1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bon chen khoe con giai đây. Hqua vừa cho đi siêu thị và ăn KFC ( mẹ ăn là chính)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em gọi khắp các nơi theo list kia rồi, nhưng chả ai chịu đến khám cả, vì nhà em tận bên Gia Lâm, kể cả em đã đề nghị bác sỹ cứ đi và về bằng taxi gia đình em sẽ trả , thì họ vẫn bảo họ ko có thời gian.
  3. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nó bị khò khè cả đêm lẫn ngày luôn, giống như mình bị ngạt mũi ý, nên ngủ không yên giấc, rất hay bị tỉnh.
    Em bị stress hậu sản thật hay sao ý, cứ thấy mẹ chồng bưng cơm lên phòng cho là nghẹn cả cổ không ăn được, hôm nào chồng đi làm về muộn một tý là khóc tu tu. Từ hôm sinh đến giờ, có khi tính ra mẹ còn khóc nhiều hơn cả con ý chứ . Chả hiểu sao tự dưng giam cầm trong 4 bức tường, hằng ngày có người bê cơm lên cho ăn, cảm giác cầm cự cứ như tù ý, tâm trạng cứ thế ức chế tủi hờn dần.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cậu còn được online bán than nhá, tớ ko sách báo, ko TV, ko máy tính, ko điện thoại... hô hô. Nghĩ lại còn rùng mình! Hậu quả vụ ăn uống thì đến tận bây giờ. Sợ... nhưng sẽ đẻ tiếp!
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hehe, tâm lý chung của các mẹ sau sinh ấy mà. Mẹ nó đừng lo, ngày xưa tớ cũng thế, cứ đến bữa cơm, nhìn thấy là nước mắt chảy ra giàn giụa. 1 tuần đầu sau sinh thì mẹ đẻ trông thì còn đỡ, sau đó bà nội ở gần 10 ngày còn xì trét hơn, mà bà cũng chăm ghê lắm ấy chứ, chỉ thoải mái khi nào có chồng ở nhà thôi. Mẹ nó chịu khó rủ rê anh chị, bạn bè đến chơi, nói chuyện cho nó khuây khỏa, rồi ngắm con,... ít ngày nữa là lại ok ngay ấy mà. Cứ yên tâm là hồi mới đẻ ai cũng thế nhé, ko vấn đề gì đâu.
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ all: các mẹ giúp tớ về vụ có nên mua bột mặn ăn liền về cho con trong thời gian đầu này ko mới. Tớ cứ lạch cạch nấu mà con bé nhà tớ nó chỉ ăn 1-2 thìa là khóc tùm lum luôn thôi. Nếu oki thì nên mua loại bột mặn nào hả các mẹ ơi? help me, pls. huhu
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ nó cứ thử đi, mỗi con 1 khác, ko thử thì ko biết được đâu. Ăn được mấy cái thứ đó cũng tốt lắm, vì ng ta đã cân bằng dinh dưỡng lại dễ tiêu hơn đồ mình nấu ý! Bee nhà tớ nó chẳng chịu cho.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc, hôm qua tớ cũng thử mua một hộp Nesle rau củ, cá nhân tớ thì thấy mùi nó hơi ngai ngái, nhưng con gái thì lại ăn được khoảng 7-8 thìa ngoan ngoãn. Lạy trời lạy phật. Chắc tớ cũng chỉ thử để nó quen tí thôi, chứ nếu ăn bột ăn liền mãi thì ko đủ dinh dưỡng. các mẹ comment cho tớ loại bột mặn nào oki để tớ khuân về cho nàng ta thử nhé.
    [/quote]
    Mẹ nó cứ thử đi, mỗi con 1 khác, ko thử thì ko biết được đâu. Ăn được mấy cái thứ đó cũng tốt lắm, vì ng ta đã cân bằng dinh dưỡng lại dễ tiêu hơn đồ mình nấu ý! Bee nhà tớ nó chẳng chịu cho.
    [/quote]
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Huhu, Bảo Nam nhà tớ từ chiều hôm qua cũng hơi sốt nhẹ 37.5độ rồi bị đi ngoài, nhưng ít thôi! Chắc là sốt do mọc răng, vì nhú 2 cái lên rồi
    Đêm qua con sốt nóng, nhưng may ko quấy. Vẫn chén bát bột xong rồi nghịch, ngậm ti đi ngủ. Đêm dậy đi ngoài một lần lúc 2h sáng, sáng dậy lại bt ko sốt nữa. Lúc mẹ đi làm con đang chén gần hết bát bột rồi, đang bụ bẫm, sau vụ sốt và đi ngoài này chắc con xút đi Trộm vía con vẫn chén tì tì, chỉ đòi bế chứ ko quấy! Đêm dậy cũng ko ọ ọe câu nào, nghe mẹ nói rồi lại ngủ tiếp
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó thử nấu súp xem sao! Súp khoai lang, súp cà rốt, súp bí đỏ, súp khoai tây... hoặc súp hỗn hợp khoai tây, cà rốt, bí đỏ rồi xay nhuyễn ra. Nấu loảng thôi cho con ăn. TĐ hồi mới tập ăn dặm cũng thế. Chỉ ăn bột gerber trộn sữa, không ăn bột. Chuyển sang cháo xay cũng chỉ được một bát nước mắm con con là cùng. Tớ đổi mấy món ấy thì chị ấy ăn ngon lành.... Khoảng 7 tháng trở ra TĐ vẫn một bữa súp một bữa bột ngọt...Trẻ con tùy từng đứa mẹ nó ạ. Tớ thì không thích cho con ăn mấy cái bột ăn liền của Hip hay Nestley vì vị nó chả ra làm sao cả. Ngọt thì ngọt quá mà bột mặn thì ... tớ cũng không ăn được đừng nói cái mồm khó ăn của con!
    Máy Braun: Có thể mẹ nó chưa xay đúng cách nhé! Tớ xay cho TĐ thích mịn là mịn, thích lổn nhổn có lổn nhổn. Bà ngoại còn mang ra xay cua cơ mà! Nếu mà xay rau mà thấy lổn nhổn thì hoặc mẹ nó băm nhuyễn ra trước khi xay hoặc là nấu lên rồi xay. Mẹ nó có cho ít nước vào khi xay không?!!!!
    Còn vụ leo cầu thang: TĐ nhà tớ biết leo trèo một phát là bò ra cầu thang. Lúc đầu 2 bậc, sau 4 bậc. Giờ thì vèo một phát hết từ tầng 1 lên tầng 2. Trộm vía trộm vía! Con mẹ rất cứng nhá. Nó mà tự làm được như thế nó sướng lắm, cười tít mắt. Giờ TĐ mà leo cầu thang thì đừng có ai đụng vào người, tự leo cơ!
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 28/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này