1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột vàng_ Mickey & Minnie_Chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cảm xúc (tầng 7)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng gần chỗ cậu này, tình hình là mạn trên này có vẻ ít mẹ quá, ko biết có off được ko?
    Ah, dạo này nhà Poem có hay qua bác Hương Cún Lu ko?
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thế mẹ nó cũng lấy anh SV cùng à ?
    Tớ ko trang điểm, ít lắm! Ngày trước thì hay nhưng từ lúc có chửa thì thôi, và giờ cũng ko luôn. Mất thời gian lắm, vì ko có khiếu. Để mặt mộc cho nó tự nhiên Ngày cưới cũng tóc xoăn, rách việc, cái đứa bản chất lười thì chỉ muốn nhanh cho xong. Giờ cắt tóc ngắn, cả ngày mới chải đầu một lần lúc mà chuẩn bị đội mũ BH vào ý
    Chứ ko thì cũng khỏi cần soi gương, thời gian rảnh là chỉ có đi mua sắm về đến nhà là ngủ. Thế thôi
    Mẹ Poh: Có cần tớ thả cỏ, thả sâu cho nhanh lên level ko?
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    @ Boo: Tội nghiệp em Tí, thương lây sang em Bee. Cả tuần nay chỉ ăn chục thìa cháo là giỏi rồi nhé, đến đoạn ngậm mồm là mẹ biết đường đi pha sữa uống thêm thôi. Giờ Bee mới đang lổm ngổm bò vài bước, vừa chập chững, vừa ốm yếu trông cứ dặt dẹo như con thú bị thương, mẹ cười rớt nước mắt!
    @ Ashi: Cùng chật cùng chà là dư lào? Vợ chồng tớ cũng hay đi có đôi có lứa những vụ sinh nhật, cưới hỏi, tụ tập (bằng chứng là đi off 2 lần đều có mặt chồng), nhưng chả liên quan gì đến ghen tuông cả. He he. Mà về hỏi lại chồng đi nhá, nhỡ đâu đầu ông ý cũng nghĩ là "con vợ mình đi đâu cũng gọi, điếc hết cả tai, ko để cho mình có tí không khí riêng nào để thở" thì sao??? .
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó cứ tự nhiên, . Tớ đang thiếu xiền để mua đất đơi, giờ vìa, chiều phải ngồi ngó nghiêng ăn trộm típ.
    Thống nhất KFC thứ 4 tuần tới nhá. Hẹn nhau 12h ở đấy nhá (hơi muộn nhỉ). Các mẹ đừng để tớ đến đó ăn 1 mình, tớ chúa ghét cảnh ngồi măm 1 mình đới nhá .
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thì 12h đa phần mới được nghỉ mà mẹ nó! Tớ cũng đang sợ ăn một mình, có mẹ Poh như vớ được vàng Nhà mẹ nó có chó, ko thả được, thả bị trừ tiền
    Be heo: Đang nói trên tinh thần tự nguyện đấy, nói thế chứ giờ mà vắng xem. Đi Hà Giang cho 1 tuần thì có mà...
    Trưa buồn thiu, chả biết ăn gì, cũng ko ai hỏi mình muốn ăn gì, buồn phát khóc ý chứ Còn cái cùng chật ý, là đi chơi nó mới thoải mái! Chứ lão ý thuộc tầng lớp khác, khó nc lắm! Mấy thằng bạn học cùng đến nhà chơi, chúng nó nói bậy, lão ý bảo danh con, láo toét, ko nói với bạn nhưng nói với mình, lần sau mất tự nhiên khi nói chuyện với bạn
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Bee giỏi nhé, cuối cùng cũng chịu bò rồi đấy, vẫn sớm hơn em Tí nhỉ, vì em Tí tận 9 tháng mới chịu bò, từ 8 tháng rưỡi đến 9 tháng thì chỉ trườn ếch thôi.
    Thương các con thế. Đang ốm thế mà cũng nghị lực thật.
