi đủ thứ. TĐ còn ăn được hết 1/2 con tôm xốt bơ tỏi ở nhà hàng í (mẹ nhai rồi đút cho TĐ)
    Ngày thứ 3: Trưa ăn cháo cá. Tối ăn bột gerber trộn với thịt hộp bò. Vẫn sữa chua sáng mẹ lấy ở quầy ăn sáng và thêm nước cam.
    Ngày thứ 4: Sáng ăn cháo vì trưa là ra sân bay về roài!
    Trộm vía, ăn ngoan, sữa uống đều hơn ở nhà. Ngủ nghỉ đúng giấc như ở nhà luôn! Mỗi tội mẹ bận hơn tí nhưng 2 mẹ con vẫn ra biển được, vẫn dạo phố cổ Hội An được, vẫn hóng hớt với các bác ở bể bơi được! Nhiều anh chi, nhiều bạn nên hóng hớt thích lắm!
    Điều quan trọng là vẫn phải giữ nếp cho Bơ mẹ G-P à! Mẹ chịu khó bớt đi một tí thôi! Nhưng mà ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ thì Bơ sẽ ngoan và khỏe! Nhưng mà không thể cầu toàn quá đâu vì chỉ đi chơi mấy ngày mà mò mẫm nấu nướng khó lắm! Với lại một số chỗ nó không cho mình vào bếp của nó nữa cơ!
    À mẹ G-P đi đâu nhỉ! Nếu đi khu vực miền Trung (ĐN - Huế - Cửa Lò) thì đừng hi vọng vào cháo của bọn nó nhé! Như cơm nguội rồi đổ nước vào đun í, bùn cười cực!
    Hôm nào đi Off mẹ cháu lại chia sẻ tiếp! Hoặc nhớ ra gì mẹ cháu lại kể lể cho!
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cám ơn mẹ nó, nhà này đi ĐÀ NẴNG - HỘI AN, chắc chắn là phải đi ít roài, bố mẹ cháu cũng đã đi 2 nơi này rồi, giờ quay lại, đi chỗ nào chưa đi thôi, ko cần phải đi nhiều.
    bình giữ nhiệt -> bình này là bình gì vậy mẹ nó ơi, to nhỏ thế nào, mua có đắt ko? mua ở đâu?
    bò hộp -> mua ở đâu nhỉ?
    Cháo Bledina tớ đã đặt 6 hộp, chọn vị gà vậy, hôm trc chọn vị thịt bê -cà rốt-đậu, tớ thấy ngon, nhưng Bơ ăn rõ lâu, ko kiểu há miệng liên tục như cháo mẹ nấu. Sữa chua ko giữ lạnh, pudding, bột ngọt chuẩn bị rồi hihi.
    Tớ nghỉ ở Green Plaza Hotel, cạnh sông Hàn. KS sát biển thì chịu rồi, ko chen lấn book được phòng. Ở Hội An thì ở ks rẻ, giữa phố cổ (thấy bạn quảng cáo thế) hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này