1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ add mẹ nó rồi đấy, phòng tớ dạo này rộ lên phong trào làm nông dân, thiếu mỗi 2 sếp thôi, còn đủ cả, anh em ăn trộm nhà nhau chiu chíu.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Công ty tớ tình trạng như công ty mẹ nó từ cách đây vài tuần rồi Híhí! Mẹ nó level mấy rồi?
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ buôn ác liệt quá. Tớ đọc từ trang cuối ngược lại (thói quen khó bỏ) mà hoa hết cả mắt, thông tin lung tung loạn xạ hết cả lên rùi.
    Tình hình là em Tí cho đến sáng nay vẫn còn hâm hấp sốt. Đáng lẽ mẹ cháu nghỉ ở nhà mà vì lí do đột xuất fải đi làm. Sau vụ ốm này chắc em Tí phải teo tóp đi mất hơn 1kg vì không ăn uống gì mấy, 2 hôm nay mới chịu bú mẹ, mà cả ngày mẹ mới sản xuất đc 500-600ml sữa thui.
    Mẹ cháu sau 6 ngày vật lộn với con teo đi 2kg, kể thì cũng tốt, nhưng quả thật không muốn giảm cân bằng cách này tẹo nào, hix hix
    Sáng nay mới lôi hộp cháo bledina ra cho con ăn thử, tưởng là sau 1 tuần không ăn uống gì thì con lạ miệng sẽ thích, thế mà đc 2 miếng là đưa tay che miệng. Thế mới thấy em Tí Điệu dễ tính, hôm đi off thấy há miệng ăn ngon lành gần hết hộp cháo. Mơ ước thế.
    Đi off các mẹ à? Tớ đi với nhé, tớ làm ở gần khu Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng muh. Đang xì-chét quá, muốn đàn đúm để refresh lại đầu óc, mí lại muốn hân hạnh làm wen với mẹ a****eru
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! có thêm mẹ Boorin nữa rồi này
    Hôm đấy có cần tớ đi trang điểm, hay gì gì ko? Để cho mẹ nó chiêm ngưỡng dung nhan... méo mó Tớ cũng mong off để tụ tập, hóng hớt, từ lúc lấy chồng xong mất cái khả năng này Đi đâu cũng lão chồng kèm, ghét Ko khéo, thứ 4 đi một mình lão ý tị ấy chứ Lấy chồng già hơn, ôi trời, khổ , ghen kinh! Biết thế ngày xưa lấy anh SV cùng cho cùng chật cùng chà như nhà mẹ Be heo ấy nhở
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới level 6 còi thôi. Đang ngày đêm rình rập để ăn trộm các nhà . Thứ 4 tuần tới KFC Láng Hạ nhá, còn các mẹ khu trên đi ăn sen Hà Thành ko, đi thì thứ 6 , cho tớ góp vui với (tuần sau đấy nhé).
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ghen là bản tính chứ không fải "bệnh già" nhé nàng ashi
    Chồng tớ cũng hơn tớ 6tuổi đấy, chả ghen bao giờ, chả kèm cặp gì, rủ thì đi, bảo ở nhà thì ở nhà. Tớ cũng thế, chả biết ghen, không quen kèm cặp chồng, rủ thì đi, k thì thôi
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Xã nhà tớ thì lại ko thích đi cùng vợ đến nơi mà vợ ngồi buôn, 2vc chỉ thường hay đi nhậu thui. Mẹ ashi chắc là xinh quá nên xã suốt ngày bám theo ghen mừ .
  8. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôh, thế loại sữa non gì thế hả mẹ nó, để em mua cho bé bi nhà em uống với ạ
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    khiếp, mẹ nó đắt hàng quá
    vàng: nó ko nói mình, mà sao đau thế chứ
    P/S: cứ trang điểm hoành tráng vào cho nó... tự tin, mẹ thằng ku nhỉ
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Boorin bảo ghen là do bệnh mà, nên xinh hay xấu cũng ghen kinh! Tớ thì dạo này như trâu ý, đi chả bao giờ mặc áo chống nắng! Để ko phóng cho nó mát gáy Về nhà soi gương, ngắm lại dung nhan mình, eo ôi, đen kinh! Từ đầu mùa hè, cứ áo cộc tay mà diễn Kệ cho sương gió
    Lão nhà tớ, đi nước ngoài gần 10 năm về nên chỉ có bạn cấp 3 học cùng thôi. Đi đâu cũng đi với vợ, đi tụ tập thì ko thôi! Chứ đi mua sắm, đi việc gì cũng đèo vợ đi. Vợ đi làm cần đi đâu cũng đén đón đèo đi, nên tớ quen rồi. Cứ đến trưa là hôm nay em muốn ăn gì ? Nhưng chính vì thế mà từ lúc lấy chồng chả có bạn bè gì hết Đi đám cưới bạn, lão ý cũng đi cùng, mình buôn còn lão ý ăn
    Về ngoại chưa bao giờ tớ phải về một mình, kể từ lúc yêu đến giờ. Về chơi 1-2 tuần lão ý ko ở đấy thì cũng đưa đón. Lúc nào cũng nói ko yên tâm Trưa hôm nào ko đói, ko muốn ăn lão ý bắt đi ăn, ko thì mua bánh mỳ sữa đến, cứ như mình ko có chân ý! Muốn đi đâu cũng khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này