1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này hay và bổ ích, chia sẻ với các mẹ này!
    Lưu ý dinh dưỡng khi bé bị tiêu chảy
    (Nguồn: http://socola.vn/me-va-be/cham-soc-be/58545_Luu_y_dinh_duong_khi_be_bi_tieu_chay.aspx)
    Tiêu chảy, có thể kèm nôn (trớ) dễ dẫn tới hiện tượng mất nước; do đó, cha mẹ nên chú ý phòng tránh tình trạng này cho bé. Sau từng khoảng thời gian ngắn, bạn cần cho bé uống một vài thìa chất lỏng.
    Nếu bé bị nôn (trớ), nên đợi khoảng 15-30 phút mới nên bắt đầu cho bé uống nước. Có thể cho bé uống nước dừa hoặc ăn một chút cháo loãng.
    Nên:
    Nên đưa bé đi khám ngay nếu bé tiếp tục bị nôn sau khi ăn, bị sốt hoặc có dấu hiệu bị mất nước.
    Có thể luân phiên chọn một trong số những loại nước sau: nước đun sôi để nguội, nước dừa, sữa mẹ... Trong đó sữa mẹ được coi là thức ăn tốt nhất cho bé lúc này vì sữa mẹ đầy đủ chất dinh dưỡng, lại có yếu tố bifidus ?" chất cần thiết để cân bằng môi trường đường ruột.
    Trong thời gian bé bị tiêu chảy, cha mẹ nên cho bé ăn thức ăn nhẹ và mềm để bé dễ tiêu hóa; chẳng hạn, cháo gạo trắng loãng, cháo thịt nạc, cháo carrot thịt nạc, carrot hầm nhừ (carrot rửa thật sạch, để nguyên vỏ trước khi chế biến được xem như món ăn có lợi cho bé tiêu chảy), soup gà, khoai tây hầm nhừ, khoai lang hầm nhừ?
    Nên nhớ cho bé ăn một lượng thịt ít hơn thường ngày (nếu cho bé ăn nhiều chất đạm, bé sẽ khó tiêu hóa). Trường hợp này, cha mẹ nên chọn loại sữa dành cho bé bị tiêu chảy vì lượng đường trong sữa tuy thấp nhưng nó vẫn chứa đủ các chất dinh dưỡng khác.
    Táo và chuối chín là hai loại quả thích hợp cho bé bị tiêu chảy vì chúng chứa nhiều kali, giúp cơ thể nhanh hồi phục. Có thể hấp hoặc hầm nhừ táo để bé dễ tiêu hóa.
    Nên cho bé ăn nhiều bữa nhỏ, thường xuyên thay vì chú trọng đến khẩu phần của một bữa lớn. Cũng không nên bắt ép bé ăn mà có thể để bé tự chọn món ăn yêu thích, bé sẽ hấp thu được nhiều thức ăn hơn bạn nghĩ.
    Dấu hiệu khi bé bị mất nước:
    - Mất nước nhẹ: Bé khát nước và dường như muốn uống nước liên tục. Bé quấy khóc nhiều và chỉ khi được uống nước, bé mới tỏ ra ngoan ngoãn.
    - Mất nước vừa: Ngoài khát nước, bé còn xuất hiện những dấu hiệu như miệng khô, mắt khô và da nhăn nheo. Bé có thể bị lõm thóp, mắt trũng lại; bé khóc không có nước mắt, nước dãi?
    - Mất nước nặng: Ngoài những dấu hiệu trên, bé sẽ xuất hiện những triệu chứng nặng hơn như lừ đừ, hôn mê hoặc co giật
    Tránh:
    Tránh cho bé ăn những thức ăn nhiều đường, hoa quả nhiều đường gây nặng nề cho hệ tiêu hóa. Cha mẹ cũng không nên cho bé tiêu chảy uống nước hoa quả hoặc nước ngọt vì đồ uống này sẽ khiến chứng tiêu chảy ở bé trầm trọng hơn.
    Nên tránh cho bé ăn thức ăn nhiều gia vị, dầu mỡ, thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Một số bé uống sữa cũng khiến tiêu chảy nặng thêm do phản ứng với lactose có trong sữa.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em Bông cũng sinh mổ meDieuKy ạ. Lúc cho con đi tiêm phòng lao, các cô y tá ở phường có dặn về nhỏ nước muối sinh lý ấm vào mắt mũi nhiều lần trong ngày. Con tớ cũng bị khò khè khó thở như vậy. Em hộ lý đến tắm cho Bông dạy tớ cách vỗ cho con, nhỏ mũi xong rồi úp con xuống vỗ vào lưng. Mình làm nhưng cũng chưa chuẩn lắm, tuy nhiên cũng khá khẩm hơn tý. Và khoảng tuần sau là khỏi , hết hẳn. Thường các em bé sinh mổ hay bị như vậy lắm.
