1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    @Me gacugay: thế mà lại gặp người quen nhỉ, lúc đầu tưởng là nhà gần nhau thôi chứ ^^
    Tớ toàn cho Nghé nhà tớ ăn lọ Petit ý, mà thấy ăn ngon lành lắm, mỗi lần ăn hết veo 1 lọ. Hnay thử cho ăn váng sữa thấy cũng chả chê cái j (trộm vía con)
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bông, sau hôm đi off về là bỏ hẳn bữa ăn tối. Em ý ko chịu ăn gì cả. Chỉ ty mẹ và đingủ. Tớ đành cho ăn caramen, phomai... vớ vẩn,lung tung. Liệu tới gần 1 tuổi rồi còn bị biếng ăn sinh lý ko nhỉ?
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ôi Bông! Tớ sợ nhất là các con không ăn đấy! Theo dõi một hai hôm nữa xem sao!??? Có khi nào phải "vía" không/!!! Hihi, tớ thỉng thoảng cũng duy tâm, đặc biệt từ khi có Tí điệu
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi vía à. Hôm trc cô nào trêu em Bông thế??? Loa lên mẹ cháu đốt vía nào
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    nhiều lắm! Có cả cô cachuabi đấy! Ai bảo Bông kháu thế! Ai bảo Bông giỏi thế! Cô cachuabi ngắm Bông suốt í,há há há!
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi
    Vừa ôm con vừa online đây, sao giờ này mà nó vẫn chưa ngủ cơ chứ, hơn 8 tháng rồi mà vẫn giờ giấc lung tung xoè cả lên. Nghịch như giặc ý mà bố thì đi làm mất rồi
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, kẻ ăn chẳng hết người lần k ra. Hic, thời buổi khủng hoảng thế này mà Sếp còn tăng lương thì ...hik,. Tớ ko thấy tăng lương nên hôm đầu tuần trước nộp đơn xin nghỉ việc, Sếp gọi xuống phòng họp, abcd... let think twice, dont go... blah blah...Nhưng mà Sếp ới, Sếp chẳng thương con e tháng nào cũng toi 2tr tiền sữa thì thôi, e đành đi nương nhờ cửa Sếp khác.
    Tớ lại cho Bin ăn thử bột ăn dặm của Heizn, hik, vẫn chưa hợp tác, cứ nhè nhè ra, điên cả người
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đi làm lại ko thấy nói gì đến chuyện tăng lương, vì trước khi nghỉ đã hứa kiểu để giữ chân ấy! Bắt đầu đi làm thì ngồi nc, sếp bảo để hết quý anh tăng một lượt chứ riêng em không ổn, thế là đành phải nhịn đấy Không thì lượn
    Công ty tớ vẫn tăng lương đều đều 3 tháng họp quý một lần thưởng một lần, có thằng được thưởng 6T ấy chứ Ôi, dù sao cũng vẫn vui phơi phới từ hôm qua
    Bảo Nam nhà tớ sáng nay ngủ dậy sờ lợi con, thấy bắt đầu nhú một cái răng rồi Tối ti nó cắn, nhai, đau khủng khiếp
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ạ, con bé nhà tớ suốt ngày nằm sấp để ngủ, tớ bít là ngủ sấp ko tốt nhưng chẳng biết làm thế nào. Nó ngủ riêng trong cũi, lúc đặt rõ ngay ngắn, nhưng nó toàn nằm nghiêng ngủ, đêm thì kiểu gì cũng nằm sấp xuống, mặt nghiêng để ngủ, mẹ thỉnh thoảng lại phải dậy để lật lại. Bé nhà các mẹ thế nào? có biện pháp gì để "điều trị" con bé này ko các mẹ ơi?
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @boorin: cái hộp ủ cháo của Farlin giữ ấm đc khoảng 2 tiếng thôi nàng ah, đến tiếng thứ 3 hay thứ 4 chỉ còn là âm ấm thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này