1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Uh, em Tí nhà tớ cũng toàn ôm gối ngủ đấy, chả ôm mẹ đâu. Nhưng mà cũng có hôm em ý lăn lộn ghê lắm, thỉnh thoảng lăn chán thì cũng nằm sấp xuống mà ngủ tiếp, lúc ý thì gối đi đằng gối, người đi đằng người
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Con tớ cũng thế, tạm thời là không "điều trị" đc, thỉnh thoảng tỉnh dậy lật nó lên thôi nhưng nhìn nó ngủ úp yêu phết nhỉ :)
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, nữ tướng cướp nhà tớ nó ngủ cứ xoay vòng vòng trong cũi ý, sợ cho nó ôm cái gối ôm cũng chẳng nổi mất, cơ mà tối nay vẫn về thử lại. híc.
    Con bé nhà tớ buổi tối cũng hay cho ti mẹ trước khi ngủ, nhưng bắt đầu lim dim cái là mẹ rút ngay ra, ko cho gặm nhấm cái gì nữa. bây h bế nó nó cũng hay gục vào vai, ôm ôm, rùi mút cả vai mẹ nữa, làm vai mẹ dính đầy dãi. . Híc, mà chán đời quá cơ, mẹ đi làm được gần 3 tháng rồi, sữa bây h chán lắm, còn tí ti, buổi trưa, buổi tối về ngực cũng ko căng như cũ nữa. Tình hình các mẹ thế nào,sữa có oki ko a?
    Mà mọi khi nó toàn 9h30 -10h đi ngủ thôi, thế mà mấy hôm nay đến h đấy nó vẫn ráo hoảnh, ru kiểu gì cũng ko ngủ. Tối qua quyết tâm đưa lại vào kỷ luật, bế, vỗ mông mỏi hết cả tay, mất gần nửa tiếng mới ngủ.
    Sáng nay 4 h nàng tỉnh, mẹ bế sang giường mẹ cho ti, như mọi khi thì sẽ ngủ tiếp ngay, thế mà hôm nay nó cứ bò lê khắp giường chơi, mặt ráo hoảnh, lại còn ê a nói chuyện chứ, mẹ thì cứ gọi là, díp hết cả mắt.
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ôm lúc chơi thôi, còn lúc ngủ thì mình bận ngủ làm gì mà ôm được Nhưng phải nằm cạnh con
    Còn bố thì từ lúc có con, bố ra rìa Bố phục vụ con, phục vụ mẹ nhé Mà đêm bố còn mò dậy xem TTCK Mỹ, nên Bố sang phòng khác nhé
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ơ em heo ko biết à, nhà này bố làm ôsin mà, bao giờ bà chủ cho vào phục vụ thì mới đc vào nhá
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Osin cao cấp =))
    Mẹ ngongbeohd ném đá nhá
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tôi đào tạo được ô chồng thành ôsin jống bà nhỉ, chẹp, chắc ko đc, tính người rồi :(
    Ném đá hả? Ava mẹ nó xinh thế, chắc photoshop
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nó thuộc về bản chất chứ ai đào tạo được ai
    Mà cái avata là thật % đấy nhé :)) Chỉ có điều cái tóc đấy là tóc giả, còn thực chất là tóc xoăn ngắn nhuộm vàng nhá! Lâu rồi, còn giờ là tóc ngắn nhuộm hung hung
    Trông không hiền lành thế đâu, lừa thiên hạ đấy! Hí hí :))
    Được a****eru sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 22/07/2009
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện ngủ của con tớ thì vẫn là chuyên muôn thủa, chả biết bao giờ con ngủ ngoan đây. Hôm qua 3h30 dậy chơi đến 5h30 ngủ tiếp. Tớ chả biết làm thế nào cả, có người bảo tớ k chiều con, cứ kệ nó cho nó thức làm j thì làm rồi tự ngủ, nhưng mà con thức thì mẹ ngủ sao đc cơ chứ, nhỡ con đi linh tinh, nghịch dây điện... mà đêm hôm cứ ba ba ầm lên rồi véo mồm, cấu mũi cả ba lẫn mẹ.
    Thỉnh thoảng con mới dậy chơi thôi, còn đêm ngủ thì cứ ì à ì ạch, quay hết bên này bên kia, nằm sấp k thích lại nẳm ngửa, nằm ngửa chưa ưng lại năm nghiêng, nghiêng trái chưa chuẩn lại nghiêng phải, cứ thế rồi còn ư ự rồi ti hí mắt để mẹ can thiệp xoay con đúng vị trí con muốn.
    Mà con tớ, ăn cũng k phải là nhiều nhưng trộm vía hấp thụ tốt hay sao mà thế.
    1 ngày 4 bữa sữa tổng khoảng 600 - 650/ 4 bữa. 2 bữa cơm xay, mỗi bữa 1 bát ( nhưng gần như k ăn hết), 1 hoa quả, 1 sữa chua. Thế thôi, còn chả đc ăn lặt vặt j nữa đâu.
    Liệu tớ có nên giảm lượng ăn của con hay thay 1 sữa thành cháo cho bữa sáng k nhỉ. Tớ thấy con tớ bụ, nhưng trộm vía con khỏe mạnh ( kéo đc cả két bia HN chưa uống chai nào). Mọi người bảo ngoài 1 tuổi con sẽ lười ăn hơn và sẽ k tăng cân mấy, hầu như chỉ dao động thêm 1 kg hoặc vẫn giữ nguyên cho đến khi 2 tuổi. Vậy thì một lần nữa hỏi các mẹ, tớ có nên giảm lượng ăn của con k nhỉ? hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này