    Mà chắc là nàng ko thuê người tắm cho bé à? Tớ thuê người tắm cho bé 1tháng, theo dõi luôn cho mẹ yên tâm. ( làm mẹ lần đầu bỡ ngỡ, ngớ ngẩn kinh khủng )
    Mà nàng cứ nghĩ mình ở nhà, có em bé là điều Diệu Kỳ, cả ngày ngắm con, bế con ko biết chán đâu . hiih. Nàng thấy buồn thì aloa mọi người qua chơi, buôn chuyện , đừng có mà online sớm hại mắt lắm
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ cachuabi: cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều nhé. Tặng hoa cho 2 mẹ con này: .
    Tớ hỏi nhờ luôn: thế nấu súp như thế nào mẹ nó? có phải hấp chín khoai tây, cà rốt.... nghiền nhuyễn /xay rồi trộn với sữa ko? hehe.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nấu súp thì nếu có nước chân gà hầm sẵn hoặc nước rau củ ninh nhừ trc thì càng ngon. Nàng định nấu bí đỏ/khoai lang/sọ/tây/cà rốt.... thì nạo hoặc hấp chín trước. ( cho nhanh và ko bị hầm nhừ mất vitamin), sau đó đun sôi với cái nước kia.... Muốn sánh thì cho bột ăn liền vào ( đảm bảo vẫn đủ tinh bột).
    Nấu súp mặn - hoặc ngọt có kem tươi đều ổn. Cho thêm bơ nữa càng thơm ngậy
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mẹ axon ới ời ơi! hehe, xấu hổ quá, tớ vẫn phải hỏi tiếp: thế bí đỏ/ cà rốt.... sau khi hấp thì xay ra đã rồi mới cho vào nồi nước chân gà hầm hay là cho vào nấu xong mới xay. Con bé nhà tớ ăn lợn cợn kém lắm, chuối nạo vỏ mỏng dính nó ăn còn ọe ọe nữa cơ.
    Mà cái súp này là súp mặn đúng ko?
    thế còn súp ngọt thì làm thế nào nhỉ? hợhợ, sao mình ngố thế ko biết? có phải cho bí/cà rốt xay vào nước canh, rồi sau đó chín thì trộn cùng bột ăn liền?, thế còn kem tươi thì cho lúc nào? hay mẹ nó cho tớ xin cái công thức cụ tỉ được ko? kem tươi thì mua kem gì? ở đâu nhỉ?
    [/quote]
    Nấu súp thì nếu có nước chân gà hầm sẵn hoặc nước rau củ ninh nhừ trc thì càng ngon. Nàng định nấu bí đỏ/khoai lang/sọ/tây/cà rốt.... thì nạo hoặc hấp chín trước. ( cho nhanh và ko bị hầm nhừ mất vitamin), sau đó đun sôi với cái nước kia.... Muốn sánh thì cho bột ăn liền vào ( đảm bảo vẫn đủ tinh bột).
    Nấu súp mặn - hoặc ngọt có kem tươi đều ổn. Cho thêm bơ nữa càng thơm ngậy
    [
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Medieuky: Trầm cảm sau sinh là chuyện bình thường. Nhưng sao tớ lại thấy mẹ nó có nhiều thời gian thế nhỉ?!!! Tớ lúc đẻ xong á, đau vết mổ, co dạ con, tớ còn bị sốc thuốc gây tê và gây mê nên còn lâng lâng cơ. Tớ còn bị truyền nhiều nước cố kích thích đẻ thường nên phù hết tử cung và bàng quang lên cơ. Nhưng suốt ngày ị tè, sữa sẩm nên tớ chả có thời gian đâu. Nhưng đúng là nhìn thấy ăn là chan nước mắt. Cái này chịu, không giải thích được! May mà lúc đó chồng ở nhà, động viên, chăm sóc không nề hà việc gì từ việc tế nhị nhất.... Ấy nên huy động mọi người ấy ạ. GIờ này đừng ngại gì và cũng đừng có suy nghĩ nhiều!
    @ Mẹ Carot: đúng là cà rốt nhờ! hí hí... Những lúc tập ăn dặm cho TĐ tớ i như mẹ này, gà mờ kinh dị. Tớ cứ online suốt ngày xem đủ thứ trên đời hầm bà lằng để làm cho TĐ ăn.
    Cách nấu súp của tớ nhé!
    B1: Ninh chân gà thật kỹ. Tớ toàn mua chân gà ta về chặt nhỏ, đập dập nó ra-> ninh (khoảng 3 đôi để ăn 2 ngày). Sau khi ninh kỹ thì lấy cái rây í để lọc vì có nhiều xương vụn lắm!
