1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Để lúc nào rảnh show hàng cả mẹ lẫn con Giờ đang bận lắm, bao nhiêu việc
    Em Tôm nhìn mặt khôi ngô thế còn gì? Bụ bẫm quá ì ạch lắm, em ý nhanh nhẹn là yêu rồi Nhưng nhìn em ý có vẻ lành lành, chắc chưa quen chứ tầm này nghịch phải biết
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    NÓI chung phải thử nàng ạ, Bơ nhà tớ từ hồi ăn bột tớ toàn nấu cháo, xay nhuyễn, dẻo lắm, ăn xong k hết để cả tiếng sau ko vữa, mẹ cho vi sóng ăn vẫn thấy ngon
  3. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy nấu cháo rồi xay thơm ngon hơn là nấu bột. Bột nấu bằng gạo xay tớ thấy nó nhanh bị vữa, bột không được quánh như cháo xay.
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng toàn xay cháo, chưa nấu bột bữa nào
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng toàn xay cháo, nhưng có 1 em hàng xóm của Bee, cháo xay thì ăn ì ạch cả tiếng được bát nước mắm, nhưng mẹ mua bột thành râu về nấu thì lại ăn ngon lành lắm! Tuỳ từng em thôi. Em Bee nhà tớ dạo này chán cháo mẹ nấu, thế là tớ nấu cháo không, rồi trộn với cái thức ăn đóng hộp của Hipp, lại có vẻ thích thú, chả biết được mấy bữa, nhưng tốn xiền mẹ quá!
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tùy đứa, nhà tớ chưa nấu cháo bao giờ. Cứ cho rau, thịt, tôm linh tinh vào đun. Xay nhừ không còn gì rồi lấy nấu bột cho nó ăn, nó vẫn chén tì tì từ lúc đầu tập ăn đến bây giờ. Chả biết chán là gì Cũng không còn thừa để mà vữa hay ko
    Mua gạo tám, rồi trộn ít hạt sen, đỗ xanh... (cái này chịu, toàn bà nội xay chứ tớ ko biết) Mang lên là nấu cho cháu chén, thế thôi Từ đợt 5 tháng đến giờ ko có hipp gì hết, nó mà đã ko ăn đừng hòng ép nó. Kêu um lên ấy chứ Mà cái vụ hoa quả, cái gì cũng ọe ọe. Uống mỗi nước cam, với ăn sưa chua. Còn nó ko ăn gì hết ngoài bột, sữa có muốn cho ăn nó cũng ko ăn Đến bữa thì ngồi cạnh, nhai đồ ăn của cả nhà Đưa cho cốc coca có cái ống mút vào thì tọp tọp biết là ko được cho nó uống nước uống có ga nên bây giờ có muốn vừa ăn thì cũng phải vừa dấu uống. Nó nhìn thấy là kêu um đòi Mà nước thì ko biết mút ống mút đâu
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ gỡ ảnh mẹ notinchip và mẹ Bơ thể theo yêu cầu của các mẹ nhé. Bây h tớ ko gỡ ảnh nào xuống hết đâu (có muốn cũng ko đc, vì hết hạn sửa bài rồi). Mà ảnh hai mẹ đẹp thế còn j, úp lên mọi ng mới biết ai với ai chứ
    Đã thế lần sau tớ up tất
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    @Chtvan: tớ vừa ngía blog của mẹ nó, thôi chết, nhìn ảnh mẹ nó, hình như mẹ nó sinh nghé ở Việt nhật hôm 29 tết đúng k? Mẹ nó nằm ở cái giường ngay cạnh cửa ra vào? nếu đúng thì tớ nằm cách mẹ nó 1 cái giường, cùng phía ấy.
    nếu quả đúng thế thì trái đất tròn quá là tròn.

    Tớ cho Bin ăn sữa chua của Nestle hôì 4 tháng mà cu cậu k chịu ăn, hoa quả hipp cũng k ăn, cứ khóc thôi. Có loại schua nào ít chua hơn của Nes k thế các mẹ? Và vụ hoa quả nữa???
    à, tình hình là từ khi hết sữa, tớ k phải ăn uống tẩm bổ, đi làm lại gần 2 tháng tớ tụt gần 3kg, bụng cũng bé đi 3cm. sung sướng, sung sướng
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đứa nó ko thích ăn đâu mẹ gaycucgay ạ, Bảo Nam nhà tớ nó cũng có ăn đâu. Ép đủ kiểu cuối cùng phải chịu thua, bố nó phán câu xanh rờn : Đàn ông nên không ăn vặt
    Mẹ nó thì mong tụt cân, tớ thì mong tăng cân, hé hé Sau một thời gian tẩm bổ, giờ mới lên được 1cân so với hồi con gái 47kg rồi
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà này, mồm to nhất hô hào off ẹp, tới lúc off thì chả thấy tăm hơi mặt mũi đâu. Lần sau nhớ tham gia đấy.
    Mà thắc mắc nhà có bụi ( bà nội chồng), mà lên sớm thế, ko ở lại lo công việc nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này