1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu không đi off được, tiếc quá! Mà mới cho giúp việc nghỉ nên chuyện đi chơi sau này của cháu nghĩ cũng ngại. Hic.
    Up vài ảnh đi chơi đây
    1. Đi kiểu người mẫu này. (Siêu mẫu hở rún)
    [​IMG]

    2. Ngủ dậy là nghịch như giặc
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Dưới bể bơi lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Chơi với bố mẹ[​IMG]
    [​IMG]
    5 gặm táo thay bột
    [​IMG]
    [​IMG]
    6. Các anh chị lên máy bay là khóc, em vẫn nghịch như thường. Đi về sút đi bao nhiu nhưng vui vẻ và nhanh nhẹn hơn.
    [​IMG]
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ảnh con mẹ Nhung đâu nhỉ?
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    quần đũi kìa, ăn chơi sằn địu quá, thế mà ko đi off tranh chức hoa chậu với bạn Chít
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con cháu đi muộn, nên màn chụp ảnh đầu tiên là k có phần ạ. Hic.
    To Poh: Chuột về đến nhà là ham hố cái con voi, chơi suốt mẹ nó ạ. Cám ơn các mẹ nhé. Tớ chỉ tiếc là đi muộn, nên chả đc giao lưu j nhiều. Lần sau 2 mẹ con chuột cố gắng đi sớm vậy.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lớp học nghỉ đột xuất, tớ ở nhà trông con đấy. Ôi trời, nghịch như quỷ ý, ngóc ngách nào ở nhà cũng mò vào. Thế này đi làm còn đỡ mệt hơn
    Xem ảnh các con yêu quá cơ.Hịhị, mà mẹ GP khen làm tớ sướng vô cùng
    Tặng hoa mẹ con nhà nàng
    nhà Borin mau up ảnh lên đi chứ, thấy chụp cũng ác chiến lắm.
    Tớ chỉ buồn cười nhà notinchip, anh cu cứ ngắm tớ mãi, xong mình hỏi lại toét miệng ra cười. Bố em này thì cứ đứng ngoài cửa hóng vào. Trong khi các bố khác ngồi la liệt , nhất là bố em Bee, đánh chén ác. Mà phê bình mẹ em Bee, trong thành phần BTC mà cứ ngồi măm măm với bố, chụp ảnh xong thì lại ko mang cáp đi úp lên. Phạt ..................
    Hóng ảnh tiếp đây.
    Mà ko biết có phải thay đổi thời tiết ko nhỉ, Bông chẳng chịu ăn sữa gì cả. Toàn ăn cháo. Sáng dậy mẹ ko cho ăn sữa đc. Em lại chén 1 hộp caramen.
  6. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chán quá cuối tuần ku nhà mình sổ mũi k dám cho đi sợ lây cho các bạn.
    Nhìn mẹ & bé như cái nhà trẻ í, chắc nhân viên quán đấy phát khiếp thôi.
    Nhà mình off ở đâu mà nhìn rộng rãi đẹp thế nhỉ?
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bống nhà Poh lần nào off là sổ mũi. Hihi vô tư đi
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    he he, em Bơ đêm ngủ ré lên cái hả mẹ nó. Bơ và chuột lại trái ngược nhau nhỉ. Lúc tại quán thì em chuột khua chân mua tay, đêm về thì nằm mơ rồi khóc, còn em Bơ lúc ở quán thì im tịt chả biểu hiện j cả khi anh chuột trêu, thể mà về đêm ngủ lại to mồm vậy. Chuột là chuột thích ăn Bơ lắm đấy nhé...
    To Nhep: Chit người lớn nhờ. Lúc mẹ Nhép bảo thơm chuột, chít ta cười tủm tỉm chứ, ghét ghê. Chán cái anh chuột nhà này, lớn đùng rồi còn ngại. Hay tại trước thanh thiên bạch nhật, nhiều em xinh quá, k dám hớ ra với em nào, để giữ phần, hihi.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mẹ nó ơi, em này không cười sằng sặc đâu nhé, nó thu đúng âm tiếng trẻ con nên nghe thật lắm, phun nước bọt nè, mút ti chùn chụt nè, cười, đòi ăn măm măm nè.
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói đến con mẹ Notin mới nhớ, cu ý cùng cứ tủm tỉm với nhà này suốt, yêu ơi là yêu. Mẹ nhungvel bế em cu ý hít lấy hít để vì thơm mùi sữa quá ( chẹp chẹp). Nghĩ lại thương cu chuột vì giờ k biết đến sữa mẹ là j nữa!
    Còn mẹ Axon, tớ vẫn ấn tượng nc da từ hồi đi siêu âm gặp. hihi. mẹ cháu ước j....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này