    B2: Khoai tây/lang/bí đỏ/cà rốt... cắt nhỏ (ninh cho nhanh) cho vào nước chân gà đấy ninh cho nhanh (nếu ăn mặn), ninh không với nước lã (nếu ăn ngọt). Nhừ thì cho vào máy xay xay thật mịn -> trộn mắm, dầu ăn, phô mai, kem tươi... tùy í -> cho con chén thôi.
    Tuy nhiên tớ không mấy khi trộn sữa với cái bọn này. Vì các củ này bình thường ấy ninh lên nó đã có vị ngọt ngọt của xương và của chính bản thân nó rồi.
    Nếu trộn sữa bột ngọt thì tớ toàn nấu bằng bột gerber + sữa công thức. Nhưng tớ nấu xong thì bắc xuống cho sữa chứ không pha bằng nước ấm. Tớ thấy nấu lên ngon hơn và cũng lành hơn trong giai đoạn đầu ăn dặm!
    Càm ràm tí thế nhá!
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại vào đây bán than
    Em Tí quay trở lại với biệt danh Tí Mắm rồi, em ý khóc nhèo nhẹo, kêu ư ử suốt từ hôm qua đến giờ, tuyệt thực hoàn toàn, không sữa, không sữa chua, phomai, không bú mẹ, không chịu uống thuốc, không uống oresol... Người em ý mềm nhũn, bụng móp meo, mắt thì sưng mọng vì khóc nhiều. Đêm hôm qua em ý sốt cao, mẹ và bà ngoại phải luân phiên bế suốt đêm, đặt xuống là hờn, hờn kinh luôn không làm thế nào mà dỗ được. Mà em ý cứ ho suốt, chắc khó chịu trong ngực nên mới không chịu ăn uống gì.
    Trưa hôm qua bsĩ đến nhà khám bảo là sốt mọc răng + sốt virus. Lần trước sốt virus em ý chỉ mất 2 ngày rưỡi là khỏi. Lần này 4 ngày rồi chưa khỏi, hic hic. Tớ năn nỉ bsĩ cho thuốc mà bác ý không chịu cho, bảo là phải để nó tự khỏi, không được lạm dụng kháng sinh. Nhưng con cứ ho và nhịn ăn thế này xót ruột quá. Tớ biết phải làm sao
    Bạn gì ở bên Gia Lâm cho con đi khám chưa? Bsĩ của em Tí cũng ở bên Gia Lâm đấy, làm ở khoa nhi bv Saint Paul.
    Tí khóc rồi, tớ đi đã
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ cachuabi: thì tớ là cà rốt mà. huhu.
    Cái món mẹ nó hướng dẫn tớ cũng nấu thử rồi đấy, nhưng con bé nhà tớ ko ăn. cũng nước chân gà, cà rốt (lần trước nấu cả rau ngót nữa), trộn phô mai tươi. Chắc tớ về thử nấu bột ngọt vậy.
    Thế kem tươi thì sao hả các mẹ? mua loại gì, ở đâu bây h?
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tí mắm ơi, con bị ho nhiều như thế là chắc chắn con bị viêm, mà viêm thì phải kháng sinh, chứ sao có thể tự khỏi được. Mẹ nó thử gọi thêm 1 BS nữa đến nhà khám xem thế nào. Cu chuột trước ốm, cũng quấy lắm, cũng toàn bắt bế suốt, đặt xuống là khóc, thấy con khóc ( mà lại không chịu ăn) nên mẹ và bà xót lắm, cố gắng làm sao để con không khóc. Bé mệt, có lẽ bé cần được yên tĩnh. Nếu mấy ngày rồi mà con không chịu ăn, mẹ nó có thể cho con đến viện truyền nước. Nhưng tớ nói trước là nhìn con truyền thương lắm, vì con tớ đợt đó sốt cao quá, 39.8 độ mà lại không chịu ăn nên mẹ cháu thương thì thương nhưng cũng k biết làm cách nào hơn.
    Có thể con đau họng, đau đầu nên không muốn ăn gì cả. Thời tiết này ghét thật. mẹ cháu đây cũng ốm đã khỏi đâu.
    Tí mắm nhanh khỏi con nhé!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng cùng quan điểm với mẹ Nhung, tớ nghĩ mẹ nó nên đưa con đi khám thử chỗ khác xem sao, sốt và ho là viêm rồi. Đừng để nó chạy xuống phổi con như 1 chị nào đó bên WTT, cũng mời bs về nhà, cũng bảo là sốt virut rồi cuối cùng thấy con thở khò khè, nhịp tim nhanh, co thắt ngực, gọi điện lại cho bs kia thì bảo mang đi cấp cứu ngay là con bị viêm phổi rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này