    Em Tí sốt xình xịch suốt từ thứ 7 tuần trc, toàn 39 với hơn 39 độ, người mềm nhũn như bánh đa ngâm nước, nóng như than, thế mà chiều hôm kia với chiều hôm qua vừa cắt sốt được 1 tí là hì hụi tập đi, Mệt đến độ đứng còn không vững, cứ ngật ngà ngật ngưỡng, thế mà cứ đi 2-3 bước, ngã lại chống tay đứng dậy đi tiếp. Ngắm nhìn con thấy mẹ kém cỏi thế, gặp khó khăn 1 chút mà cứ muốn tung hê hết cả. Sau đây mẹ fải refresh lại tinh thần và cuộc sống thôi
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghe cảm động quá
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ có 1 buổi chiều ngày hôm qua, sáng nay bận quá chưa kịp lên ngó nghía là đã k thể nào theo kịp đc các mẹ rồi. Buôn ác.
    Nghe Boorin kể nghĩ lại đợt chuột lười ăn, cả tuần liền k chịu ăn uống j, cả ngày đc vài thìa cháo và khoảng 150ml sữa, k ăn, chả có sức nên ngồi cũng chả vững. Thương lắm nên mẹ cháu thấm cái tâm trạng của mẹ Boo lắm.
    Hôm qua bố chuột bật 2 cái quạt thốc vào con. mà đêm qua trời cũng lạnh lạnh. Sáng nay dậy, con ho, ăn trớ ra, xót hết cả ruột.
    Ah còn cái vụ off ẹp ăn uống, tình hình khu trên này có vẻ ít người quá nhẩy, chị Đại Nguyệt cũng KFC rùi ah. Xa quá, em chịu chả đi đc. HiHi.
    Sen vậy? Mấy nhà gần đây có ăn k nào? Hay lẩu liếc j cũng đc?
    Khu THD lên tiếng đi nào?
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế là quyết KFC hử! Okie! Mẹ cháu kéo liền! Nhà TĐ lên đấy cũng chỉ mất chưa đầy 10p.
    Ghen nó thuộc tính người rồi các mẹ nhỉ!!!! Nhà tớ hơn nhau 5 tuổi đây mà có thẩy ghen gủng gì đâu. Đi với bạn thì toàn vợ một nơi, chồng một nẻo. Tớ thì dân kỹ thuật, toàn gia là giai, í ới suốt ngày thì cũng chả thấy chồng í éo gì. Mà chồng thì dân XH toàn gái là gái. Thỉng thoảng giả vờ ghen tí cho nó có tình cảm, xong lại nhìn nhau cười hì hì! Chỉ hợp nhau khoản lượn lờ và ăn uống. 2 thứ ấy đố rời nhau phát nào, hì hì!
    Mà báo cáo TĐ đêm qua cũng sốt đây. Nhưng chắc chỉ do mọc răng thôi. Sáng nay thây bớt nóng rồi, chỉ hâm hấp thôi vẫn ăn được lưng bát cháo, nhưng không uống sữa đây!
    Mấy mẹ này hoành tráng nhờ! Burny chơi ầm ầm. Sếp tớ ngồi ngay sau, thấy lơ mơ là hắng giọng ngay, kinh hồn!
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ hôm đầu tuần, vừa thò đầu đến lão xếp bảo : Tý nữa vào phòng, anh em mình họp riêng tý nhá. Có mấy vấn đề cần trao đổi
    Lo lo, vào bị sơi sơi cho trận, em dạo này nhởn nhơ. Lúc tìm đến em ko biết em đâu, đi đâu cũng phải báo một tiếng, anh đâu có khó (toàn chốn đi mua sắm, với đi uống nước mía ) Em làm thế nv nó làm theo, nhởn nhơ, vô tổ chức ....Nhất là quán triệt vụ rủ nhau chơi điện tử, tí lại ăn trộm, ăn cắp của đứa kia đi ... Chít cười, nhưng ko dám cười. Nói đủ thứ, tớ cười hì hì! Từ hôm đấy đố dám đi đâu Cũng chả dám chơi điện tử, xem phim xuốt nữa Giờ ngồi ngây như ngỗng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này