1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào trên đường giải phóng thì hẹn hò đi cùng tớ với, tớ ở đại từ
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Nó là bình của Lock&Lock, dạng Lunch Box của Hàn Quốc. Tớ mua trong BigC. Không nhớ giá chính xác. Hình như hơn 500k í. Show hình cho mà xem nhé! Nếu muốn, tớ cho mượn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tự dưng quảng cáo không công cho bọn này. Nhưng tớ thấy dùng ổn. Sạch, an toàn, không lo rò rỉ ra ngoài và nó còn có túi bọc ngoài, xách tay rất gọn nhé!
    Vàng 2: Colorful4kid, 66 Thái Hà!
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ôi, tớ mượn với, Bơ đi lúc 10h sáng, chắc mang thêm đc bát cháo chiều thế thì tốt quá, hihi, cám ơn 2 mẹ con Tí điệu trước nhé
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào biết mua quần đùi (quần sort) chim cò hoa lá để đi biển cho bé trai ở đâu không? Tớ muốn sắm 1 cái cho em Tí, cuối tháng này đi rùi
    Tớ định bắt chước các mẹ mua cháo bledina đi cho con ăn, nhưng mà ở cty lại thống nhất đặt cháo ở ksạn cho các con luôn nên tớ lại chả mang nữa, chỉ hơi lo vụ rau xanh, em Tí mà 1 ngày không ăn rau là "apple" ngay lập tức, chả nhẽ lại mang rau đi rồi luộc bằng ấm siêu tốc
    Mà hôm nay tớ nấu cháo cá rô, sợ em ý không ăn nên nấu ít, xong lại xay tuốt thành bột, thế mà em ý ăn 1-2 miếng xong quăng hết đồ chơi đi, ngồi vươn hẳn cái cổ sang bên mẹ, há mồm chờ mẹ đút, mẹ vét lấy vét để cái bát đến hết sạch em ý vẫn há, mẹ cầm bát đem đi rửa thì khóc ầm lên đòi ăn tiếp, lâu lắm rồi mới lại được thấy con tham ăn như thế ^.^
    À mẹ axon hôm nọ nói mua bỉm gì siêu mỏng cho con ý nhỉ? Thấm có tốt không? Mà mẹ nó mua ở đâu thế
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở sau giáp bát đây! Nắng nôi thế này đi xe máy khổ thân con, chắc điều lão chồng đi đâu qua đấy ngó xem có chỗ nào gửi xe gần gần cũng được. Không thì lão ý ko cho đi
    Hôm qua mưa, hôm nay nắng, mai lại mưa
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nàng này hết bảo đi cano offf, giờ lại điều tài xế chồng đưa đi.... sướng quá xá luôn....
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ăn sướng nhờ. Giống như lúc B ăn sữa chua ý. Chỉ tập trung vào đồ ăn thôi. Trẻ con, chả biết đằng nào mà lần.
    Nàng mua quần chim cò thì mua béng bộ lanh mát mẻ cho bé trai ý, có 30k/bộ thôi, tha hồ chim cò hoa lá cành lòe loẹt.
    Đi nghỉ sợ con bị táo, nàng tích cực cho uống nước, nước hoa quả, ăn tăng lượng sữa chua lên nhé. Còn lo vụ rau dưa ở KS ko sạch thì lo luôn là nấu cháo = cơm nguội cơm thừa đi. . Tin ko?
    Bỉm tớ mua của NB, giá 375k/62 miếng , bỉm dán Merris, sz M. Bỉm mỏng, mềm, thấm ok. Còn ko thì mua bỉm quần Pamber của Nhật.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ AXON: ảnh Bông nhà mẹ nó ở dưới chữ ký yêu quá đi mất.
    Tớ mới tập cho con ăn bột mặn được 2 bữa, ăn buổi tối, buổi sáng nó ăn bột ngọt rồi. Tớ ninh chân gà lấy nước nấu bột (mua bột Xuân Hồng), xay rau ngót lấy nước cho con ăn. Nó cũng chỉ ăn khoảng 50ml thôi. Hôm qua còn thừa bà ngoại ăn gần hết, lúc sau bón cho nó ăn tiếp thì nó cứ ăn thun thút,hết cái phần còn lại nó lại còn nhìn bát bột thèm thuồng nữa chứ, thế mà lúc trước thì gáo toáng lên. Tức thế ko biết.
    Mẹ nó có món bột mặn nào cho bé mới tập ăn mấy bữa đầu thì share tí để tớ bắt chước cái nào. Cảm ơn mẹ nó nhé. Tặng hoa nhé
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa lại nắng, nản
    Nịnh mãi mới rủ được lão chồng đi, nào ngờ lại chuyển lên Cửa bắc, mất cả hứng. Giờ lại nịnh lại lão ý, chán!
    Nhà tớ ở khu đấy, chỉ sợ ngập thôi! Năm ngoái ngập lịch sử, sợ rồi!
    Chính vì thích đi off nên mới lo thời tiết, nắng mưa... Rồi phải tính xem đi bằng cái gì nữa chứ!
    Mà có đi qua trưa ko các mẹ? Tớ thấy ở đấy có đùi gà rán khỏi lo cho bố mẹ rồi, nhưng mà còn con thì làm thế nào? Chắc tớ nấu sẵn bột mang đi à? Bảo Nam nhà tớ là nó chả có ăn hoa quả, hay gì hết, chỉ chén bột, sữa với bánh thôi! Ti mẹ thì nó đói, kêu um lên ý chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này