1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ thử nấu cháo bằng nước xương và nấu cháo trắng xem. Sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng!
    Còn nếu sợ con đầy bụng, khó tiêu thì hoặc là nấu cháo bằng nước xương chân gà như mẹ Axon nói (Tốt nhất cho bọn trẻ khi vào tuổi ăn dặm! Kinh nghiệm của các cụ đấy! Và đã kiểm nghiệm thấy đúng!) hoặc là ninh xương sườn hoặc xương gà lên, cho tủ lạnh vớt hết váng mỡ bên trên mặt chỉ lấy nước trong ninh cháo cho con!
    Đừng ninh bằng xương bay hay xương cục! Nước đục và vị cháo không ngọt, thơm!
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xoa vi lap!
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 18/07/2009
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    các mẹ ơi tớ quên ko dặn ảnh nào có mặt tớ các mẹ đừng pót lên đây nhé, hì hì
    mẹ con tí điệu: mẹ nó ơi lần sau đi tớ trả tiền taxi nhá
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hihi, đã thế các mẹ cứ post lên nhé. Mẹ tớ về vẫn thấy khen mẹ Green,. Mẹ cháu hôm nay đến muộn, về sớm, ông con thì lạ nên thỉnh thoảng lại nhè mồm ra. Không có màn chụp ảnh cùng các mẹ lúc đâu, tiếc quá. Có mỗi cái máy ảnh bảo mang đi mà cũng quên mất. Như mẹ Poh nói, lần sau đi off chỉ có các mẹ thôi nhé!
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    vì sao nè?
    ảnh ở máy tớ nhiều lắm, nhiều nhất là màn em Chuột nhấmp nháp bánh gato, nhưng mà con chả chịu ngủ, vẫn đang thức nghịch nên chưa post được
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thoi mà, năn nỉ đấy hị hị
    mẹ nhungvel thích thì vào blog tớ nhá, tớ show hàngđầy, cho bà ngoại xem thoải mái
    đúng đấy, lần sau off chỉ cần các mẹ thôi
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Of ẹp về mà chưa thấy mẹ nào pót ảnh ọt nhờ! Hóng tiếp!
    3 lần đi ọp, cả 3 lần mẹ con nhà TĐ đều thuộc loại đến sớm, tuần chay nào cũng có nước mắt và về gần như muộn nhất! Cứ ngồi hóng thôi nhưng cũng thấy ối thứ vui cực!
    Yêu mẹ con nhà Chít nhất! Chít rất xì tin, ăn cũng ngoan nữa!
    Yêu mẹ con nhà Axon! Bông nghịch như quỉ xứ í nhờ! Nhưng vẫn yêu Bông nhất!
    Yêu mẹ con nhà Bơ! Bơ kháu cực! ê a suốt quãng đường đi! Làm cô Cachuabi cứ tưởng Bơ nói được nhiều lắm! Nhưng hóa ra Bơ nói có mỗi một từ, hihihi!
    Yêu mẹ con nhà Borin! Chàng Tí mắm rất điệu và xinh giai!
    Yêu mẹ con nhà Beheo! Đúng là bé heo có khác, ăn rất giỏi! Bee ngoan, nhưng mà ị đùn, xấu hổ quá!
    Yêu mẹ con nhà CTVAN! Mỗi tội em Nghé khóc làm mẹ không buôn được nhiều với mọi người!
    Yêu mẹ con nhà Notinchip! Mẹ rất hiền! Con kháu! Chỉ chỗ cũng hay nữa!
    Yêu mẹ con nhà Poh! Hét inh ỏi, mũi tèm lem, và không đấu tranh bình nước được với Bông còi nhưng không khóc nhờ! Giỏi nhờ! Yêu nhờ!
    Yêu mẹ con nhà Nhungvel! Anh cả đới! Rất phong độ đáng nêu gương để các em học tập! Mỗi tỗi cũng hơi mè nheo nhé!
    .....
    Yêu cả mẹ con nhà Tí điệu! Mẹ điệu con cũng điệu! Hihihi...
    .... Chả nhờ còn mẹ con nhà nào nữa! Nhưng yêu các mẹ các con nhìu nhìu!
    Lần sau lại ọp ẹp nhờ! Các mẹ ăn uống, mượn người trông các con đê! Hihihi...
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 bà ngoại chồng tớ mất (cụ của Bảo Nam) thế là nhà tớ phải hành trình đi về Dù không phải đến nhưng tớ và nó vẫn phải có mặt ở nhà ông bà nội, thế là lỡ hẹn off. Chán thế May mà ko di nghỉ mát, đi thì có mà về dở chừng. Chán hơn con rán! Các mẹ up ảnh đi nào
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    trời mưa đường ngập không đi làm được đây
    ngại up ảnh quá, tại xem trong máy thấy nhiều nhiều, ngại ghê, cơn lười đang ở đỉnh điểm
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu mò lên được công ty rồi đây, vào đây ngó ảnh mà k thấy đâu, cái mẹ Boor này, up đi chứ! Buồn ngủ quá, biết thế ở nhà ôm con ngủ rồi chiều đi làm cả thể.
    Đêm hôm qua cu chuột dậy mè nheo,bố ru nhất định k chịu, lại còn khóc to hơn. Cuối cùng phải mẹ ru mới chịu ngủ, đã thế anh ý còn ti hí liếc liếc xem mẹ có nhìn anh ý ngủ k. Mẹ ru thấy ngủ rồi, đặt xuống lại khóc, lại bế lên, chuột cứ thế ôm mẹ ngủ thật chặt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này