1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xác nhận hộ nàng chtvan, sinh hôm 29 Tết ở Việt Nhật, Nghé nhà nàng ấy đòi chui ra trước Tết để còn nhận lì xì mà .
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về, Tí điệu cười rất tươi nhe cả 2 hàm lấp ló thêm một cái răng nữa. Tổng cộng hôm nay em được 10tháng1tuần3 ngày được 4 cái răng! Và 2 hôm nay em còn đứng tênh tênh một mình được rất lâu! Mẹ sướng như nghé vào hợp tác
    Lại nói vụ sữa chua, phô mai, hoa quả! Axon ới ới, đã thử mấy món hoa quả mới cho Bông chưa!? Kết quả thế nào! Tí điệu vẫn nói không với các loại sữa chua, trừ sữa chua trắng vinamilk người lớn mình vẫn ăn í. Có sao không nhỉ?!!!! Còn hoa quả thì giờ nếu mẹ cắn miếng nhỏ cho vào miệng em í thì em í mới nhai nhóp nhép được tí!
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    tớ hỏi các mẹ thêm tí nữa: khi nấu cháo (bột) cho các con ấy, tớ thấy theo công thức thì cứ ghi là...gam, híc, tớ thì toàn mở mắt (ko phải nhắm mắt) ước lượng theo thìa. Thìa thì lại tùy loại nữa chứ. Hay là lấy cái thìa sữa trong hộp sữa ra múc nhỉ? các mẹ làm thế nào bày tớ với. Thỉnh thoảng có công thức họ bảo là thìa cà phê, tức là cái thìa bé tí tị tì ti ấy à các mẹ?
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Rời ạ, đã nói có lí do rồi mà vẫn bị trách. Lý do này ko phải do mình tạo ra nữa chứ Đính chính lại là Bà ngoại của chồng nhé Cụ nằm liệt giường lâu lắm rồi, già rồi nên đi cũng là phải. Sao tớ chả có tí cảm xúc gì nhỉ
    Chồng tớ còn bảo, bà già rồi đi là đúng thôi. Cho đỡ khổ Gì chú, huống chi là tớ Mà tớ chả muốn về tí nào đâu, có 18km về gọi là điểm danh. Không lại bị nhà ngoại chồng trách, đấy là mc nói thế!
    Tớ về nhà từ tối hôm chủ nhật rồi, sáng hôm qua đi làm rồi đấy chứ! Ở nhà mình cũng có phận sự gì đâu, xong nhiệm vụ điểm danh là đi thôi! Mà sáng qua, ngập, tắc, tùm lum ở đường Trường Chinh Khíêp, sợ! Lần mò mãi mới về được nhà, chiều lại đi tiếp!
    Bây giờ lúc nào cũng có cảm giác sợ ngập, sợ tắc đường, và sợ nóng Động mưa là ngập, động nắng là nóng! Kinh khủng! Thủ đô ơi là thủ đô, Hà Lội ơi là Hà Lội.
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mẹ cháu vừa mới thò mặt đến công ty ạ, hôm qua fải nghỉ làm ở nhà có việc bận nên chưa up được ảnh lên. Hứa hẹn là trưa nay sẽ up nhé
    Tớ còn chưa kịp đọc hết các mẹ buôn từ đâu đến đâu rồi ý, còn chưa kịp xem ảnh thì đã thấy mẹ nhepbeo bảo gỡ ảnh nào xuống rùi, tớ bắt đền nhé
    @cachuabi: em vẫn cho em Tí nhà em ăn sữa chua vinamilk, output thì không sao mà cũng không hóng hớt được ở đâu là không nên. Em Tí thích ăn nhãn, ăn tem tẻm ý, em ý cũng thích gặm ổi, gặm dưa mút nước xong nhè bã. Em cứ tập dần, đầu tiên em ý không quen, dần rồi thích
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có ăn, mà ko hào hứng đâu. Có khi tớ phải cho kem tươi vào thật để em ý măm măm. À hôm qua em ý ăn hẳn 2 quả chôm chôm .
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngày ấy
    [​IMG]
    Bây giờ
    [​IMG]
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ axon không add facebook tớ à ?
    Tôm thì rất thích quả măng kụt, ko thích nước cam
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuộc dạng ko có gr ghiếc gì đây này, toàn cảm giác, áng chừng, đại khái theo 1 cái thìa, 1 cái ly cái bát nào đó thôi.
    Trc em Bông mới ăn bột cháo mặn thì được 1 bán chén ăn trứng vịt lộn ý. Ko đầy ụ, nhưng cũng tương đối. Ngày ăn 1 bát đó cháo mặn, còn bột ngọt thì đc 150ml ( vì đong vào bình tập ăn dặm)
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói đến facebook, mẹ axon cũng ko add tớ
    Mà dạo này vào khó thế, ko vào nổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này