1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Pót ảnh con zai đã qua "sơ chế"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gaycucgay sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/07/2009
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em Tí tròn 11 tháng, buổi chiều lại sốt, đến giờ vẫn sốt, cũng chỉ 38độ thôi, nhưng mà hơi tí khóc nhè, chưa biết nói nên cứ ê ê ư ư, chả hiểu em ý đòi cái gì, đòi không được lại khóc, ruột gan mẹ cứ rối beng, chả biết làm thế nào cho vừa lòng con
    Em Tí 11 tháng đi lẫm chẫm được chục bước rồi, mẹ mua cho cái xe chim lóc cóc phí tiền phí công thật, em ý chả sờ đến gì cả, động vào được vài lần, bà cứ bảo mẹ đầu tư sai mục đích.
    Lúc nãy mới tập tành làm caramel. 2 lòng đỏ trứng và 200ml sữa tươi vinamilk không đường. Hấp 15p mở ra thấy đông rồi, cũng thơm thơm, mỗi tội nước đường ít quá, lại nghe mẹ nào bảo vẫn cho tẹo tèo teo nước vào được nên bị loãng, nó trộn vào cả hỗn hợp sữa-trứng, nên kem hơi bị rỗ xung quanh, nhưng mà ăn cũng tàm tạm, hihi. Vừa bỏ tủ lạnh xong, chốc lôi ra cho con ăn xem con có thích không. Con ăn xong caramel mẹ làm mà khỏi ốm luôn thì thích nhỉ
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào bị Viêm kẽ móng sau sinh không nhỉ ?
    Em thì sau khi sinh 1 tháng là các kẽ móng chân sưng hết lên, có cả mủ nữa, dần dần cũng khỏi hết nhưng đến bây giờ vẫn bị một ngón chân cái, đau ơi là đau. Thấy bảo là rối loạn can xi dẫn tới bị viêm gì .. gì..đó, có mẹ nào biết cách chữa không, chứ bây giờ mà đến bệnh viện chích ra thì đau chết mất
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thơm cái xxx hihi
    cả nhà mình các mẹ bò ra làm caramen hết cả thế này, tớ cũng rục rịch làm từ hơn tháng trước nhưng để 10 tháng mới bắt đầu thực hành, trước kia cũng có làm cho ng lớn ăn, lâu quá ko làm quên hết cả. Lần này làm vẫn thành công mĩ mãn, đường trưng, 4 lòng đỏ trứng, 2 hộp sữa có đường Mộc Châu, cho vào lọ Hipp hấp khoảng 15 phút, mẹ làm hơi nhiều em Bơ măm được 2/3 lọ thôi, làm đầy 1 lọ thế mẹ ăn còn no nữa là hihi
    à quên, nói đến Hipp mới nhớ ko hiểu nhà axon có muốn thử cho con ăn Hipp lại ko, Bơ tặng Bông 1 lọ vị Mận, 1 lọ Gerber vị chuối nữa, qua nhà tớ hoặc cơ quan tớ đưa cho.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hihi thử xem nào
    đang nói chuyện đây (gừ gừ)

    nhăn nhở đây
    [​IMG]
    vẫn đang nói chuyện đây
    [​IMG]
  6. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vừa đến công ty, mở máy ra là vào nhà mình luôn xem 2 ngày nghỉ các mẹ buôn gì nào. Nhìn các con yêu quá cơ. Caramen, tớ cho ít trứng nhưng vẫn đông nhé. Tớ cho gần 200ml sữa, 1 quả trưng, bỏ chút lòng trắng thôi, còn đâu cho tất vào. Tớ là bằng sữa tươi úc con uống, mịn, thơm ngon lắm. Hôm qua con cũng ăn. Sao tớ thường làm ít trứng mà vẫn đông đc nhỉ, lần nào cũng chỉ tỉ lệ như thế thôi.
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo thành quả đây! Nhưng mà quên chụp ảnh roài! Thành công mĩ mãn nhé! Mẹ cười như nghé vì TĐ chén tem tẻm, trộm vía!
    Tớ làm một hộp sữa vina 180ml + 2 lòng đỏ trứng gà không tí lòng trắng nào. Hấp 15p, chọc tăm ngon lành! Đông cứng luôn. Được 2 nửa cốc uống nước. TĐ một cốc, mẹ chén ké lúc cho em ăn. Bác dâu đang mang bầu một cốc.
    Tớ thấy là vị không ngọt lắm, thanh thanh. TĐ rất thích ăn kiểu đó. VÌ TĐ không thích chua, nhưng cũng không thích ngọt hẳn. Có thắng đường. Không bị rỗ tí nào, mềm, mịn, thơm!
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả ra cái gì, buồn cười lắm! Loãng ko ra loãng, đặc cũng ko thành đặc, chả biết thành cái gì, mà hấp 30p liền Cuối cùng cho ra cho vào tủ lạnh cũng chẳng thấy đông gì, cho lên tủ đá bố chén
    Mẹ Axon: Mẹ nó cho tớ hỏi tí, em Bông mang đi gửi trẻ có ngoan ko? Tớ định cho cu nhà tớ đi gửi trẻ để bà nội về đây! Nhưng lo con chưa biết đi, lại không biết họ cho ăn uống thế nào đâm cũng ngại Mà mẹ nó gửi tư nhân hay chỗ nào? Gần nhà tớ có trường tư thục 900k/1tháng! Con Zai được 8 tháng hôm kia rồi, đang có ý định mang đi gửi đây, các mẹ góp ý hộ tớ cái
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chit đang bị ho đây các mẹ ơi, xót hết cả ruột
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ có quất xanh, lá hẹ ông trồng cho cháu, cần thì nàng đến lấy
    bây giờ ko bật điều hòa thì con trằn trọc, bật thì cứ lo ngay ngáy, trộm vía nghìn lần con chưa, chưa... híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này