1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cu con nhà mẹ As nhìn rõ ảnh người lớn ra trò đấy. Ai bảo là mới có 8th nào.
    - nàng gau, tớ ko có kinh nghiệm đồ chơi lắm, chỉ suy từ con tớ ra, rất thích âm thanh và màu sắc lòe loẹt, thích cái gì chuyển động mạnh. Tớ mua bộ đồ nhạc cụ , mấy con đồ chơi IKEA cho có màu sắc, lắc lên kêu lóc xóc....
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Này thì 8 tháng này! Nhưng mà không biết bò, chỉ có chổng chổng thế này thôi! Khoe tiếp này! Còn nhiều lắm Tóc thì ko có, đầu trọc lốc! Con nhà mẹ nguoi_ca ko cắt tóc cho em ý để tùm lum thế kia à?
    http://i629.photobucket.com/albums/uu11/nguyethmpt/nhom***.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ hẹn bác sỹ đến nhà khám cho Chit rồi đây, xem tình hình thế nào, mai tớ báo cáo cả nhà nhé, chỉ mong con nhanh khỏi thôi, mỗi lần nghe con ho mà thắt hết cả ruột ý.
    Tí mắm, Bee cũng nhanh khoẻ nhé
    Còn Bông chuột thì phải nhanh hết biếng ăn sinh lý đi, mẹ còn vui mà làm các món ăn cho con chứ
  4. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ nhepbeo: mẹ nó nhờ bác sỹ ở đâu đến nhà khám cho bé thế ạ? Con nhà em mới được 2 tuần tuổi, mũi thở cứ khò khè, hắt xì hơi nhiều, em lo quá, nhưng vì nó quá ít tuổi nên chưa dám đưa ra ngoài để đi khám. Nếu mẹ nó biết bác sỹ nào có thể đến khám tại nhà về vấn đề mũi họng thì mách em với ạ?
    Hoặc mẹ nào biết thì mách em với hichic. Em mới nuôi con nhỏ, cảm giác như mình đang bị stress hậu sản ý
    Được meDieuKy sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 27/07/2009
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Của nhà Borrin đây:
    BS chuyên khoa hô hấp (Bệnh viêm đường hô hấp tai - mũi - họng):
    1. BS, TS Tạ Khánh Vân - trưởng khoa điều trị tự nguyện Viện Nhi TW Đ/C: 26 Phố Chùa Láng Tel: 8355596, 0903266570
    2. BS Đinh thị Vĩnh - nguyên phó khoa nhi - BV Tai mũi họng Đ/C: Số 1, ngõ 49, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, HN (cạnh nhà máy ôtô Hoà Bình) Tel.:8543395 (khám tại nhà riêng)
    3. BS. Lê thị Hồng Hanh - khoa hô hấp - BV Nhi Đ/C: Số 2, tổ 4, ngách 25/59, đường Vũ Ngọc Phan Tel: 7762055 (khám tại nhà riêng)
    4. BS. Hồng - BS điều trị khoa hô hấp - BV Nhi Đ/C:14, ngõ 61, đường Trần Duy Hưng, HN Tel: 0913.378.928
    5. BS. Tuân - nguyên viện trưởng viện Tai mũi họng Đ/C: PK tư nhân 125 Thái thịnh, khám các ngày thứ 3,5
    6. BS. Ngọc - BV nhi HN Tel: 0903253238 (khám tại nhà BN)
    7. BS Thông - khoa hô hấp, BV Nhi HN Tel.: 0913.306.279
    8. Bác sĩ Ngân,chuyên khoa tai mũi họng, hô hấp Đ/C: A22, tổ 122 Hoàng Cầu (nếu đi từ chợ Thái Hà thì đi qua chợ rẽ vào ngõ 184, đi thẳng thấy trung tâm nhân đạo máu hồng ngọc). Tel: 5112023.
    9. BS Ngoan - BV Nhi ĐT NR: 5650693 NR: 31 Ngõ 146 Vương Thừa Vũ
    10. BS.TS.Võ Văn Khoa, khoa Tai - Mũi - Họng BV Nhi TƯ Tel: 0903264593
    11. BS Hoàn (hay dung thuoc KS nang) Đ/C: 06 Nguyễn Biểu Tel: 0913235564
    12. Bác sỹ Loan trưởng khoa hô hấp Đ/C:163 Phương Mai
    13. BS. Phạm Thắng, viện TMH TW NR: số 25 ngõ Đoàn Nhữ Hài, phố Trần Quốc Toản, HN, ngoài giờ HC NR:8220160, DD0903434241
    14. Bác sĩ Đồng - Vi ện 103: 0912724455
    15. BS Đạt, bác sỹ chuyên khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển, giáo viên trường ĐH Y khoa Hà Nội BS giỏi chuyên môn, rất tận tuỵ, hoà nhã và đặc biệt là cẩn trọng và không lạm dụng kháng sinh. Bạn có thể gọi điện mời BS đến nhà khám cho bé hoặc gọi điện xin tư vấn. ĐTDĐ 0904153214 ĐTNR 8548352 Nhà riêng của BS ở khu Thanh Xuân.
