1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Ash là sướng nhất rồi, trồng đảm, con ngoan. Thấy mẹ nó nuôi con cứ nhàn tênh (2 mẹ con ôm nhau ngủ từ 8h30 đến sáng). Đi làm cũng chỉ cho vui chứ chắc mẹ nó đâu phải nặng nề về kinh tế, lo kiếm xiền nuôi con đâu mẹ nó nhỉ. Mẹ cháu đây mới đi làm, chả đc nghỉ chế độ j cả ( mà dẫu sao con cũng 1 tuổi rồi). Hôm nào cũng 6h30 về, đc cái về có mẹ cho nó ăn rồi nên cũng đỡ. Nhưng mà zời ạ, cứ vẫn muốn kiếm thật nhiều tiền để sắm sửa cho con cho bằng bạn bằng bè.
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ cứ trêu mẹ As!! Nhưng quả thật mẹ As sướng thật!
    Các mẹ ơi, TĐ bắt đầu đứng tênh tênh được roài! Ở nhà em í toàn bám vào cái ghế nhựa con con để đẩy đi. Thế đã cần phải mua xe tập đi cho em í không nhỉ?!!!
    Tớ không cho em í ngồi cái xe tròn tròn đẩy đẩy í, ông bà toàn mắng mẹ là không chiều con thôi!
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 24/07/2009
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mẹ As thì nhất rồi còn gì
    Con gái nhà này cũng bắt đầu đứng lâu phết rồi nhé, tớ đang định hôm nào rảnh rỗi đi mua cái xe gỗ của các nàng đấy nhưng bà ngoại đã vác ngay đến một cái xe tròn tròn rồi. Em ấy lại thích mới chết chứ, cứ ngồi vào là đuổi chó, đuổi mèo chạy toán loạn quanh sân, bùn cười lắm ý
    PS. đang định up mấy cái ảnh nhưng cắm vào máy thì báo nhiễm virút, diệt xong thì hết vào được mấy file ảnh luôn, bực thế
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tí Điệu giỏi thế, chúc mừng nhé. Bông ngố vẫn bám giường rồi leo trèo thôi, chưa tênh tênh gì cả.
    Tớ cũng đang nghe ngóng để mua cái xe con vịt gõ lạch cạch đây. Nhà có 1 cái xe đẩy rồi nhưng bằng nhựa, chắc là chưa dùng được, tòan được dùng làm đồ chơi dụ Bông ngồi 1 chỗ.
    Cái xe tròn tròn ý tớ cũng ko khóai cho con vào, cứ lao ầm ầm ý sợ phát khiếp
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ cũng chả thích đi làm đâu. Nhưng chính chồng xui đi, để con cho bà nội trông. Đi làm con người thoải mái hơn, lại cập nhật xã hội. Chứ ở nhà nhiều, ngu người lắm!
    Tớ cũng chả sướng như các mẹ nói đâu, nhưng nghe khen nổ mũi Tiền lương của tớ chỉ để tiêu vặt linh tinh thật, nhưng có nhiều đâu Cùng ra trường chúng nó lương cao, còn mình tọp tẹp mãi chả thấy lên được mấy, còn toàn phải xin chồng thêm
    Đời biết thế nào là đủ Hàng tháng tớ vẫn trích ra một phần làm quỹ đen Dù ko nhiều nhưng cũng tự tin với chính bản thân mình! Còn đâu mới được tiêu
    Buồn cười vụ caramen hôm qua quá! Tớ làm 250ml sữa với 2 lòng đỏ trứng, cho vào hấp 30p mà chả thấy nó đông như lúc mình ăn caramen mua, cố hấp thêm 5p nữa chọc tăm vào cũng ko thấy thế, bỏ ra để nguội cho vào tủ lạnh rồi. Sáng nay đi làm vẫn chưa sờ đến, không biết nó thành cái khỉ gió gì nữa. Tý về xem sao, tối báo cáo thành tích
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tý toáy ảnh con tý
    [​IMG]
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi, trông Bông "ngố" của mẹ axon yêu quá.
    à, con bé nhà tớ biết vịn vào cũi rồi đi lần mò đilần từ đầu cũi đến cuối cũi rồi nhé.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Caramen ấy mà, tớ nghĩ phải có một ít lòng trắng trứng nó mới đông được đấy, tớ làm mấy lần đông lắm ý, 300ml / 2quả - bỏ một lòng trắng
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mình lowtech, chả bít PTS! Nhìn Bông ngố iêu xế, trộm vía, trộm vía! Cô xơm cái!
    Mình cũng khoe ảnh Tí điệu nào cho bằng chị bằng em, hí hí hí! Ảnh chụp bằng điện thoại, tối quá!
    [​IMG]
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 25/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này