1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc các con đừng ho hắng Chit nhé , và đừng có lười ăn nữa...... Hic, buồn em Bông lắm. Ghét lắm mà ko làm thế nào được. Ngày hôm qua, em ý ăn tổng cộng 1 chén mắm cháo - 1 hộp caramen - 1 viên phomai bơ tỏi - 2 hộp sch - phomai hoa quả - 1 bánh .....đấy. Ăn thế bảo làm sao mà lớn được cơ chứ. À tối đi ăn mỳ ý với mẹ thì ăn vài thìa ......
    Thôi ko than nữa
    Xem ảnh ọt các con yêu thế.....
    Hóa ra Tý Mắm hơn ngày Bông à? 11th roài cơ đấy. Mai Bông mới đc 11th cơ. Nhưng đang giai đoạn biếng ăn, ứ thèm nói chuyện
    - To nguoi ca: có tớ bị, lúc đẻ Bông xong, 3 tuần thì bị đầu tiên là ngón tay giữa, rồi xuống ngón chân. Bố tớ phải đưa đi khám, vào da liệu HN khám bôi thuốc, ko uống vì đang cho con bú.
    Nhưng cái viêm kẽ móng này, phải mưng mủ lên, rồi ra hết cái mủ đó thì mới ko bị đau và hết. Kinh dị lắm. Tớ ko nhớ tên thuốc cụ tỉ là gì, nên tốt nhất nàng cứ vào khám có thuốc bôi. À tránh dùng bấm móng tay, dùng kìm riêng cắt nhé, rửa = nước ô xy già hoặc nước muối. Ôi từ đó tời giờ, tớ ko dám từ cắt móng chân,
    -
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Èo, mẹ Axon ko trả lời tớ à
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - GP: Tks bạn Bơ trc nhé, khi nào có time thì mới qua lấy đc. Nhà nàng xa mà cơ quan tớ cũng mù căng chải lắm
    - Bạn As hỏi Bông đi học ngoan ko à? Ngoan cực, ngồi bô tè, ị. ăn ngoan ko lè ko chớ. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Chơi với các bạn khác thì hay giành đồ mới, giành xong vứt đi, nhưng đang cầm gì ai mà giằng là hét ầm lên. .. Buồn ngủ tự ôm gối + gối ôm ngủ.... Ui đấy ở lớp ngoan thế,ở nhà ngủ còn nghịch chán, leo trèo chán.
    Thật ra thì do hoàn cảnh ko có ai trông nên tớ cho con đi học sớm, là nhóm trẻ gia đình, giờ có khoảng 8 đứa ( 4 đứa bé cỡ Bông, 4 đứa lớn hơn). Nàng còn hỏi gì thêm ko????
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tí ốm to rồi các mẹ ạ. Từ chiều hôm qua đến giờ chả chịu ăn uống gì, cả những thứ mọi ngày em rất thích cũng chỉ ăn 1-2 thìa là lắc đầu, lười cả bú mẹ. Nước mũi nước dãi cứ ròng ròng, ho khụ khụ suốt. Lần này ốm không ngoan như mọi lần, cứ khóc suốt thôi, càng khóc càng ho, càng chảy mũi. Tối hôm qua tỉnh táo được 1 lúc, cứ đi lẫm chẫm quanh giường cười đùa với ông, nhưng mà đêm thì lăn lộn và khóc suốt. Sáng nay mẹ cháu vẫn phải đi làm, không biết trưa có về đc với con không
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhà tớ mới có 8 tháng, chưa biết đi. Nghĩ cho con đi cũng tốt, vì nó sẽ ngoan hơn, quy củ hơn, và giờ giấc hơn! Nhưng lại xót con, con chưa biết đi, với lại ko biết ăn uống thế nào. Nó thì ngoan lắm, hiếm khi thấy nó quấy và khóc, chỉ nghịch là giỏi. Mà ăn cũng ngoan, ko phải nghĩ. Nhưng đang phân vân, vì lo lo nhiều thứ...