    16. BS Thắng ĐC: N36,ngách 16, ngõ 16 Hoàng Cầu (đi từ cái ngõ chéo chéo cổng trường ĐHVH xuống là gần nhất) Tel: 8517154
    17. BS Trần Nga ở Hoàng Cầu Bạn đi đến chợ Thái Hà, có 1 ngõ cuối chợ thì rẽ tay phải, số 7 lô 2 tổ 101 Hoàng Cầu, ĐT: 5111274, 0912263894
    18. BS Hiển: 77 to 40 Hoang Van Thai
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ạ, ghét cái thời tiết này thế. con bé nhà tớ cũng thỉnh thoảng lại ho húng hắng, lười ăn, hay khóc nhè. Mẹ đi làm về bận làm gì mà ko bế là khóc nức nở, sưng hết cả mắt lên mới thôi.
    Mà con bé nhà tớ nó chẳng chịu ăn cái gì hơi lợn cợn cả. Tớ nấu bột, xay thịt riêng, rau riêng, cho vào rây lọc rồi cho khuấy vào nồi bột hoặc nấu cháo xong xay ra, rồi lọc lại lần nữa mà nó cũng ko ăn. Cứ nhìn thấy bột là khóc, nhắm mặt rồi vặn vẹo.
    tớ xay bằng máy xay cầm tay Braun ấy,nhưng thấy cũng chẳng nhỏ lắm, các mẹ xay có mịn ko?
    Tớ sợ là ko mịn nên nó ko ăn, vì thỉnh thoảng tớ thấy cho nó ăn bột ngọt ăn liền, mịn nên nó còn chịu ăn một ít.
    Hay là giai đoạn này nó ăn ít thì tớ mua bột mặn ăn liền về nhỉ? Chứ mẹ cứ lạch cạch nấu mà con chỉ ăn 1-2 thìa thì tớ xì trét quá. Các mẹ tư vấn cho tớ cái nào. huhu.
    Bán than mãi thì vẫn phải khoe tí: con bé nhà tớ nó có trò mới: bố nó cho ra chân cầu thang, nàng ta cứ bám vào bậc mà bò lên được 4-5 bậc cơ đấy,kinh, bố đứng đằng sau đỡ mà phát hãi.
  7. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ko vấn đề j đâu. Con tớ mới đẻ vài ngày ở BV đã hắt xì hơi liên tục. Mỗi lần cu cậu chơi 4, 5 phát liền. hihi. Lúc con tớ đc khoảng 10 ngày, tớ để ý thấy con thở mạnh cảm giác khò khè, tớ cũng lo lắm, sợ con bị làm sao. Tớ hỏi cô tắm cho con tớ, cô ý nhìn mũi nó rùi bảo thế này khò khè là đúng. Cô ý nhỏ nước mối sinh lý vào mũi con rùi úp nó xuống đập đập vào lưng. Eo ơi, bao nhiêu nuớc nhớt mũi và một cục gỉ mũi to tướng ( xin lỗi các mẹ, hihi). Thế là tớ thấy nó lại thở bình thường, trộm vía. Tớ nói hơi dài dòng tí nhưng túm lại là ấy lấy cái hút mũi , nhỏ 4, 5 giọt rùi hút ra, chắc vài lần sẽ hết thôi.
    Chia sẻ với mẹ nó nhé, tớ hồi trong tháng dễ khóc lắm, tớ còn sợ ăn nữa, cảm giác cứ mở mắt ra là fải ăn làm mẹ chồng áy náy cứ nghĩ là mình nấu ăn chán. Sau gần 1 tháng thì tâm lí mới ổn định hơn
  8. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm ơn mẹ nó nhiều lắm ạ. Em sẽ liên hệ ngay, cơ mà nhà em tận bên Gia Lâm, không biết liệu có bác sỹ nào chịu sang khám cho không nữa hichic
  9. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em nhỏ nhiều nước muối sinh lý lắm rồi, dùng tăm bông vệ sinh mũi cho bé nữa, nó sụt sịt thì em còn dùng miệng của em để hút mũi cho nó nữa rồi, nhưng chả đỡ gì cả. Nhìn thằng bé ngủ mà cứ khụt khịt khò khè, xót ruột lắm, vì nó còn bé bỏng quá, mới có 2 tuần tuổi. Có lẽ tại em sinh mổ nên đường hô hấp của nó cũng ko tốt.
    * Các mẹ có biết bác sỹ nào đến nhà khám về đường tiêu hóa nữa thì cho em luôn, em xin để phòng sẵn ý mà. Trẻ con hay mắc nhất 2 bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp mừ
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà bạn chỉ bị khụt khịt vào ban đêm hay là cả ban ngày thế? cũng có thể bé sinh mổ thì thời gian đầu hay bị khò khè hơn thôi, chịu khó nhỏ nước muối và vệ sinh thì chắc ko sao đâu. mẹ đừng sì trét quá.
    Hồi mới sinh, bé nhà tớ sinh thường mà đêm tớ cũng thấy nó hơi khò khè, tớ cũng sợ lắm, phải khoảng 2-3 tuần sau mới hết cơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này