1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ờ thằng nhà tớ cũng thế này Nhưng ko ngủ riêng, mà hai mẹ con ngủ với nhau cơ! Tớ mà cho nó nằm riêng thì đừng hòng ngủ được với nó, nó phải ngậm ti rồi ngủ luôn. Một tay sờ cái còn lại
    Dạo này nằm nghiêng nó ko nghe -> kêu, bế nó lên thì nó đạp -> chả biết làm thế nào cáu quá thả nó xuống thì nằm úp lại ngủ khì khì Chả có cách nào đâu
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    . Chỉ được trộm vía thôi cô nhé. Bông ngố chạy theo Tí Điệu còn dài dài lắm. Hi hi, thế bị Bông giật tóc lấy cái chun có đau ko con......
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    vụ váy đi biển: mấy hàng này đang đi ngoài đường nhìn thấy liền à, nó nằm giữa đoạn ngân hàng Techcombank và hiệu áo dài Hồng Nhung, trên đường Kim Mã, có 2 hàng, tha hồ chọn kiểu, nói chung, để mặc đi biển thôi nên quá ok về mẫu mã và giá cả, 80k/1 chiếc (loại đắt), có cả loại các mẹ hay bán bên lamchame khoảng 60k nhưng vải mỏng quá, lại bị nhàu, tớ k thích, nhà boorin dáng đẹp mặc đẹp phải biết, tớ hơi bị béo, mặc lên chân hơi to free size, mua đi sau này có tập 2 mặc ở nhà tha hồ thoáng mát
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nhep, thế mà đứa bán hàng nó bảo tớ fải giữ được 4-5 tiếng, thế thôi tớ chả mua nữa.
    Mà hôm trước đi siêu thị tìm mãi chả thấy cái phích mini giống hãng nhà mẹ nhep, chỉ có của hãng khác thui
    tớ spam tí: Có mẹ nào được xem nhật thực không?
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ ngâm bên này, sờ bên kia là do mẹ nó để cho con thành thói quen đấy.
    Con nhà tớ cũng phải ti mẹ thì mới ngủ, nhưng ngủ rồi thì thôi ngay.
    Con nhà tớ nằm riêng, cách đây 1 tháng bắt đầu vật vã, rồi đòi nằm sấp,lật ra cũng chả được,nên kệ thôi, lớn thì chỉnh dần. Hình như nó thích nằm sấp là cảm giác được ôm ấp thì phải, bình thường mẹ bế Linh cũng thích gối đầu lên vai mẹ, hai tay ôm cổ mẹ ngủ ý.
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc báo thấy bảo 9h35'' ở HN mới có mà! Đang chờ đây!
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thằng nhà em dạo này bế nó cũng hay ôm cổ, ngả đầu vào vai nằm rồi Còn chuyện sờ, mới đầu tay nó khua lung tung em cho nó sờ cho nó khỏi nghịch nên thành quen Giờ cứ kệ nó, mà giờ ko nằm cạnh nó, ôm nó, em cũng ứ ngủ được. Phải có nó nằm cạnh, quen rồi
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Báo nào đưa tin vịt đấy hử nàng? 9h20 là kết thúc rùi nhé. Lúc tớ đi làm, khoảng tầm 8h là trời tối hẳn xuống rồi, lúc ý là nhật thực cực đại, đi đến cty thì lại nắng chói chang rồi
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cho Bee gác chân, gác tay (ôm) cái gối chặn ý, thế là thôi ko sấp nữa!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đừng có ôm con nhiều, hít hết ôxy của con, sao ko ôm bố?
    Bee nhà tớ tối nằm chơi ở giường bố mẹ, gần 9h cho uống sữa rồi vỗ vỗ là ngủ luôn. Mẹ bế thả vào cũi thế là xong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này