    Ngẫm nghĩ chán rồi, bà ở đây thì ông ở nhà một mình ăn uống cũng khổ. Mà mình cũng không thấy thoải mái, cho con đi thì thương con. Cố đến 1 tuổi nhưng mà e rằng ko cố được, cùng lắm là được 10 tháng! Thế Bông nhà mẹ nó đi từ mấy tháng?
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bee cũng gia nhập hội ốm đây. Ho sù sụ, nước mũi với đờm rất nhiều. Mỗi lần tớ nhỏ hết 1 lọ nước muối 10ml rồi hút. Cho con uống thuốc xong là nó cảnh giác với tất cả mọi thứ đưa vào mồm, thành ra chả chịu ăn!
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các con! Tí mắm, Chít, Bee mau khỏi ốm nhé!
    Nàng Bông cứ sáng nắng chiều mưa nhỉ! Có lúc thì ăn thun thút, có lúc lại khảnh ăn thế này à.
    TĐ một tuần vừa rồi, cứ ăn được nửa bữa là em í phun hết ra. Mẹ lại lóc cóc đi nấu lại, loãng ra thì lại ăn hết một bát cơm cháo. Vẫn cười phé phé! Nhưng ngủ thì thôi rồi. Em í cừ trằn trọc, lăn bên này, lăn bên kia! Tí lại đòi ngậm ti, tí lại đòi ngậm tí. Trước 10 tháng em í ngủ mà lăn lộn một tí thì bà bế lên rinh rinh một tí là em í lại ngủ tiếp, nhưng giờ thì ... em í ủn bà ra để đòi ti bằng được!
    Hôm T7 mẹ cháu thử cho ăn lươn này! Lươn bằm nhuyễn xào với tí hành tím thôi rồi cho mùi ta và rau răm vào! Trộm vía, ngon!
    Cn mẹ nấu canh đậu phụ non, trứng và rong biển. Húp xì xoạt!
    Nhưng ak ak, em í không chịu uống sữa! Chỉ được 50 - 6ml/lần! Một ngày 3 lần như thế! Ti mẹ thì được mấy chứ! Mà ở nhà với mẹ hư lắm cơ!
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi 3 ngày, vìa thấy các mẹ buôn ác liệt quá. Tớ cho Bống đi chơi đúng lúc nàng sụt sịt, ho húng hắng, ra biển toàn cho em í nếm nước biển, có lúc nước biển vào miệng, em còn phun nước ra như cái vòi í, bố mẹ tặc lưỡi bảo kệ, coi như rửa mũi, mắt cho nó .
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang ốm đây, sợ con lây lắm, ở nhà chị Chuột ( chị họ ) cũng đang ốm. Con tớ vừa trải qua 3 ngày sốt nhẹ ( cứ trưa là sốt đến đêm) 38 độ thôi, rồi hết. Cứ nói đến ốm, sốt là mẹ lại sốt hết cả ruột. Mấy hôm nay trông con xanh xanh, ăn là trớ ra chút nên mẹ chả dám cho ăn no.
    Thời tiết thế nào mà các con hay ốm thế.Khỏ thân các con. Nhắc lại 1 lần nữa là ảnh các em gái nhà mình yêu quá cơ. Chụt cái nhé!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    - Borrin, xem triệu chứng con thế nào rồi cho đi khám đi. Sợ viêm họng hay phế quản gì lắm.
    Các nàng cho con nằm điều hòa thì nhớ giữ ấm gan bàn chân con với cái cổ nhé.
    - As: nàng lằng nhằng lắm. Muốn cho con đi học, thì mẹ phải quân phiệt, con mới đi khóc lóc sụt kg là chuyện bth. Rồi đâu lại vào đó. Còn ko muốn con đi học, bà nội trông thì lại nhiều cái ko vừa ý.... Híc, chả biết đằng nào mà lần.
    Em Bông đi học từ 5th.
    - Tí Điệu vẫn giữ phong độ lắm, trộm vía như vậy Bông ước gì được như TĐ ý.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này