1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    KHông cho nước mẹ As ơi! Cho nước vào thì nó thành cái nước hàng mình kho cá í, không keo được vào đâu. Nguyên xi chỉ là đường nấu vàng cánh gián lên thôi. Nếu chắc ăn, mẹ nó lấy bát nước nguội í, sau đó nhỏ một giọt đường keo đấy vào thấy nó tròn vo thành giọt mình cầm tay nhấc cho vào miệng kêu đánh cấc một phát là được!.
    Xì pam quá! Thành lớp nấu ăn roài các mẹ ơi!
    Vụ trớ: Tí điệu đến giờ thỉng thoảng vẫn trớ đấy! Mà trộm vía tí điệu thuộc loại ít trớ từ bé nhá! Hôm nào nó nghịch nhiều, hò hét nhiều là trớ. Hoặc hôm nào ăn cái gì mà vướng vướng ở cổ là trớ!
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc, đúng là con bé nhà tớ dạo này cũng đỡ trớ nhiều rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn hành mẹ. Nó trớ chắc do nghịch quá, chẳng lúc nào chịu nằm yên, tay lại còn hay thò vào miệng nữa chứ. Thỉnh thoảng nó hóc cái gì là cũng trớ nốt.
    Chiều nay tớ về làm món thịt gà với khoai tây, cà chua của mẹ axon
    đây. hehe, hi vọng là con bé thích.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tí đến tầm 6tháng trở đi thì ít trớ. Nhưng nếu ăn no quá mà cứ bò lồm ngồm cũng trớ. Có lần đang ngủ bú mẹ no quá cũng tự nhiên nôn vọt ra, tung tóe ra giường chiếu, gối chăn, may mà không vào cái gối con chó của em ý không thì ngủ lại không ngon
    Có lúc ăn caramel thấy cả vị cà fê ở trong cái nước đường ý, thơm thế, không biết làm sao cho cà fê vào nhỉ
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đang nhà rỗi, thấy đi làm tòan đi ăn trộm rau củ , làm đứa nữa luôn đi. Chồng lại chăm chỉ chịu khó, tiếm $$ tốt, nàng cứ đánh nhanh thắng nhanh đi đầu nhà Chuột
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi, kiểu nấu kẹo lạc đây mà Cái nấu kẹo lạc này thì thạo lắm, vì hay ăn
    Thằng nhà tớ cũng giống Tí Điệu, từ bé đến giờ là 8 tháng nó mới bị chớ đúng 2 lần, vì tội ăn no quá rồi đứng nhảy tưng tưng ra. Nên giờ ko dám cho ăn no quá nữa!
    Không biết con các mẹ thế nào chứ thằng nhà này hay lắm, từ lúc ăn dặm đến giờ cứ đến lúc cho nó ăn ý, cứ bón là nó nuốt, ko có nhè, hay phun gì hết. Bón - nuốt, bón - nuốt. Miếng to hay bé cũng nuốt tuốt, nó mà đang ăn ý dừng lại lấy cái khăn nó cũng kêu. Không đồng ý, đã ăn là bón liên tục ko ngừng nghỉ, đã uống nước là thôi không ăn nữa! Lúc nào kêu là dừng, vì có bón thêm nó cũng ko ăn nữa. Đang cho nó ăn, có ngứa chân cũng phải chịu, ko thì nó kêu ầm lên ngay Nấu rau gì cũng chén, rau cải với tôm, ... không phải thử làm gì cả. Trộm vía con dễ nuôi
    Chỉ ăn bột với ăn sữa, sữa chua. Bánh cosy của Kinh đô, 4 cái bẻ ra cho vào cốc cho nước sôi vào đánh nát ra chén tì tì Còn ko ăn gì khác, cho uống nước dưa hấu nó ọe ọe Không dám cho ăn gì ngoài uống nước cam, sợ nó ọe
    Hôm nay về thử caramen xem nó có ăn ko Tớ định qua 8 tháng thì thử món cà chua, lòng đỏ trứng gà hấp xem thế nào. Nhưng mà lịch ăn của nó dày quá không biết cho ăn vào lúc nào đây
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, sợ lắm rồi Chồng bảo, bao giờ tiêu tiền không phải nghĩ mới đẻ đứa nữa cho nó tiêu, còn không thì thôi. Bao giờ thì tiêu tiền không phải nghĩ đây hả zời Sang thế giới bên kia, bảo họ hàng đốt cho nhiều đô la âm phủ thì sang đấy tiêu tiền không phải nghĩ
    Chít cười, một ông đã thấy mệt lắm rồi đây! Các mẹ lên kế hoạch tập hai chứ nhà tớ thì không
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cho cà phê lúc thắng nước hàng ý, rồi có mùi ngay ý mà, Thế đã về cho chồng đọc đoạn tớ khen nàng trẻ trung chưa. Chắc cười tít sướng chứ?
    Nàng hỏi món với đậu phụ:
    Rong biển sốt đậu phụ nấm - cà rốt ( cái này phải có tẹo nước, hoặc chinssu nhỉ -- mà con ăn đc ko. Tớ chưa làm)
    Đậu phụ sốt cà chua thịt thăn/gà.
    Cá hồi thái lạt mỏng với 1 loại rau củ nào đó ( hoa lơ, ớt ..) trộn đậu phụ - trứng hấp cách thủy con ăn Bốc.
    Tôm sốt đậu phụ - hành tây - phomai.....
    Èo ơi đói quá rồi đấy. Tớ về đây. BB cả nhà
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trưng nước hàng đừng để đắng quá mẹ nó nhé, nếu trưng chưa đủ độ già làm bánh thì cũng k thơm, ăn lại ngọt quá. Mẹ nó trưng màu cánh gián, hoặc màu mật ong là được nhé.
    Tớ trưng đến khi cảm thấy độ vàng vừa đủ, thì tớ cho 1 chút nước vào ( cái này thì phải tùy lượng), k cho nhiều, vì cho nhiều thi sẽ thành nước hàng kho cá như mẹ cahuabi nói. Mà nếu không cho thì để 1 lúc thì nó đông cứng lại trong xoong khi mà chưa kịp chút ra
    Sau khi đã trưng nc hàng màu cánh gián, đổ nc vào nó sôi bông lên, bắc ra. Chút vào các cốc, đổ sữa lên vô tư, vẫn nc hàng dưới đáy, sữa ở trên (k bị pha trộn lẫn lộn đâu mẹ nó ạ)
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Này cái nàng kia, lương của mình để ăn chơi nhảy múa đã là quá sướng rồi, gớm tớ đây ước còn chả được đấy nhé . Lương 2vc ko thấp, nhưng tiêu hoang quen rồi, ko biết tiết kiệm , thành ra tớ máu tập 2 rồi nhưng chịu thôi, phải chờ xem lúc nào kinh tế khá khẩm hơn.
    đi họp có 1 buổi về mà các mẹ xây tầng vèo vèo
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có những người sướng nhỉ, tiền kiếm ra chỉ để tiêu vặt. Mơ ước sau này mình cũng được thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này